Tiêu đề của website

Phạm Kim Huệ và nỗi buồn ao làng SEA Games.

Nhắc tới Phạm Kim Huệ, ai không biết, chị từng lập kỷ lục khoác áo ĐTQG khi mới 16 tuổi, đeo băng thủ quân cũng sớm nhất khi chưa đầy 19 tuổi và trở thành mũi đánh nhanh số 1 Đông Nam Á cách đây hơn 10 năm. Kể cả khi còn khoác áo CLB Bộ Tư lệnh Thông tin hay chơi cho đội tuyển nữ Việt Nam, chị vẫn được đánh giá là phụ công số 1, xử lý bóng trên lưới rất thông minh và luôn mang lại hiệu suất ghi điểm cao. Chị cũng là vận động viên bóng chuyền lập kỷ lục tham dự sáu kỳ Sea Games liên tiếp từ kể từ Đại hội lần thứ 21 năm 2001.


Nhắc tới Phạm Kim Huệ, ai không biết, chị từng lập kỷ lục khoác áo ĐTQG khi mới 16 tuổi, đeo băng thủ quân cũng sớm nhất khi chưa đầy 19 tuổi và trở thành mũi đánh nhanh số 1 Đông Nam Á cách đây hơn 10 năm. Kể cả khi còn khoác áo CLB Bộ Tư lệnh Thông tin hay chơi cho đội tuyển nữ Việt Nam, chị vẫn được đánh giá là phụ công số 1, xử lý bóng trên lưới rất thông minh và luôn mang lại hiệu suất ghi điểm cao. Chị cũng là vận động viên bóng chuyền lập kỷ lục tham dự sáu kỳ Sea Games liên tiếp từ kể từ Đại hội lần thứ 21 năm 2001.

Bắt đầu nghiệp bóng chuyền từ năm 1995, khi đó, cô nữ sinh lớp 6 trường An Dương (Hà Nội) cùng bạn bè rủ nhau đến tham dự rồi trúng tuyển vào lớp năng khiếu của đội bóng Bộ Tư lệnh Thông tin. Với ưu thế vế chiều cao và năng lực của mình, sau 4 năm, Kim Huệ đã giành luôn một suất chính thức tại cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp của một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp bắt đầu từ đây với Kim Huệ và chị chứng tỏ tài năng của mình qua từng giải đấu.

Phạm Kim Huệ bên con gái Huệ Anh.

Tại SEA Games 2003 trên sân nhà, chị đã chính thức được khẳng định với tư cách mũi đánh nhanh vào loại hay nhất Đông Nam Á, đặc biệt với cú đánh một chân ở vị trí số 2 đủ khuất phục mọi dàn chắn. Thời đỉnh cao của chị trong khoảng từ 2002 - 2007, người ta thấy ít ai ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn chị ở vị trí phụ công, cũng như có sức ảnh hưởng đến một đội tuyển quốc gia, một CLB như chị.

Hơn 20 năm cống hiến cho bóng chuyền, Kim Huệ có một nỗi buồn khi luôn đau đáu một điều: “Trong khi các bạn bè cùng trang lứa ở đội tuyển Thái đã bước ra tầm châu lục và thế giới, thì mình vẫn chỉ quanh quẩn ở ao làng SEA Games”

Mời các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Phạm Kim Huệ trong chương trình Vòng Nguyệt Quế:

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều