Tiêu đề của website

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: 'Tình yêu kéo tôi dậy sau mỗi va vấp'

Trải bao sóng gió và không còn như thời đỉnh cao, nhưng phụ công nổi tiếng làng bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện được ngọn lửa đam mê, thể hiện trong từng cú đập hay những pha dậm nhảy.


Trải bao sóng gió và không còn như thời đỉnh cao, nhưng phụ công nổi tiếng làng bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện được ngọn lửa đam mê, thể hiện trong từng cú đập hay những pha dậm nhảy.

Kim Huệ tại Giải bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền 2015 vừa qua. Ảnh: Internet

Tâm sự với VnExpress bên lề Giải bóng chuyền quốc tế Cup VTV Bình Điền 2015 vừa qua, Kim Huệ gợi nhớ về một quá khứ đẹp đẽ của cô thiếu niên 14 tuổi bắt đầu làm quen với bóng chuyền và chỉ bốn năm sau trở thành trụ cột trong thành phần Bộ tư lệnh Thông tin. Trong ánh mắt của cô vẫn ánh lên niềm tự hào khi cùng đội bóng quân đội trải qua hơn 15 năm gắn bó với không ít danh hiệu lớn nhỏ từ cá nhân đến tập thể. Nhưng câu chuyện ấy sớm ngắt quãng khi chạm đến cột mốc 2012 - thời điểm cô chuyển sang khoác áo CLB Ngân hàng Công thương.

“Từ một nơi đã cho mình cơ hội đến với bóng chuyền, nuôi dưỡng mình trưởng thành cộng với hơn 15 năm gắn bó, lúc chuyển sang thi đấu cho CLB khác cảm giác khó tả lắm. Khi đầu quân cho Ngân hàng Công thương, tôi đã xác định tâm lý sẽ nhiều lần phải chạm trán CLB cũ. Kể cả như vậy vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã khi đối diện những người từng là đồng đội giờ trở thành đối thủ, phải gạt bỏ tình cảm chị em thắm thiết để hướng đến mục tiêu là chiến thắng cho đội bóng hiện tại. Không còn những giây phút đùa giỡn vui vẻ cùng nhau như xưa được nữa. Trên một mặt sân nhưng lại hai bên kia lưới. Cảm giác thắng thua đôi khi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp”, Kim Huệ trải lòng.

Đến với Thông tin là cái duyên lớn trên con đường sự nghiệp của phụ công số một làng bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng trên hết, Kim Huệ đối với đơn vị cũ (nay là Thông tin Liên Việt Postbank) còn đó thái độ tôn trọng và một món nợ ân tình sau hơn 15 năm gắn bó, dù rằng Kim Huệ và câu chuyện chia tay CLB Bộ tư lệnh Thông Tin từng khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt.

Gia đình chồng là hậu phương vững chắc

Đặc thù công việc của một vận động viên buộc Phạm Kim Huệ phải nay đây mai đó, vì vậy trong thâm tâm cô luôn cảm thấy mình chưa chu toàn vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhưng khi thể thao Việt Nam chứng kiến một Kim Huệ máu lửa trên sân, nhiệt huyết với trái bóng cũng đồng nghĩa với việc phía sau cô có một hậu phương vững vàng. Không chỉ những người ruột thịt, cô còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của gia đình chồng.

“Sức mạnh gia đình chính là động lực lớn nhất để tôi có thể tham gia tập luyện và thi đấu cho đến ngày hôm nay. Những lúc tuyệt vọng hay mất tinh thần, nhờ có tình yêu của chồng con và sự động viên của gia đình nội ngoại, tôi mới có thể tiếp tục đứng dậy, chuyên tâm công tác và thi đấu hết mình. Có thể nói, với tôi, gia đình là điều tuyệt vời và may mắn nhất”, phụ công hàng đầu Việt  Nam tự hào khi nhắc về gia đình trong cuộc trò chuyện với VnExpress.

Một Kim Huệ thân thiện và gần gũi ngoài đời sống. Ảnh: Trân Trần.

Lì lợm trên sàn đấu, nhưng Kim Huệ lại rất dễ xúc động ngoài đời sống. Kết quả thi đấu không như mong đợi, những chấn thương bủa vây cộng những luồng ý kiến dư luận trái chiều đôi khi tạo ra cho cô không ít áp lực và mệt mỏi đến phát khóc. “Giai đoạn rơi vào chấn thương dai dẳng là khoảng thời gian tôi cảm thấy nhụt chí nhất, chán nản nhất và muốn giã từ sự nghiệp. Nhưng tình yêu cả đời mãnh liệt đến nỗi khiến mình phải tự vực dậy, cố gắng theo đuổi đam mê”, cô nói.

Quan sát Kim Huệ thi đấu trong màu áo Ngân hàng Công thương những ngày cuối tháng 3 tại Quảng Trị vừa qua, có thể thấy dù đã bước qua thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp nhưng khát vọng chiến đấu luôn cháy bỏng mỗi khi tay đập mang áo số 5 có mặt trên sân. Vẫn những pha xử lý thông minh, quả đánh ở vị trí số hai dậm nhảy một chân sở trường không thể lẫn vào đâu làm những ai yêu quý Kim Huệ sẽ bùi ngùi, tiếc nuối nếu một ngày cô nói lời chia tay với bóng chuyền.

“Trong cả sự nghiệp, điều hối tiếc nhất là chưa một lần cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia lên ngôi vô địch Sea Games. Nhưng vị trí thứ tư châu Á năm 2012 cùng các đồng đội cũng phần nào để lại trong tôi một dấu ấn đáng nhớ trong suốt quãng thời gian chơi bóng của mình. Hi vọng các lứa tuyển thủ trẻ sẽ làm được điều mà chị em chúng tôi trước kia chưa thể thực hiện”, Kim Huệ chia sẻ về điều duy nhất cô còn trăn trở khi nói về sự nghiệp.

Phạm Kim Huệ là vận động viên Việt Nam duy nhất tham dự sáu kỳ Sea Games liên tiếp kể từ kỳ đại hội thứ 21 năm 2001. Bên cạnh tài năng được giới chuyên môn trong và ngoài nước công nhận, cô sở hữu nhan sắc mặn mà dễ “phải lòng” người đối diện.

Hiện nay, ngoài công việc chính là thi đấu cho Ngân hàng Công Thương, cô đang học thêm một văn bằng của Ngân hàng để chuẩn bị cho bước tiếp theo của tương lai hậu bóng chuyền. Kim Huệ còn sắm vai trò cộng tác cho một kênh truyền hình.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều