Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam TP.HCM đang xây nhà từ nóc ?

Hơn 20 năm trước bóng chuyền thành phố từng có Seaprodex với một êkip trẻ trung chói sáng về chuyên môn và một lối chơi bốc lửa đến hoàn hảo. Seaprodex có dàn chiến tướng rất hay và là đội bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam hình thành yếu tố chuyên biệt của mỗi cầu thủ. Nhưng kể từ sau thời kỳ huy hoàng đó, bóng chuyền TPHCM vẫn luôn phải ngụp lặn trong cái số phận long đong lận đận mãi không dứt được. Đó là những lần lên xuống hạng như cơm bữa, là những lần phải đánh “chung kết” ngược” chỉ để trụ hạng, là những lần toàn đội phải “lực bất tòng tâm” nuốt nước mắt chấp nhận thua cuộc trước những đối thủ được đầu tư một cách bài bản.


Hơn 20 năm trước bóng chuyền thành phố từng có Seaprodex với một êkip trẻ trung chói sáng về chuyên môn và một lối chơi bốc lửa đến hoàn hảo. Seaprodex có dàn chiến tướng rất hay và là đội bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam hình thành yếu tố chuyên biệt của mỗi cầu thủ. Nhưng kể từ sau thời kỳ huy hoàng đó, bóng chuyền TPHCM vẫn luôn phải ngụp lặn trong cái số phận long đong lận đận mãi không dứt được. Đó là những lần lên xuống hạng như cơm bữa, là những lần phải đánh “chung kết” ngược” chỉ để trụ hạng, là những lần toàn đội phải “lực bất tòng tâm” nuốt nước mắt chấp nhận thua cuộc trước những đối thủ được đầu tư một cách bài bản.

Nhưng từ năm 2015 với sự góp mặt của HLV Bùi Huy Châm, Maseco TPHCM liên tiếp có được những chức vô địch danh giá. Nhiều người đã nói rằng Bóng chuyền TPHCM trở lại và lợi hại hơn xưa? Nhưng câu chuyện thực tế vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm.

Maseco TP.HCM đang thành công với việc mua bán, chuyển nhượng cầu thủ. Ảnh Internet

Đầu tiên, nhìn trong danh sách đội 1 Maseco TP.HCM, thấy ngay một điều rằng đội bóng này đang xây dựng theo chiến lược tiền đè chết người. Trong đội hình của Maseco có mấy cầu thủ được trưởng thành từ cái nôi bóng chuyền thành phố, đội bóng này đang đi theo hướng có tiền bằng mọi giá sẽ mua được các cầu thủ tốt. Điển hình như chuyền hai Thanh Tùng hay phụ công Huỳnh Văn Tuấn trước đây của Long An, phụ công Nguyễn Hoàng Thương của Vĩnh Long, Trần Phi Gip của Sanet Khánh Hòa, Libero Nguyễn Văn Nhật của Quân Khu 5… Ngay cả sau khi giành được chức vô địch cúp Hùng Vương 2015, HLV Bùi Huy Châm cũng từng phát biểu rằng, Bóng chuyền nam Maseco sẽ chú trọng công tác đào tạo trẻ, chấm rứt việc chuyển nhượng cầu thủ như trước đây. Lời nói của vị HLV này còn chưa kịp “khô” ấy vậy mà Maseco TP.HCM bằng mọi giá đã săn đón được chủ công Nguyễn Văn Dữ bằng bản hợp đồng được ký kết bắt đầu từ năm 2016.

Ngay cả Giải Bóng chuyền CLB trẻ toàn quốc 2015, để có được hạng nhì với danh nghĩa là Maseco TP.HCM thì đội bóng này đã ôm nguyên cả dàn trẻ của đội bóng Quân Khu 9.

Không phủ nhận công sức của HLV Bùi Huy Châm, Trương Hữu Vinh và Nguyễn Văn Hòa trong nửa đầu mùa giải vừa qua nhưng có một thực tế rằng, đội bóng chuyền nam TP.HCM đang xây nhà từ nóc hay đúng hơn là cách chạy đua, quảng bá danh hiệu cho nhà tài trợ Maseco. Nhìn xa hơn thì đây là cách làm thiếu sự bền vững khi mà các trụ cột như Thanh Tùng hay Văn Tuấn cũng không còn trẻ, một khi các trụ cột giải nghệ, đội bóng này sẽ lại tiếp tục loay hoay với bài toán mua ai, chuyển nhượng thế nào, thay vì đào tạo ra những VĐV đúng chất đi lên từ tuyến trẻ của bóng chuyền thành phố. Một khi ngôi nhà được xây với nền móng không vững, sẽ rất khó khẳng định độ bền của ngôi nhà sẽ tồn tại được bao lâu.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều