Tiêu đề của website

Cần xem lại cái tâm của một trọng tài

Mùa giải nào cũng vậy, trọng tài (TT) luôn là tâm điểm của mọi cuộc tranh cãi không hồi kết, thậm chí một số thành phần trong đội ngũ cầm cân nảy mực còn bị treo còi khi dính líu đến tiêu cực.


Mùa giải nào cũng vậy, trọng tài (TT) luôn là tâm điểm của mọi cuộc tranh cãi không hồi kết, thậm chí một số thành phần trong đội ngũ cầm cân nảy mực còn bị treo còi khi dính líu đến tiêu cực.

Trọng tài bóng chuyền Việt Nam, ngoài việc tham gia vào công tác điều hành trận đấu. Một số trọng tài trong số này còn tham gia việc viết bài cộng tác với các báo, điều này là đáng hoan nghênh tuy nhiên việc lấn sân này kèm theo mục đích cá nhân đang thật sự xảy ra nhiều vấn đề.

Trong bài “Sao lại thế, Diễm ơi!” của trọng tài Nguyễn Thanh Tùng gửi trên báo Thể Thao TPHCM ra ngày 14/10/2013 thật sự mang tính chất ác ý hơn là việc xây dựng đóng góp. Trong bài viết có nhiều đoạn: “Là một VĐV trẻ (SN 1994) có chiều cao khá tốt 1,77m và sở hữu sức bật lý tưởng (3,10m - cao nhất hiện nay đối với các cầu thủ VN), nhiều người chờ đợi Hà Ngọc Diễm sớm trở nên ngôi sao sáng cho Truyền hình Vĩnh Long và ĐTQG. Thế nhưng, người ta cứ phải chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô tỏa sáng trên sân đấu, kể cả ở cấp độ làm đầu tàu cho CLB”.

Sau khi đọc bài báo này rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng. Bạn Anh Tuấn viết: “ Không chỉ Hà Ngọc Diễm, ngay cả rất nhiều VĐV khác khi lên tuyển là Dương Thị Nhàn, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Cẩm Tú... Nếu lên tuyển cũng rất ít có cơ hội vào sân. Thử hỏi nếu VĐV không được vào sân làm sao có cơ hội thể hiện, tỏa sáng ?”

 Là người cùng chúng tôi theo dõi rất nhiều trận đấu tại vòng 2 giải BC VĐQG 2013. Bà Kim Anh phu nhân của ông phó tổng thư kí liên đoàn BCVN - Nguyễn Huỳnh Điệp nhận xét: “Ở độ tuổi 19 như Diễm chỉ được xếp dạng triển vọng, bởi vậy chưa thể đòi hỏi cô bé tỏa sáng vượt trội. Ngay cả ở cấp CLB Diễm luôn là người ghi điểm chính của đội, nhưng ở trong một tập thể yếu kém nên một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân”.

Một VĐV thuộc thành phần tuyển quốc gia Việt Nam mà theo ông trọng tài này: “theo thống kê không chính thức, trong 3 lần tấn công thì có đến 1 - 2 lần giúp... đối phương lên điểm.” Chẳng lẽ với trình độ kém cỏi theo như quan điểm của ông trọng tài này mà 2 năm nay vẫn được gọi lên đội tuyển quốc gia ? Không lẽ năng lực ban chuyên môn của VFV có vấn đề trong cách gọi người ?

Trước Hà Ngọc Diễm, một người đàn chị của Diễm là cây chuyền 2 Trần Hoàng Kim hiện đang thi đấu cho CSPR cũng là một trong số nạn nhân của tác giả này. Khi gặp chúng tôi tại NTĐ đa năng tỉnh Bắc Ninh, VĐV này khẳng định: “Diễm là đứa có cá tính nhưng biết điều, không chỉ Diễm mà bản thân tôi sau khi bài báo này đều hết sức bức xúc, bởi theo đõi Diễm từ khi là một đứa trẻ ở đội năng khiếu, tôi khẳng định Diễm không phải là người như tác giả bài viết đề cập”.

                   Trọng tài Nguyễn Thanh Tùng người gần đây đang được dư luận chú ý 

 

Trọng tài Nguyễn Thanh Tùng từng gây bức xúc với khán giả và đội bóng chuyền nam XSKT Vĩnh Long trong việc điều hành trận đấu của đội bóng này với Sanet Khánh Hòa. Ngay sau đó một ngày ông trọng tài này có một bài báo gây ảnh hưởng tâm lí khá nặng tới con át chủ bài của đội bóng nữ TH Vĩnh Long. Điều này đang làm dư luận đặt ra một câu hỏi: Có hay không sự chủ đích nhằm vào hai đội bóng Vĩnh Long đang trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải của ông trọng tài này ?

Sau khi trận đấu giữa đội TH Vĩnh Long và VTV BĐLA kết thúc. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với trọng tài Nguyễn Thanh Tùng trước toàn thể đội bóng TH Vĩnh Long. Ông Tùng khẳng định: Bản thân ông là tác giả của bài báo này và bản thân ông thấy Diễm đã đánh tốt, viết như vậy để Diễm tiến bộ”. Tuy nhiên khi được hỏi, về một số chi tiết trong bài viết thì tác giả bài viết đã không thể trả lời.

Riêng về phía đội bóng truyền hình Vĩnh Long, lãnh đạo và HLV đội bóng đều khẳng định: “Họ chưa bao giờ hề có phát biểu như vậy, việc phát biểu như vậy không phải sẽ chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của em Diễm, mà nếu chúng tôi phát biểu những lời như vậy không khác nào tự tát vào mặt mình. Bởi nếu có một học trò như vậy, bản thân những người thầy như chúng tôi, sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên”.

 Chủ công trẻ Hà Ngọc Diễm sau khi đọc bài báo đã bật khóc trước trận đấu gặp VTV BĐLA

Xin nhắc lại, không chỉ riêng bóng chuyền mà ở bất kì hôm thể thao nào. Việc những nhà quản lí thể thao, trọng tài tham gia viết bài đóng góp để xây dựng nền thể thao nước nhà là đều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên việc đưa quan điểm cá nhân, bẻ cong sự thật thì lại là việc không thể chấp nhận. Ông Nguyễn Thanh Tùng  với cương vị một trọng tài cấp quốc gia, là một quan chức trong ngành TDTT Bến Tre lại có nhiều năm kinh nghiệm, việc ông này dư sức có nhận định về năng lực của từng VĐV nhưng lại  sản xuất ra những bài báo như vừa rồi là không thể chấp nhận.

Giúp 1 VĐV phát lộ hết tài năng thì cần lắm nhưng cũng khó lắm. Còn hại họ - những người góp phần xây dựng cái làng bóng chuyền này - thì dễ, rất dễ là đằng khác. Đâu nhất thiết phải làm thế nhỉ, vì thường là VĐV rất đáng thương, đáng trân trọng...Không hiểu quan chức của VFV khi đọc được bài báo đó sẽ giải quyết thế nào về sự việc này ? Bởi với những bài báo bịa đặt đầy ác ý kiểu này, chắc chắn dư luận và những người hâm mộ bóng chuyền không dễ dàng để yên.

                                                                                                        Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều