Tiêu đề của website

Khi HLV đội tuyển trách nhiệm là con số 0.

Hơn nửa tháng nay, khi mà bạn bè đã bắt đầu cắp sách tới trường thì Nguyễn Trịnh Trinh - VĐV bóng chuyền tỉnh Đắk Lắk, thành viên đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam vẫn phải ngồi chơi. 


Hơn nửa tháng nay, khi mà bạn bè đã bắt đầu cắp sách tới trường thì Nguyễn Trịnh Trinh - VĐV bóng chuyền tỉnh Đắk Lắk, thành viên đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam vẫn phải ngồi chơi. Bởi một lý do vô cùng đơn giản, Nguyễn Thị Trinh chưa rút được học bạ.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái Đắk Lắk, HLV Đỗ Đức Quảng cho biết: "Sau khi đã hết nhiệm vụ tại đội tuyển trẻ hồi  tháng 8. Em Trinh đã được BHL đội tuyển trả về CLB. Tuy nhiên từ ngày 23/08, chúng tôi đã liên hệ với phía người của trung tâm Nhổn và BHL đội tuyển trẻ về việc xin rút học bạ, làm thủ tục chuyển trường... xin chuyển về địa phương để Trinh có thể tiếp tục đi học, vì năm nay cháu đã lên lớp 12. Tuy nhiên, dù đã liên hệ rất nhiều lần, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được học bạ. Cháu trinh vẫn chưa thể đến trường, dù đã chậm 20 ngày so với lịch đi học."

HLV Nguyễn Thị Minh Thư (áo trắng) quả thật may mắn khi được góp mặt rất nhiều giải đấu trong một năm qua.

Ngoài Nguyễn Thị Trinh thì một trường hợp khác là Libero Thanh Diệu cũng chưa rút được học bạ. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên BHL đội tuyển mà cụ thể là trợ lý Nguyễn Thị Minh Thư tỏ ra thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các công việc tại đội tuyển trẻ.

 Còn nhớ, sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, libero Nguyễn Thị Phước cũng hết nhiệm vụ và bị trả về địa phương. Tuy nhiên, sau khi VĐV này gọi điện nhờ đến sự trợ giúp của HLV Nguyễn Thị Minh Thư về việc bảng điểm, học bạ... thì chỉ nhận được câu trả lời "không biết". Không còn cách nào khác, Phước đã phải nhờ đến sự trợ giúp của những người đồng đội, những VĐV trẻ kém cô trợ lý đội tuyển đến 20 tuổi. 

Với vai trò trợ lý cho một đội bóng chuyền vô danh như Hà Nam mà nghiễm nhiên có một suất trong thành phần BHL đội tuyển trẻ. Đáng lẽ, chính bản thân HLV Nguyễn Thị Minh Thư đã phải cảm thấy đó là một điều may mắn, một ân huệ lớn mà  những người có chuyên môn giỏi bằng thật cũng chưa chắc có được cơ hội lên tuyển. Tuy nhiên, với chuyên môn không đảm bảo, công việc hậu cần, lo lắng đời sống cho VĐV cũng không xong thì quả thật người ta đang đặt ra một dấu hỏi lớn về tiêu chí gọi HLV lên tuyển của Liên đoàn BCVN. Và với cách làm việc chẳng giống ai kiểu này, thật sự rất nhiều CLB đã bị mất lòng tin vào VFV,  khi phải gửi gắm VĐV mỗi khi tập trung đội tuyển.

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều