Tiêu đề của website

Nể phục “nữ tướng” bóng chuyền.

Tại giải Bóng chuyền trẻ các CLB 2014, trong trận bán kết 2, VTV Bình Điền Long An đã dễ dàng đánh bại NHCT với tỉ số 3-0 (25-17, 25-22, 25-18). Bất ngờ hơn, khi bại tướng trước “nữ tướng” Lương Nguyễn Ngọc Hiền lần này chính là HLV trưởng đội tuyển trẻ Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng.


Tại giải Bóng chuyền trẻ các CLB 2014, trong trận bán kết 2, VTV Bình Điền Long An đã dễ dàng đánh bại NHCT với tỉ số 3-0 (25-17, 25-22, 25-18). Bất ngờ hơn, khi bại trận trước “nữ tướng” Lương Nguyễn Ngọc Hiền lần này chính là HLV trưởng đội tuyển trẻ Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Niềm vui của các cô gái VTV Bình Điền Long An.

Đội hình NHCT tại giải đấu này được đánh giá là mạnh và đồng đều nhất giải đấu khi có sự góp mặt của phụ công Lê Thanh Thúy thuộc biên chế ĐTQG, cùng với đó là rất nhiều VĐV từng góp mặt và thi đấu trong màu áo đội tuyển trẻ như: Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hoài, Đồng Thị Thơm, Trần Tú Linh…Tuy nhiên, trong lần đối đầu với HLV Nguyễn Mạnh Hùng, nữ tướng Long An vẫn có những đấu pháp hợp lý. Đầu tiên, bà chỉ đạo các VĐV thực hiện những pha phát bóng bay, với lực bóng mạnh nhằm thẳng vào Đoàn Thị Xuân và Kiều Thị Ngọc Bích để phá vỡ hệ thống chuyền 1, buộc chuyền hai Thu Hoài không thể chuyền bóng cho các phụ công và triển khai các miếng đánh chiến thuật. Tiếp đó bà chỉ đạo hai mũi phụ công là Đặng Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Trinh phải theo sát, khóa chặt các mũi chủ công bên phía NHCT. Cuối cùng là chuyền hai Kim Thoa phải dồn bóng cho hai mũi tấn công Dương Thị Hên và H’mia Eban dứt điểm, kèm theo đó là triển khai các miếng phối hợp quen thuộc khi có cơ hội. Với chiến thuật này, VTV BĐLA đã làm chủ cuộc chơi khi không quá khó khăn để giành được chiến thắng trong cả 3 set đấu.

Trước HLV Nguyễn Mạnh Hùng, cũng không ít đồng nghiệp nam đã phải muối mặt trước vị nữ tướng này. Đáng kể nhất, là trong khoảng thời gian 2012–2013, khi  bóng chuyền nam Long An đang bị mất phương hướng, nhà tài trợ rút lui. HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền lúc đó đang huấn luyện đội trẻ nữ đã xin sang làm đội trẻ nam. Hơn 1 năm nắm đội, 3 lần dẫn quân thi đấu, ẵm luôn 3 chức vô địch danh giá, nữ tướng duy nhất dẫn một đội bóng nam đã không có đối thủ trên đấu trường trẻ quốc nội. Cõ lẽ, hơn bao giờ hết HLV Lê Xuân Hồng (TANB) đang là người thấu hiểu cảm giác của ông Nguyễn Mạnh Hùng lúc này, bởi ông cũng chính là bại tướng của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền ở cả hai lần đối đầu trong các trận chung kết.

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền (áo đỏ) nhỏ bé bên các học trò.

Thành công của bóng chuyền VTV BĐLA, không thể không nhắc đến công lao của vị nữ tướng này. Nhưng đáng ghi nhớ nhất chính là việc bà đã phát hiện và đào tạo rất nhiều VĐV triển vọng bổ sung cho đội lớn tạo nên lớp lang vức chắc mà hiếm ở nơi nào có được. Thực tế, nếu cho rằng nhiều “đặc sản” của bóng chuyền nữ Long An như: Ngọc Hoa, Diệu Châu, Kim Liên... được chính bà phát hiện và đào tạo thành những tên tuổi lớn của bóng chuyền nữ Việt Nam. Và sau này những: Trần Thị Tuyết Hoa, Dương Thị Nhàn, Dương Thị Hên, Trần Thị Thanh Thúy, H’mia Eban, Kim Thanh, Thanh Diệu… cũng được chính một tay bà đào tạo, để nối tiếp truyền thống của các đàn chị.

Đánh bại NHCT 3-0, chắc chắn niềm tin vào một chức vô địch không còn xa với các cô gái VTV BĐLA. Bởi ngoài sự tự tin về chuyên môn, các em biết rằng điểm tựa lớn về tinh thần mà cô Hiền truyền cho chính là vũ khí lớn để có thể đưa đội bóng đi đến thắng lợi. Tuy nhiên, với chiến thắng khi hạ đương kim vô địch Thông Tin LVPB 3-2, các cô gái Hải Dương vẫn có quyền mơ tiếp một bất ngờ.

Trong trận bán kết 2 nội dung của nam ngày hôm qua, Sanet Khánh Hòa cũng không mấy khó khăn khi vượt qua Thể Công BĐ 15 với tỉ số 3-0 (25-22, 25-10, 25-13), qua đó cùng Biên Phòng gặp nhau trong trận chung kết.

Trong buổi tối ngày hôm nay (12/11) diễn ra hai trận đấu quan trọng:

19:00 Tranh hạng 3  của nam

20:30 Chung kết nữ

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều