Tiêu đề của website

HLV Phạm Văn Long:” Nếu Thúy và Diễm rơi vào tay tôi, chỉ một năm sẽ thành những cầu thủ hàng đầu”.

Sau khi VTV Bình Điền Long An để thua Thông Tin Liên Việt Postbank ở trận bán kết Giải Bóng chuyền VĐQG 2015. Phóng viên Minh Cần của kênh VTC3 đã có trích lời của HLV Phạm Văn Long với nội dung: “Nếu Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy rơi vào tay ạnh, thì chỉ khoảng 1 năm cả hai đều là những cầu thủ hàng đầu".


Sau khi VTV Bình Điền Long An để thua Thông Tin Liên Việt Postbank ở trận bán kết Giải Bóng chuyền VĐQG 2015. Phóng viên Minh Cần của kênh VTC3 đã có trích lời của HLV Phạm Văn Long với nội dung: “Nếu Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy rơi vào tay ạnh, thì chỉ khoảng 1 năm cả hai đều là những cầu thủ hàng đầu".

Điểm lại trước trận đấu ngày hôm qua, người ta chờ đợi hai nhà cầm quân Nguyễn Văn Hải và Phạm Văn Long đấu trí với nhau từ băng ghế kỹ thuật, đợi Ngọc Hoa và các đàn em Thanh Thúy, Ngọc Diễm… so kè với Bùi Ngà, Đỗ Minh, Hồng Nhung, Linh Chi trong bầu không khí cuồng nhiệt ở Nhà thi đấu Nha Trang. Nó đáng chờ đợi ở chỗ, liệu Thông tin LVPB có đòi lại được món nợ thua ở chung kết Cúp Hùng Vương hay không? Và nó cũng đáng chờ đợi vì VTV Bình Điền Long An rất muốn lật đổ sự thống trị của các cô gái thông tin để khẳng định mình cũng xứng đáng là chị cả của làng bóng chuyền nữ.

Các cô gái Thông Tin (áo đỏ) lần thứ 4 liên tiếp vào chơi trận chung kết. Ảnh Dũng Phương 

Về lực lượng VTV BĐLA có những cá nhân nổi trội hơn, đặc biệt là phụ công đẳng cấp châu Á, Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Phía các cô gái áo lính, dù không có gương mặt nào quá nổi bật, nhưng họ được đánh giá cao ở độ đồng đều, khả năng chắn bóng tốt, khả năng phòng thủ hàng sau và sự linh hoạt trong lỗi chơi. Đáng khen hơn khi trong trận đấu ngày hôm qua, HLV Phạm Văn Long cũng có sự điều chỉnh nhân sự hợp lý, bởi rất nhiều gương mặt trong đội hình như Đỗ Thị Minh hay Âu Hồng Nhung không có được phong độ cao. Trong khi đó, phía VTV BĐLA, ngoài hai vị trí là Ngọc Hoa và Kim Liên luôn chơi rất tốt, thì các vị trí còn lại chơi dưới sức và chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Các cô gái Thông Tin luôn chủ động phát bóng khoét vào hai vị trí của Ngọc Diễm và Thanh Thúy. Chuyền một không tốt, vị trí chuyền hai còn làm rối hơn khiến các cô gái miền Tây gần như tự đánh mất mình. Điểm sáng duy nhất của VTV BĐLA chính là hiệp thi đấu thứ 2, sét đấu mà Ngọc Hoa không bị đói bóng, cô đã tra tấn hàng chắn Thông Tin bằng những tình huống tấn công tinh tế và tốc độ.

Vậy là với việc để thua Thông Tin Liên Việt Postabank với tỉ số 1-3 (22-25, 25-15, 20-25, 19-25), giấc mơ của Ngọc Hoa, giấc mơ giúp đội bóng quê hương có thêm chức vô địch quốc gia vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Với Thông Tin Liên Việt Postbank, chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An, đã giúp đội bóng này lần thứ 4 liên tiếp có mặt tại trận chung kết nội dung của nữ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều