Tiêu đề của website

Thông Tin Liên Việt Postbank thảm bại trước Bangkok Glass

Trên lý thuyết cuộc đối đầu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Bangkok Glass chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi cục diện tại bảng A gần như đã được xác định. Tuy nhiên trên thực tế, đây được coi là trận đấu danh dự của thầy trò HLV Phạm Văn Long bởi từ đầu giải tới giờ họ chưa có bất kỳ một trận thắng nào. Mặt khác đây còn là trận đấu được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ ví như cuộc chiến giữa hai nền bóng chuyền với hai lối chơi đặc trưng là Việt Nam và Thái Lan.


Trên lý thuyết cuộc đối đầu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Bangkok Glass chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi cục diện tại bảng A gần như đã được xác định. Tuy nhiên trên thực tế, đây được coi là trận đấu danh dự của thầy trò HLV Phạm Văn Long bởi từ đầu giải tới giờ họ chưa có bất kỳ một trận thắng nào. Mặt khác đây còn là trận đấu được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ ví như cuộc chiến giữa hai nền bóng chuyền với hai lối chơi đặc trưng là Việt Nam và Thái Lan.

Ngay từ đầu, HLV Aphisak đã bố chí Pleumjit xuất phát ở số 4, thay vì đứng ở vị trí số 6 như thường lệ, có nghĩa rằng, Bangkok Glass chắc chắn sẽ nhập cuộc bằng một lối chơi nhanh. Lấy tốc độ, sức mạnh của Pleumjit và Wilavan để đánh phủ đầu đối thủ. Những Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Pleumjit, Wilavan, Maliwan dưới sự biến hóa của cây chuyền hai Pornpun đã thay nhau xuyên phá hằng chắn của Thông Tin bằng những pha tấn công lúc mạnh, lúc nhẹ. Cũng đáng khen cho đội bóng đến từ Thái Lan bởi ngoài khả năng tổ chức tấn công thì hàng thủ của Bangkok Glass cũng chơi rất linh hoạt với những tình huống cứu bóng, yểm hộ. Chính những pha phản công là vũ khí lợi hại, là chìa khóa để Thái Lan làm chủ được thế trận trong cuộc đối đầu này.

Một pha tấn công ghi điểm gọn gàng của Ngọc Hoa trước hàng chắn Thông Tin Liên Việt Postbank.

Bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 7.500 khán giả có mặt tại nhà thi đấu Hà Nam. Thế nhưng đội bóng Thông Tin chơi với một tâm thế hết sức bạc nhược, mọi khâu của đội bóng áo lính đều cho thấy có vấn đề. Ngoài hàng công thể hiện sự yếu kém như thường thấy thì điểm mạnh lâu nay của thầy trò HLV Phạm Văn Long là khâu chắn bóng và phòng thủ cũng tỏ ra vô tác dụng. Dù tung ra đội hình mạnh nhất với những cái tên như: Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà, Trần Thị Thảo, Nguyễn Linh Chi… và ở nhiều thời điểm cả hai libero là Đặng Thị Thoan và Phạm Thị Liên đều có mặt trên sân. Thế nhưng Thông Tin Liên Việt Postbank vẫn phải chấp nhận thua bạc nhược với tỉ số 12-25 và 14-25.

Bước sang sét đấu thứ 3, HLV Aphisak quyết định rút một số trụ cột ra sân trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Lúc này, thầy trò HLV Phạm Văn Long mới có một số thời điểm chơi tốt khi bám đuổi san hòa ở tỷ số 16 rồi 17 đều. Thế nhưng, ngay lập tức Bangkok Glass tăng tốc, họ dễ dàng kiểm soát thế trận và kết thúc nhanh với tỷ số 25-21 để ấn định thắng lợi 3-0.

Như vậy kết thúc lượt đấu vòng bảng, Thông tin Liên Việt Postbank đã để thua ở cả 3 trận tại vòng bảng và đứng vị trí thứ 4. Trong khi đó, Bangkok Glass với 2 trận thắng và 1 trận thua, đại diện Thái Lan đứng vị trí thứ 2 bảng A. Đối thủ ở vòng Tứ kết của Bangkok Glass là CLB 4.25 của Triều Tiên. Trong khi đó, với vị trí thứ 4 bảng A, thầy trò HLV Phạm Văn Long gặp đội Chiết Giang – Trung Quốc. Đây là trận đấu được dự đoán là sẽ có kết cục buồn đối với Đỗ Thị Minh cùng các đồng đội.

Trong trận đấu ngày hôm qua, rất nhiều khán giả có mặt tại NTĐ và khán giả theo dõi trên sóng truyền hình đều thấy rõ cách chỉ đạo hoàn toàn khác biệt giữa HLV Aphisak của Bangkok Glass và HLV Phạm Văn Long của Thông Tin LVPB. Trong khi HLV Aphisak chỉ đạo theo phong cách điềm đạm với tính chất chuyên môn, tức là đứng sát vạch giới hạn, ông chỉ đạo từng pha bóng xem ai sẽ là người bắt chuyền 1, phát bóng vào vị trí nào, tấn công miếng gì, yểm hộ ra sao... Trước mỗi pha bóng hay trong các tình huống quyết định ông đều có sự tương tác với các VĐV. Thì HLV Phạm Văn Long gần như chỉ ngồi một chỗ, nhưng những tiếng hét của ông như: THẢO !, THẢO ƠI !, bắt thế à… vừa cho thấy không có sự rõ ràng trong chuyên môn, đôi khi khiến người nghe lại cảm thấy rất phản cảm. Ngay cả đội ngũ trợ lý cũng cho thấy rõ sự chuyên nghiệp và khác biệt. Về phía Bangkok Glass, trợ lý Thomas cùng một số thành viên khác liên tục thống kê, ghi chép để có thể tư vấn cho HLV Aphisak những lời khuyên tốt nhất thì phía Thông Tin, trợ lý Phạm Thanh Hà gần như công việc chính là đưa nước, mang khăn và gần như không đóng vai trò gì lớn trong chuyên môn. Có lẽ qua trận đấu này, bóng chuyền Việt Nam không chỉ học hỏi người Thái rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn và còn phải học hỏi bàn bè ở ngay cả tác phong chỉ đạo.

Mời các bạn cùng theo dõi lại trận đấu:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều