Tiêu đề của website

Bóng chuyền chậm trễ Đại hội nhiệm kỳ mới: Yếu kém từ thượng tầng

Bóng rổ là môn thể thao đỉnh cao gần nhất tiến hành đại hội và bầu ra chủ tịch cũng như những ban bệ tham gia điều hành nhiệm kỳ mới. Trước đó, Liên đoàn Cử tạ và Thể hình đã chốt lại nhiệm kỳ cũ và mở ra tương lai mới với nhiều nhân sự tham gia liên đoàn.


Bóng rổ là môn thể thao đỉnh cao gần nhất tiến hành đại hội và bầu ra chủ tịch cũng như những ban bệ tham gia điều hành nhiệm kỳ mới. Trước đó, Liên đoàn Cử tạ và Thể hình đã chốt lại nhiệm kỳ cũ và mở ra tương lai mới với nhiều nhân sự tham gia liên đoàn. Ít nhất, các tổ chức xã hội nghề nghiệp này bắt đầu kế hoạch xây dựng chiến lược và định hướng đầu tư cho môn thể thao của mình, với niềm tin sẽ mau chóng thăng hoa.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng chuyền (VFV) vốn rất được quan tâm của dư luận đến giờ vẫn… không chịu tổ chức đại hội (!?), dù giới chức đã khẳng định chắc chắn rằng cuối tháng 9 sẽ tiến hành. Hỏi ra mới biết, mặc dù nhân sự đã được chuẩn bị xong xuôi, bao gồm việc ông Lê Văn Thành của Tập đoàn Động Lực nhận làm chủ tịch mới, nhưng vì nội bộ vẫn đang xào xáo, thành thử việc đại hội mới chậm trễ như thế.

Trong danh sách 20 nhân vật được đề cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, khá nhiều cái tên thuộc nhiệm kỳ cũ được tín nhiệm, đồng thời một số gương mặt mới xuất hiện. Tuy nhiên, điều đáng nực cười là dù ông Nguyễn Bá Nghị - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của nhiệm kỳ cũ -  có tên ở danh sách đề cử nhưng rốt cuộc không hiểu vì lý do nào đó, Sở VH-TT-TPHCM lại kiên quyết không giới thiệu ông tham gia nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Bá Nghị thẳng tính, biết cách làm việc và giỏi ngoại giao nhưng khó bị “sai khiến”… Ảnh: Nhật Anh

Vin vào cớ vì không tham gia hoạt động của LĐBC TPHCM nên Sở VH-TT TPHCM không giới thiệu ông Nghị nữa. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ vấn đề này, chính những người làm bóng chuyền ở TPHCM đã cố tình gạt ông khỏi cuộc chơi vì không muốn ông này nói thẳng, nói thật về thực trạng và sự phát triển thiếu bền vững của bóng chuyền TPHCM.

Mà nếu thế thì lạ quá, bởi lẽ không thiếu những gương mặt được giới thiệu vào BCH nhiệm kỳ mới của VFV cũng không tham gia hoạt động bóng chuyền ở bất kỳ liên đoàn địa phương nào. Rốt cuộc, Sở VH-TT TPHCM chỉ “khuyên” ông Nguyễn Bá Nghị nên dừng lại với cách lý giải rất thiếu thuyết phục.

Chưa hết, người trong giới đang đồn rằng ông Nghị vì tính thẳng, lại biết cách làm việc và giỏi ngoại giao nhưng khó bị “sai khiến” nên không được lòng nhiều người nên mới bị chơi khăm. Ngoài ra một số nhân vật trong BCH của nhiệm kỳ cũ như: Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Thư, Đinh Văn Lẫm, Nguyễn Thành Lâm… cũng chính thức đứng ngoài cuộc chơi của VFV ở trong nhiệm kỳ mới.

Đến bao giờ VFV mới tổ chức đại hội thì chưa biết. Chỉ biết rằng, VFV đang loại những người biết làm việc như ông Nghị khỏi đời sống bóng chuyền, trong khi đề cử không ít nhân vật bị xếp vào diện “ngồi cho đủ tụ”, hoặc ít khi dám phản biện, tranh đấu cho lợi ích của CLB, HLV hay VĐV…

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều