Tiêu đề của website

Vẽ lại tấm bản đồ đình cao của bóng chuyền Việt Nam

Ngót 20 năm về trước, tấm bản đồ đỉnh cao của các đội nam BCVN từng ghi nhận những tên tuổi của làng bóng phía Nam như bộ ba Trần Minh Khang, Chánh, Triều của Quân đoàn 4, rồi Cao Xuân Thái với Công nhân Hóa chất, Trương Hữu Vinh cùng Dệt Thành công, Trần Văn Sơn cùng dàn cầu thủ Vĩnh Long hay CATP.HCM với những tay đánh Triệu Duy Lương, Huy Diễn và nhất là dàn cầu thủ Seaprodex tài danh từng nhiều năm lấy cúp vô địch trước cả những đại diện xuất sắc phía Bắc như Thể Công và Bưu điện Hà Nội.


Maseco có làm nối?

Ngót 20 năm về trước, tấm bản đồ đỉnh cao của các đội nam BCVN từng ghi nhận những tên tuổi của làng bóng phía Nam như bộ ba Trần Minh Khang, Chánh, Triều của Quân đoàn 4, rồi Cao Xuân Thái với Công nhân Hóa chất, Trương Hữu Vinh cùng Dệt Thành công, Trần Văn Sơn cùng dàn cầu thủ Vĩnh Long hay CATP.HCM với những tay đánh Triệu Duy Lương, Huy Diễn và nhất là dàn cầu thủ Seaprodex tài danh từng nhiều năm lấy cúp vô địch trước cả những đại diện xuất sắc phía Bắc như Thể Công và Bưu điện Hà Nội. Sau đó, tấm bản đồ ấy nghiêng dần về phía Bắc, nơi có sẵn những đội BC nữ đủ sức thay thế giới BCVN thi đấu đối ngoại. Mới năm ngoái, các đội nam phía Bắc vẫn lấn sân với Tràng An Ninh Bình, Biên phòng, Thể Công, CA Vĩnh Phúc trong khi các đội XSKT Vĩnh Long và Quân đoàn 4 được xem là đại diện xuất sắc của BC phía Nam và thực tế này đã đổi thay trong VCK giải VĐQG năm nay: các đội bóng ở phía Nam đã chiếm ưu thế, vào CK có Maseco TP. HCM, Sanest Khánh Hòa, XSKT Vĩnh Long và Quân đoàn 4 và hai đội đứng trên vào tranh trận đấu cuối cùng, với sự tỏa sáng của dàn cầu thủ Maseco được xem như thế lực mới của BCVN. Mang sứ mệnh cao cả trên vai, liệu dàn cầu thủ của HLV Bùi Huy Châm có làm nổi điều này?

Phụ công Hoàng Thương, cây ghi điểm chủ lực của Maseco TP.HCM.

Một so sánh

Mọi so sánh đều khấp khểnh, song chúng ta lại không thể là những kẻ bất khả tri, vì thế nên tôi muốn đặt Maseco bên cạnh đàn anh Seaprodex để phân tích về họ. Tôi cho rằng một mình Nguyễn Hoàng Thương cũng đủ sức ăn đứt cặp phụ công của Seaprodex là Nguyễn Văn Hùng và Lê Văn Oanh. Thương hôm nay đã biết cứng mềm tùy lúc, lại chắn bóng và phát bóng đều tốt, xứng đáng là phụ công cao nhất và hay nhất Việt Nam. Sát cánh Hoàng Thương là lão tướng Huỳnh Văn Tuấn, hôm rồi ngắm Tuấn 9 lần chặn đứng tay đánh số 1 Việt Nam là Từ Thanh Thuận tôi thấy anh vẫn như hồi SEA Games 2005 ở Bacolode, Philippines. Hòa chuyền hai tôt, chắn bóng hay và có sức mạnh, nhỉnh hơn Vũ Sơn hôm nay về đường bóng và hơn hẳn ở độ quái song đáng nói nhất là ở cặp chủ công. Trung Nam và Phi Gip hôm nay (kể cả Thành Nhàn) có sức mạnh và tầm bóng tốt, song đơn điệu và na ná nhau, trong khi đó cặp chủ công năm xưa của Seaprodex lại khác hẳn: Lê Hồng Hảo và Châu Văn Lễ, một mềm và một cứng, như nước với lửa nhưng bổ sung cho nhau rât chi hợp lý và chính họ đã tạo ra cái gọi là “phần mềm” của “tượng đài” Seaprodex, một sức mạnh rất khó phá vỡ đối với mọi đối thủ. Và ta cũng không quên là CLB Seaprodex có HLV Phan Phước Điền có tài và đặc biệt gắn bó với cầu thủ. Thày trò Phan Phước Điền đã làm nên một sức mạnh vô hình, từng được ví như lửa cuả Seaprodex, ta dễ thấy ngọn lửa ấy bùng lên trên sàn đấu, sau những phối hợp đẹp mắt của Hảo-Hòa-Lễ, hoăc từ những quả “len” ở hai khe số 2-3, 3-4 hay những đường chéo sân mà Hảo – Lễ vọt lên từ phía sau để ra đòn. Và lửa ấy có từ các khán đài khi có họ thi đấu, nhất là trên sân Phan Đình Phùng đầy kỉ niêm. Vì thế, nói hai anh-em ai hơn ai là rất khó.

Em sẽ đi xa hơn hơn anh?

Xưa, đàn anh Seaprodex oai phong là thế, nhưng mấy khi họ được chinh chiến nơi xa? Bây giờ đã khác. Lại nữa, Maseco hôm nay có tầm cao rất lí tưởng so với “ông anh”, lối chơi đã hiện đại hơn và có cả những vượt trội về quả phát bóng và 1 libero tương đối nhanh nhẹn. Họ rất cần đưa bóng vào cuộc nhanh hơn nữa và đấy là một đòi hỏi không chỉ với C2 Vũ Sơn. Maseco có HLV Bùi Huy Châm. Tôi đã thấy ánh mắt đau đáu với nghề của HLV ấy, cả cái cách quay quả của anh khi học trò mất tập trung, và tôi nhìn thấy cái tâm cuả con người này.

Maseco tối nay có nhiều ưu thế để lấy cup và vẽ lại tấm bản đồ đỉnh cao của BCVN, thậm chí cũng có thể thua dù xác suất ấy rất thấp, tuy nhiên, khi xưa Napoleon từng có câu nói bất hủ: ”Tôi có thể thua một trận đấu, nhưng tôi sẽ thắng trong cuộc chơi, trong trận cuối cùng” mà trên cõi đời này, kẻ lữ hành có bản lĩnh muốn đi tới đích thì đâu phải lo gì về một cú ngã!

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều