Tiêu đề của website

Vì sao VĐV bóng chuyền đến với hội làng ?

Trong cuộc họp báo giới thiệu Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2015, ông Trần Đức Phấn - Tổng cục phó Tổng cục TDTT kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - đã tuyên bố: Cấm các vận động viên bóng chuyền thuộc ĐTQG dự các hội làng! Lý do, theo ông Phấn, các giải đấu hội làng toàn thi đấu trên sân xi măng, rất dễ gây chấn thương.”

Với phát biểu này nhiều người đồng quan điểm thể hiện sự ủng hộ vì SEA Games 28 và Vòng I giải Bóng chuyền VĐQG sắp đến gần. Tuy nhiên, cũng không ít người ném đá vì mất cơ hội gặp được thần tượng.


Trong cuộc họp báo giới thiệu Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2015, ông Trần Đức Phấn - Tổng cục phó Tổng cục TDTT kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - đã tuyên bố: Cấm các vận động viên bóng chuyền thuộc ĐTQG dự các hội làng! Lý do, theo ông Phấn, các giải đấu hội làng toàn thi đấu trên sân xi măng, rất dễ gây chấn thương.”

Với phát biểu này nhiều người đồng quan điểm thể hiện sự ủng hộ vì SEA Games 28 và Vòng I giải Bóng chuyền VĐQG sắp đến gần. Tuy nhiên, cũng không ít người ném đá vì mất cơ hội gặp được thần tượng.

Khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng bị xóa bỏ.

Gọi là bóng chuyền hội làng, nhưng không ai có thể phủ nhận được sức hút từ những giải đấu này. Người xem đứng ken đặc nhiều tầng lớp, tạo nên một khung cảnh xem còn sôi động hơn cả giải vô địch quốc gia. Đứng dưới sân là chưa đủ, những khán giả này khi hết chỗ để có một chỗ xem còn treo cây, bờ tường thậm chí là cả nóc nhà. Đơn giản bởi, người ta ùn ùn đến xem những tuyển thủ lẫy lừng của làng bóng chuyền Việt, với gần như đầy đủ các chân dài nổi tiếng của làng bóng chuyền phía Bắc. Mỗi giải đấu chỉ diễn ra trong một hai ngày, nhưng nó lại thỏa mãn được rất nhiều yếu tố: Người dân mãn nhãn khi được tận mắt xem các chàng trai, cô gái chân dài tài năng của bóng chuyền thi đấu, ở một khoảng cách rất gần. Mặt khác đơn cử như thương hiệu của các đội bóng: Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt...được đến gần hơn với những bà con đang có tiền hoặc có nhu cầu vay tiền. Còn các chàng trai, cô gái chân dài sau khi được BTC mời đến thì cũng có thu nhập kha khá: Mỗi người bỏ túi vài triệu đồng!

Sau phát biểu của ông Trần Đức Phấn, tác giả Nhất Huy trên báo Công an TP.HCM đã có một bài nhận xét: “Tôi nghĩ, chuyện cấm là đúng, nhưng chưa đủ. Chưa đủ chỗ nào? Đứng ở vai trò nhà quản lý, thấy không đúng và cấm thì quá dễ rồi. Vấn đề là cần phải xem xét vì sao lại dẫn đến chuyện cấm mà các đội và vận động viên vẫn không nghe? Chưa kể, các giải đấu hội làng này cũng có ý nghĩa tích cực đấy chứ, vì nó thỏa được yêu cầu hàng đầu của thể thao, đó là thu hút người xem đông đảo. Và một khi người xem đông đảo thì ít nhiều cũng “thổi” được tinh thần vui khỏe vào người dân.

Lẽ ra, trong vai trò một nhà quản lý cấp cao, ông Phấn phải tự đặt ra câu hỏi: Mình đã “nuôi” vận động viên thế nào mà họ phải chạy sô (show) kiếm thêm tiền để sống, bất chấp nguy hiểm? Mình đã tổ chức Giải vô địch quốc gia thế nào mà người xem không đông bằng hội làng? Vì sao hệ thống thi đấu của mình nghèo nàn đến độ để vận động viên rảnh đi chạy sô đến cả hội làng?

 

Nếu ông Phấn tự đặt ra những câu hỏi ấy và giải quyết thấu đáo, chắc chẳng cần phải ban ra lệnh cấm vận động viên chạy sô dự hội làng!”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều