Tiêu đề của website

Liên đoàn Bóng chuyền nhiệm kỳ V: Cánh tay bạch tuộc của ông Trần Văn Thư

Từng là cầu thủ tấn công búa bổ tại Thể Công BĐ 15 và cũng từng được nhận trách nhiệm làm thuyền trưởng của CLB này. Song đấy là một điền hình của khái niệm "hữu dũng vô mưu" như lời người xưa vẫn nói. Bởi tuy là một trong những trung tâm bóng chuyền lớn, nhưng dưới bàn tay của ông Thư mà từ một tượng đài bóng chuyền suýt chút nữa đã phải xuống hạng đầy nhục nhã. Với việc bị thất sủng tại Thể Công, ông Trần Văn Thư đã được cố TTK Hà Mạnh Thư kéo về liên đoàn liên đoàn BCVN nhằm hỗ trợ một số công việc.


Từng là cầu thủ tấn công búa bổ tại Thể Công BĐ 15 và cũng từng được nhận trách nhiệm làm thuyền trưởng của CLB này. Song đấy là một điền hình của khái niệm "hữu dũng vô mưu" như lời người xưa vẫn nói. Bởi tuy là một trong những trung tâm bóng chuyền lớn, nhưng dưới bàn tay của ông Thư mà từ một tượng đài bóng chuyền suýt chút nữa đã phải xuống hạng đầy nhục nhã. Với việc bị thất sủng tại Thể Công, ông Trần Văn Thư đã được cố TTK Hà Mạnh Thư kéo về liên đoàn liên đoàn BCVN nhằm hỗ trợ một số công việc.

Tại nhiệm kỳ V, ông Trần Văn Thư được bầu vào Ban chấp hành LĐBCVN đồng thời giữ vị trí phó ban chuyên môn. Thế nhưng, từ đó mới xảy ra nhiều chuyện rùm beng mà không lần nào tập trung đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ là không có chuyện.

Bộ đôi Trần Văn Thư và Phạm Ngọc Anh là nguyên nhân của rất nhiều vụ rắc rối.

Ai cũng biết, ĐTQG chính là một sản phẩm kết đọng cho tất cả, là nơi tập hợp của những HLV, VĐV tốt nhất có đủ cả đức và tài. Thế nhưng, mang danh là nhà tuyển trạch, nhưng ông này đã nhiều lần bị báo chí lên tiếng về vấn đề mang lợi ích nhóm nhằm thao túng bóng chuyền. Nhưng bất chấp tất cả, ông này vẫn bỏ ngoài  tai góp ý của giới chuyên môn, chuyên quyền trong việc quy tụ chim mồi cùng “cạ” có mối quan hệ mật thiết. Nhiều tên tuổi vô danh được ông Trần Văn Thư “đào mộ” như quý bà vô tài nhiệt tật Phạm Ngọc Anh (Phòng không Không quân), Nguyễn Thị Minh Thư (Hà Nam)… kéo theo đó là hệ lụy khi rất nhiều cầu thủ trình độ thấp bỗng nhiên được góp mặt trên đội tuyển. Thay vì tỏ ra biết thân, biết phận vì được ăn theo bóng chuyền, thế nhưng vì có quan to chống lưng, nên bà Phạm Ngọc Anh luôn tỏ ra bất chấp tất thảy, chuyên quyền, thường xuyên quát nạt VĐV, ăn nói suồng sã nếu không nói là vô văn hóa.

Và câu chuyện mới nhất và cũng là rõ nhất chính là việc, ông Thư đã dùng quyền lực ngầm của mình để đẩy bà Phạm Ngọc Anh lên tuyển thay vì HLV Nguyễn Quốc Vũ trước SEA Games 28 mới thấy rõ cánh tay bạch tuộc của ông này dài đến cỡ nào. Bởi vậy mà dù có là vàng 10 thì những cái tên như Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Quốc Vũ và có thể sau này là Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ, Bùi Thị Huệ… với cái cơ chế này thì sẽ khó có cơ hội phô diễn tài năng khi họ bước sang ở một cương vị mới.

Có một thực tế là rất nhiều những vụ lùm xùm trong cả một nhiệm kỳ qua đều xuất phát từ sự bất bình của dư luận trong cách gọi người xuất phát từ ban huấn luyện đội tuyển, cách hành xử thiếu văn hóa của ông Phạm Văn Long cùng bà trợ lý “xôi thịt” Phạm Ngọc Anh càng khiến người trong giới căm phẫn hơn. Đứng sau những câu chuyện này không ai khác chính là ông phó ban chuyên Trần Văn Thư - Cái tên đầu tiên cần phải loại trừ khỏi ban chấp hành nhiệm kỳ VI.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều