Tiêu đề của website

Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2016: Thử thách khắc nghiệt

Nhà ĐKVĐ Maseco TPHCM bất ngờ chơi dưới sức, để thua trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự Cúp Hùng Vương là Tràng An Ninh Bình và Biên phòng, nên đành ngậm ngùi chấp nhận vai khán giả. Trong khi đó ở giải nữ, không có biến động đáng kể khi nhóm 4 đội mạnh nhất vẫn đang kiểm soát cuộc chơi.


Nhà ĐKVĐ Maseco TPHCM bất ngờ chơi dưới sức, để thua trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự Cúp Hùng Vương là Tràng An Ninh Bình và Biên phòng, nên đành ngậm ngùi chấp nhận vai khán giả. Trong khi đó ở giải nữ, không có biến động đáng kể khi nhóm 4 đội mạnh nhất vẫn đang kiểm soát cuộc chơi.

Hôm qua, sau khi đánh bại Vĩnh Long 3-0, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã coi như cầm chắc tấm vé dự Cúp Hùng Vương trong tay. Cựu vương Tràng An Ninh Bình mặc dù năm nay không có được lực lượng tốt nhất, nhưng tinh thần thi đấu của họ rất đáng nể. Chủ công kỳ cựu Bùi Trung Thảo trở lại đội hình, cộng thêm với sức tấn công như vũ bão của gương mặt trẻ Vũ Quang Khơi, là 2 trong số những yếu tố giúp đội bóng đất cố đô tiến thẳng về đích vòng 1.

Trận đấu giữa Maseco TPHCM (tấn công) và Biên phòng diễn ra khá hấp dẫn.  Ảnh: Trần Quang

Trong khi đó, Biên phòng quá hiểu tính chất quan trọng của trận đấu đầu trực tiếp với Maseco TPHCM nên đã tung ra đội hình tốt nhất có thể. Nhưng cũng phải nhờ đến kinh nghiệm dày dạn của chủ công Nguyễn Hữu Hà, những tình huống xử lý khéo của Ngọc Kiên và tài tổ chức chiến thuật của chuyền 2 Vũ Hồng Quân, giúp đội bóng của HLV Trần Đình Tiền vượt lên thắng 3-1, chính thức biến nhà ĐKVĐ TPHCM thành khán giả của Cúp Hùng Vương sắp tới. Cuộc chạm trán giữa Biên phòng và Tràng An Ninh Bình ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi nhất, nhì của bảng.

Đấy là tình hình tại bảng B. Còn ở bảng A, Thể Công-Binh đoàn 15 và Sanest Khánh Hòa cũng thể hiện sự vượt trội trước các đối thủ cạnh tranh và theo nhận định của các nhà chuyên môn, 2 tấm vé dự Cúp Hùng Vương giải nam gần như đã nằm trong tay của họ.

Ở giải nữ, sự vượt trội của Ngân hàng Công thương và Bình Điền Long An đã đưa họ tiến gần đến VCK vòng 1 diễn ra tại Phú Thọ. Đây là mùa giải mà NHCT được đánh giá cao nhất trong số các đội bóng nữ dự tranh vòng 1 và cả mùa, hơn hẳn đội đang giữ ngôi hậu là Thông tin LVPB. Thầy trò HLV Lê Văn Dũng vẫn đang bất bại và chắc chắn giành ngôi nhất bảng, cùng Bình Điền Long An lấy vé đi Cúp Hùng Vương.

Sự trỗi dậy của những đội bóng bị đánh giá thấp như Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc cũng đáng khen ngợi. Thế nhưng, so cả về thực lực lẫn cơ hội tranh chấp thứ hạng cao, họ vẫn còn kém khá xa trình độ trước “bộ tứ” Thông tin, NHCT, Bình Điền Long An và Thanh Hóa. Trật tự ở giải nữ nhiều khả năng sẽ không đổi khác so với mùa trước. Lúc này, điều bận tâm lớn nhất chỉ là đội bóng Long An có bảo vệ được danh hiệu vòng 1 hay không mà thôi. Có thể nhận thấy, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Vũ đang “vào phom”, chơi khá ổn định, ngay cả ở trận thua NHCT 2-3 cũng vậy, những mũi tấn công Ngọc Hoa, Tuyết Hoa, Thanh Thúy hay tài năng trẻ Dương Thị Hên cũng đã thể hiện được năng lực. Có điều, Bình Điền Long An trên thực tế vẫn chưa sở hữu được đội hình đồng đều và toàn diện như NHCT.

Vòng 1 còn chưa kết thúc, nhưng đã có khá nhiều VĐV dính chấn thương phải tạm dừng cuộc chơi. Có thể kể đến các trường hợp của cây chuyền 2 Nguyễn Hồng Đào (Bình Điền Long An), Phan Quốc Hội, Ngọc Hoàng (Tràng An Ninh Bình), Vũ Phương (Long An), Bình Giang (Hà Tĩnh)… khiến các HLV đau đầu tìm người thay thế.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều