Tiêu đề của website

Ngọc Hoa kể chuyện “đánh thuê” tại Thái Lan

Góp phần giúp CLB Bangkok Glass vô địch Giải bóng chuyền Thailand League 2014-2015 sớm ba vòng đấu, Nguyễn Thị Ngọc Hoa được đặc cách về VN trong ngày cận Tết Ất Mùi và chia sẻ cùng bạn đọc Tuổi Trẻ những trải nghiệm trong vai trò “ngoại binh” tại bóng chuyền Thái Lan.


Góp phần giúp CLB Bangkok Glass vô địch Giải bóng chuyền Thailand League 2014-2015 sớm ba vòng đấu, Nguyễn Thị Ngọc Hoa được đặc cách về VN trong ngày cận Tết Ất Mùi và chia sẻ cùng bạn đọc Tuổi Trẻ những trải nghiệm trong vai trò “ngoại binh” tại bóng chuyền Thái Lan.

Ngọc Hoa tham gia biểu diễn thời trang trong gala trước mùa giải - Ảnh: BGVC

Cuối năm 2013, Ngọc Hoa là một trong ba VĐV bóng chuyền nữ VN đầu tiên ra nước ngoài thi đấu và là người duy nhất trụ lại đến mùa giải thứ hai ở giải đấu cao nhất Thái Lan.

Sau khi về đến VN vào 29 tết, Ngọc Hoa nói: “Tôi đã hi sinh rất nhiều, kể cả hoãn chuyện có con dù đã 30 tuổi. Tuy nhiên, chuyến đi này thật sự mang lại cho tôi những bài học và nhiều trải nghiệm thú vị... Trong thể thao, không niềm vui nào cao hơn đoạt chức vô địch. Nhưng chức vô địch này càng có ý nghĩa bởi tôi đã đạt được ước nguyện chinh phục đỉnh cao nhất bóng chuyền Thái Lan ngay lần đầu đặt chân đến đây".

Và đây là chuyện kể của Ngọc Hoa.

“Trước khi đặt chân đến Thái Lan, tôi hồi hộp lắm vì chưa biết điều gì đang chờ mình phía trước ở lần đầu tiên làm ngoại binh. Nhưng sự nồng hậu của thành viên CLB, CĐV khiến tôi cảm thấy tự tin. Tôi lập tức có nhiều bạn thân như cây chuyền hai Soraya Phomla (khi còn ở đội Ayutthaya ATCC) hay các tuyển thủ Thái từng nhiều lần đối mặt trước đây như Jarasporn Bundasak, Pleumjit Thinkaow ở đội Bangkok Glass hiện nay.

Tôi được cấp một căn hộ trong khuôn viên CLB nên cuộc sống khá thoải mái. Thức ăn Thái hơi cay nhưng đó không là rào cản đối với tôi. Cái khó duy nhất có lẽ là ngôn ngữ bởi chữ Thái rất khó tập, tôi chỉ có thể chào hỏi đơn giản. Giao tiếp chủ yếu giữa chúng tôi bằng ngôn ngữ tay chân hoặc Google Translate. Nhưng trên sân, chúng tôi hoàn toàn hiểu nhau như những người bạn lâu năm bởi ngôn ngữ chung là tình yêu bóng chuyền.

Ở Thái Lan, bóng chuyền không chỉ có thi đấu mà còn đậm nét giải trí, được tổ chức bài bản như bóng đá. Giải Thailand League có tám đội, thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách để tính điểm. Mỗi CLB có nhà thi đấu riêng, sau trận đấu phải tổ chức họp báo...

Từng cá nhân, các VĐV Thái Lan không nhỉnh hơn VN. Nhưng họ tập luyện rất nghiêm chỉnh và bước vào trận đấu thì rất kỷ luật. Tôi cho rằng mình may mắn được học tập và hòa nhập với sự chuyên nghiệp của họ. Bước khỏi sân, họ rất hòa đồng.

CLB Bangkok Glass hiện có đến ba tuyển thủ Thái Lan và vài tài năng trẻ, tất cả họ đều hòa đồng. Không chỉ hỗ trợ tôi trong cuộc sống ngoài sân đấu, họ thường đưa tôi đi chùa và khám phá nhiều cảnh đẹp tại Thái Lan. Và cũng là phụ nữ nên chúng tôi rất thích lùng sục các khu chợ Thái, nhất là gian hàng ăn vặt. Điều này giúp tôi giảm áp lực rất nhiều.

Cũng nhờ được chơi bóng chuyền tại Thái Lan mà tôi rèn được tinh thần vững vàng vì yếu tố sân nhà sân khách, áp lực từ khán giả thể hiện rất rõ, điều mà không nhiều VĐV bóng chuyền VN cảm nhận được. Trước giờ khai cuộc, ban tổ chức đọc tên từng VĐV hai đội ra sân và khán giả vỗ tay muốn nổ tung nhà thi đấu khi nghe đến tên VĐV giỏi hay tuyển thủ Thái Lan.

Và tôi cũng được CĐV nhà tung hô rất nhiều. Họ hét tên tôi mỗi khi tôi ghi điểm đẹp mắt. Vài lần họ gặp tôi sau trận đấu để xin chữ ký, chụp hình lưu niệm. CĐV biết đến chúng tôi nhờ CLB còn nhiều hoạt động kết nối với CĐV để họ biết VĐV nhiều hơn, thân thuộc hơn và cổ vũ cũng nhiệt tình hơn. Mỗi CLB đều có website, kênh quảng bá riêng. Trước mùa giải năm nay, CLB Bangkok Glass còn tổ chức gala giao lưu với CĐV và các VĐV chúng tôi được thử sức trên sàn catwalk với những trang phục thể thao khỏe khoắn...”.

Ngọc Hoa - một trong những cánh chim đầu đàn của đội Bangkok Glass - Ảnh: BGVC

Ngọc Hoa cùng Bangkok Glass vô địch sớm 3 vòng đấu

Tối 16-2 (tức 28 Tết Ất Mùi), Ngọc Hoa vẫn ra sân cùng đội Bangkok Glass với nhiệm vụ phải thắng Ayutthaya ATCC (đội có đến bốn tuyển thủ Thái Lan) để giúp đội nhà chính thức đăng quang. Cảm nhận một sự thôi thúc mãnh liệt của nỗi khát khao vô địch, Ngọc Hoa đã thi đấu thăng hoa với nhiều pha xử lý bóng đẳng cấp xuyên thủng chiến thuật phòng ngự của đối thủ.

Nhờ vậy, Bangkok Glass đã thắng thuyết phục 3-0 (25-19, 25-23, 25-19) trước Ayutthaya ATCC để chính thức lên ngôi vô địch sớm ba vòng đấu. Niềm vui của Ngọc Hoa được nhân đôi sung sướng với phần thưởng của HLV Aphíak: được đặc cách về VN ăn tết vào 29 tháng chạp.

Hiện Ngọc Hoa đã trở lại Thái Lan để cùng CLB Bangkok Glass thi đấu đến trận cuối cùng vào ngày 7-3. Sau đó, cô trở lại VN cùng đội VTV - Bình Điền Long An chuẩn bị tham dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Bình Điền 2015 tại Quảng Trị vào cuối tháng 3.

T.P.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều