Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Hà Nội và những tín hiệu đáng mừng.

Vòng bán kết giải bóng chuyền A1 đã kết thúc với việc xác định được 5 đại diện của nam và nữ có mặt tại vòng chung kết.


Vòng bán kết giải bóng chuyền A1 đã kết thúc với việc xác định được 5 đại diện của nam và nữ có mặt tại vòng chung kết. Một giải đấu mà bóng chuyền nữ Hà Nội chỉ đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết trước giờ lên đường, nhưng những gì thầy trò HLV Nguyễn Thu Hương làm được là rất đáng khen ngợi, nếu không muốn nói là tín hiệu mừng.

Ở giải đấu lần này, bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu lên hạng, tuy nhiên đây là một mục tiêu khó khăn bởi trước giải đấu rất nhiều đội bóng như Hòa Phát Hưng Yên, Vĩnh Long, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc...đã tăng cường và gia cố lực lượng trước mùa giải này.

Bóng chuyền nữ Hà Nội đã có nhiều tiến bộ

Trước giải đấu HLV Nguyễn Thu Hương và các học trò hẳn đã lo lắng rất nhiều bởi các cô gái Hà Nội còn quá non trẻ, họ còn quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh. Trong đội hình ngoài hai VĐV là Mỹ Hoa và Thu Hoài được thi đấu ở hạng đội mạnh, dưới màu áo của Tập đoàn cao su Bình Phước, đa số các VĐV còn lại đều chưa được va chạm, nên rất dễ gặp phải những vấn đề về tâm lý.

Thế nhưng, với sự quyết tâm của cả thầy và trò, nhà nghèo cùng nhau vượt khó, các tay đập trưởng thành trông thấy sau mỗi trận đấu, các cô gái Hà Nội rất tự tin và toàn thắng cả 4 trận đấu tại vòng bảng, đặc biệt chiến thắng 3-0 trước các cô gái Vĩnh Long, để xuất sắc vào vòng chung kết.

Ngoài sự tiến bộ về chuyên môn, điều dễ nhận thấy là bóng chuyền nữ hà Nội đã thể hiện một tinh thần thi đấu kiên cường. Với ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy của HLV Nguyễn Thu Hương, cùng với đó là dấu ấn lớn chính là sự tiến bộ vượt bậc của các VĐV trẻ.

HLV trưởng Nguyễn Thu Hương chia sẻ: "Sau khi bỏ lỡ cơ hội lên hạng trong mùa bóng 2013. Cả thầy trò chúng tôi đã quyết tâm làm lại, chăm chỉ tập luyện. Tuy nhiên, các đội bóng như Hòa Phát Hưng Yên hay Vĩnh Long đã tăng cường thêm rất nhiều VĐV chất lượng trước giải đấu. Nhưng cuối cùng các học trò của tôi đã làm được, chúng tôi đã toàn thắng. Nhưng còn một chặng đường tại vòng chung kết tới đây chúng tôi phải vượt qua. Chúng tôi sẽ không được chủ quan, sẽ phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa, bởi không ai trong chúng ta muốn mình trở thành người thất bại".

HLV Nguyễn Thu Hương luôn theo sát  chăm sóc và căn dặn các học trò.

Với bóng chuyền nữ Hà Nội sau một thời gian dài âm thầm tập luyện, trong lần ra mắt này đã trình làng nhiều gương mặt mới so với trước để thay thế cho các bậc đàn chị tên tuổi như Phạm Thị Dệt, Thanh Hoa, Đặng Hồng, Lương Thị Thanh, Thanh Huyền... Người xem thực sự ấn tượng với Nguyễn Thu Hoài (21 tuổi, cao 1,78m), Trịnh Thị Huyền (19 tuổi, cao 1,83m), Thu Hà (21 tuổi, 1,78m), Thanh Thúy (18 tuổi, 1,77m)...

Một giải đấu rất thành công với bóng chuyền nữ Hà Nội, nhưng ngay sau đây người hâm mộ lại lo lắng bởi bóng chuyền nữ Hà Nội có quá ít những giải đấu để cọ xát, chưa kể được đầu tư tập huấn…

Bóng chuyền thủ đô đang có rất nhiều cơ hội để bứt lên và làm lại, nhưng các cô gái này cần được quan tâm tới nơi, tới chốn. Nói cách khác, những gương mặt này cần phải được thử thách nhiều để trưởng thành hơn nữa, và cần hơn là phải có một nhà tài trợ quan tâm và đầu tư xứng đáng với sự phát triển tương xứng của đội bóng.

 

ANH TUẤN


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều