Tiêu đề của website

Những nỗi niềm riêng

Điều bất ngờ là CLB Ngân hàng Công thương không đăng ký dự tranh môn bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc, vì ban đầu có thông tin cho rằng đội bóng này sẽ bê nguyên đội hình thi đấu cho tỉnh Nam Định - tiền thân của đội bóng hiện nay - hoặc ít ra cũng chia sẻ quân để khoác áo đội Hà Nội (nơi họ chọn đóng quân và tập luyện quanh năm).


Điều bất ngờ là CLB Ngân hàng Công thương không đăng ký dự tranh môn bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc, vì ban đầu có thông tin cho rằng đội bóng này sẽ bê nguyên đội hình thi đấu cho tỉnh Nam Định - tiền thân của đội bóng hiện nay - hoặc ít ra cũng chia sẻ quân để khoác áo đội Hà Nội (nơi họ chọn đóng quân và tập luyện quanh năm).

Rốt cuộc, những tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia như Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Phạm Kim Huệ, Lê Thanh Thúy… đành ngậm ngùi làm khán giả, xem các đồng nghiệp khoác áo tỉnh thành này, ngành kia thi đấu. Đấy là điều rất đáng tiếc, nhất là khi Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm mới diễn ra 1 lần và cũng có thể coi như một dịp thể hiện tài năng cho VĐV. Hơn nữa, thi đấu ở Đại hội, mỗi VĐV đều được thừa nhận mình là một phần của thể thao Việt Nam, dù khoác áo đội bóng ngành thi đấu.

Đội bóng chuyền nam Long An vẫn đang “sống mòn”.

Hỏi ra mới biết, ban đầu Hà Nội tính mượn để bổ sung lực lượng thi đấu ở Đại hội, xong phút cuối đã rút lại. Trong khi đó, Nam Định cũng không tính đến phương án mượn NHCT lực lượng để tìm kiếm thành tích. Giới làm nghề cho rằng với dàn VĐV đồng đều và có chiều sâu hiện nay, NHCT hoàn toàn có thể tranh chấp 1 trong 3 hạng đầu ở môn bóng chuyền nữ của Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

Thiếu vắng đội bóng mạnh như NHCT (có thể mang tên một địa phương nào khác), rõ ràng giải nữ kém vui phần nào, và cuộc đua tranh tấm HCV giờ đây chỉ xoay quanh 3 cái tên là Quân đội (tập trung lực lượng từ Thông tin LVPostbank và Phòng không Không quân), Long An (quân chủ lực là Bình Điền Long An) và Thanh Hóa.

Trong khi đó, mặc dù có mặt ở Đại hội năm nay, nhưng đội nam Long An bước vào giải với tâm trạng ngổn ngang. Cuối năm nay, HLV trưởng Nguyễn Xuân Dung sẽ chia tay đội bóng sau khi thời hạn hợp đồng chấm dứt. Như thế, thêm một lần đội bóng vốn được đánh giá rất mạnh ở làng bóng chuyền nam Việt Nam lại lâm vào cảnh “rắn mất đầu”. Bên cạnh đó, đã 2 năm liên tiếp, đội bóng này gần như không có nhà tài trợ, sống dựa vào nguồn ngân sách ít ỏi của ngành thể thao Long An, có muốn phất lên cũng chẳng nổi, dù cho trong đội hình vẫn còn những VĐV giỏi chuyên môn như chủ công Lê Quang Khánh, chuyền 2 Phạm Phước Tiến, phụ công Lê Thái Bình…

Người ta thường bảo đội bóng này đang “sống mòn”, dù tài năng không hề thua kém các đội bóng mạnh về tài chính và nhân sự như Thể Công-Binh Đoàn 15, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Quân Đoàn 4 hay TPHCM. Tiếc thay, kể từ sau cuộc đào thoát của nhà tài trợ Tập đoàn Hoàng Long, đội nam Long An chẳng biết bấu víu vào đâu, chấp nhận tình cảnh một số VĐV chủ lực bị đội bóng khác “rút ruột”.

Có lẽ, điều còn sót lại ở đội bóng này chính là niềm tin vào tương lai rất mong manh rằng rồi sẽ có doanh nghiệp hay mạnh thường quân nào đó xắn tay vào cuộc đầu tư, vực dậy hình ảnh của một trong những đội bóng hay nhất Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều