Tiêu đề của website

Ngân hàng Công thương đã đủ sức xưng bá

Thắng lợi áp đảo với tỷ số 3-0 trước CLB Thông Tin Liên Việt Postbank đã khẳng định bước tiến lớn về chuyên môn cũng như sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý. Với việc giành cả hai chiếc cúp từ đầu năm, NHCT đang ngầm khẳng định cho một thế lực mới của BCVN.


Thắng lợi áp đảo với tỷ số 3-0 trước CLB Thông Tin Liên Việt Postbank đã khẳng định bước tiến lớn về chuyên môn cũng như sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý. Với việc giành cả hai chiếc cúp từ đầu năm, NHCT đang ngầm khẳng định cho một thế lực mới của BCVN.

Niềm vui sướng của các cô gái NHCT. Ảnh Tiến Lâm

Cách đây chưa đầy một tháng, dù giành chức vô địch nhưng Ngân hàng Công thương đã để thua sốc 2-3 trước Thông Tin Liên Việt Postbank tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2016. Sở dĩ gọi đó là trận thua sốc là bởi Ngân hàng Công thương thời điểm đó có phong độ cực cao, hơn nữa họ dẫn trước 2-0 với những tỷ số cực kỳ cách biệt.

Tái đấu Thông Tin Liên Việt Postbank tại chung kết Cúp Hùng Vương, Ngân hàng Công thương đã trả thành công món nợ đầy ấn tượng, khi thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức trẻ của Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy, Bùi Vũ Thanh Tuyền với kinh nghiệm của Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân đã giúp đội bóng Ngân hàng trở thành nhà tân vô địch.

Sau 4 năm, Ngân hàng Công thương mới lại được hưởng niềm vui chiến thắng trước Thông Tin LVPB ở một giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV. Trận thắng qua đó khẳng định rằng Kim Huệ và các đồng đội đã phần nào giải được bài toán tâm lý khi đối đầu với đội bóng được coi là tượng đài của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Lãnh đạo Ngân hàng Công thương thưởng nóng đội bóng sau trận chung kết. Ảnh Tiến Lâm

Trong vòng một tháng, Ngân hàng Công thương đã đăng quang ở hai giải đấu lớn. Dù chưa thể khẳng định được nhiều nhưng có thể nói Hà Thị Hoa và các đồng đội đã sẵn sàng trở thành "chị cả" của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thành công của Ngân hàng Công Thương không chỉ đến từ sự hậu thuẫn tài chính mạnh tay của nhà tài trợ, mà còn là thành quả của một quá trình phấn đấu dài hơi. Từ năm 2015, Ngân hàng Công thương ký hợp đồng với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (vốn có kinh nghiệm khi du học ở Mỹ). Cùng với đó, các HLV Lê Văn Dũng, Tạ Đức Hiếu và Hà Thu Dậu đã xây dựng các bài tập chuyên biệt từ thể lực, phòng thủ, chuyền một đến phối hợp nhóm bài bản, nhuần nhuyễn cho các VĐV. Thành công bước đầu của Ngân hàng Công thương, là điều mà nhiều đội bóng ở VN cần học hỏi.

Cây chuyền hai Hà Thị Hoa: Chết ra sân cũng phải đánh

“Trước trận chung kết Cúp Hùng Vương, Xuân lớn bị lật cổ chân, Thúy Đinh bị đau cơ bụng, Hòa cảm sốt phải uống kháng sinh nhiều ngày, nhiều cầu thủ khác có trạng thái tâm lý. Chính vì vậy mà khi họp đội, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng, ngày hôm nay ai đánh được thì vào sân còn cảm thấy không đáp ứng được thì ra ngoài. Còn đã vào sân thì phải chơi hết mình đến chết ra sân cũng phải đánh.” Cây chuyền hai Hà Thị Hoa chia sẻ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều