Tiêu đề của website

PHẦN MỀM TẠO RA NGHỊCH LÝ

Giải bóng chuyền VĐQG 2016 đang diễn ra sôi nổi với cơn sốt các gương mặt trẻ đang lên. Điều đó thật đáng mừng, tuy nhiên, đáng mừng và đáng khen lại là việc vẫn đang còn đó một nhóm lão tướng hội đủ cả tài năng và sự xuất sắc của họ cũng là gương mặt hết sức đáng yêu của giải. Nói đúng, nếu không có được “phần mềm” này, giải xem như thiếu đi thật nhiều vẻ đẹp của thể thao chân chính.


Giải bóng chuyền VĐQG 2016 đang diễn ra sôi nổi với cơn sốt các gương mặt trẻ đang lên. Điều đó thật đáng mừng, tuy nhiên, đáng mừng và đáng khen lại là việc vẫn đang còn đó một nhóm lão tướng hội đủ cả tài năng và sự xuất sắc của họ cũng là gương mặt hết sức đáng yêu của giải. Nói đúng, nếu không có được “phần mềm” này, giải xem như thiếu đi thật nhiều vẻ đẹp của thể thao chân chính.

Nguyễn Hữu Hà

Đã 34 tuổi và từng trải bao gian nan, có lúc tưởng như khó đương đầu nổi số phận, vậy mà Hữu Hà bỗng rực sáng trong màu áo Biên phòng. Xem trên tivi thấy anh xông xáo với thể lực sung mãn và hiệu quả rất cao từ những đường bóng sắc sảo, tưởng chừng như còn hóc búa hơn trước đây, nếu tôi ngạc nhiên về thể lực của anh là 1 thì lại ngạc nhiên và trân trọng 2 đối với khát vọng và nghị lực của Hà.

Huỳnh Văn Tuấn

Tuổi xấp xỉ Hữu Hà, Văn Tuấn từng được cố danh thủ Đào Hữu Uyển khen là tay chắn hay nhất của đội tuyển khi anh còn thi đấu ở SEA Games 2005, về đầu quân cho Maseco TP.HCM, Văn Tuấn vẫn là anh cả, là chỗ dựa cho đàn em về nọi mặt. Năm ngoái, danh hiệu vô địch của CLB Maseco TP.HCM có đóng góp lớn của anh và tay đánh có dáng hơi gù ấy vẫn thuộc Top 5 phụ công xuất sắc ngay trong mùa này.

Ngô Văn Kiều

Oanh tạc cơ nay đã 32 tuổi, chấn thương hành hạ anh đã khá dai dẳng và khi kết thúc giải năm ngoái, tôi từng lo cho anh, liệu có khôi phục lại không? Ấy vậy mà thật kì lạ, mùa này Ngô Văn Kiều khỏe lên trong thấy, nhất là đầu gối và quan sát kĩ khi tiếp đất sau những cú đánh hủy diệt, tôi thấy “chân đế” của anh vững vàng hơn cả khi còn trẻ. Anh vẫn là linh hồn, là điểm tựa tinh thần cho cả tập thể S. KH trong 3 trận đánh vừa qua trên đất Yên Bái và nếu cứ thế này, khó ai hơn Kiều khi xem xét chuyên môn của các chủ công.

Phạm Kim Huệ

Kim Huệ đã quá quen biết với khán giả, ở đâu có BC nữ, khán giả chờ đợi xem Huệ ra sân thi đấu. Quả đánh nhanh một chân ở vị trí số 2 của Huệ vẫn độc đáo, mang nét đặc biệt và khó chắn so với nhiều tay đánh khác. Ôm lưới, đánh nhanh là chuyên môn hẹp của Huệ, hiện tại, khi Bùi Thị Ngà của Thông tin bị chấn thương, nhóm phụ công còn lại khó ai qua mặt hai tay đánh Ngọc Hoa-Kim Huệ và nhóm này cũng chỉ còn ít ỏi thành viên là Thu Hòa, Thanh Thúy (NHCT), Ly Linh (Thông tin), Trà Giang (Thanh Hóa), tất cả họ đã và vẫn xem Kim Huệ là người chị cả.

Lê Thị Mười

Kém Kim Huệ một tuổi, chủ công Lê Thị Mười của Thái Bình sau thời gian thi đấu đỉnh cao ở tuyển quốc gia và CLB đã tưởng là “gác kiếm”, mấy ai hay bà mẹ hai con quê hương 5 tấn lại bền bỉ và hiệu quả đến như thế khi góp phần xốc dậy lớp đàn em để đưa Thái Bình giành 2/3 trận thắng ở vòng 1. Trước đây, Lê Thị Mười thuộc tay đánh hay hiếm có ở vị trí số 2 (xa xưa là Nguyễn Thị Lợi của Trường huấn luyện), gần đây có Yến Thông tin và Hoa (Quảng Ninh), trận thua Thanh Hóa Mười đánh rất xuất sắc và nếu không bị xui xẻo, suất tham dự Cúp Hùng Vương sẽ là của Lê Thị Mười cùng đồng đội.

…Còn đó, Bùi Trung Thảo (42 tuổi) của Tràng An-Ninh Bình và mấy gương mặt sắp lên lãng lào tướng khác. Tôi còn chưa kể tới những Đinh Diệu Châu (TP.HCM), Thanh Tùng (Maseco), Phước Tiến (Long An) hay Lưu Đình Toàn (Thể Công), Lê Thị Hồng (Thanh Hóa)... Tôi xem tivi hôm nay đã thấy nụ cười rạng rỡ của Hữu Hà sau những cú đánh tuyệt vời, đó là niềm hạnh phúc của lớp tre già rất đáng trân trọng mà BCVN sở hữu như những của quý, từ đó lại thấy rằng nếu một giải VĐQG mà chỉ có lớp măng non cùng các tre già được ngợi ca, trong khi ấy lứa tuổi chin tới của giải lại chưa thể hiện những phẩm chất như mong đơi, liệu đấy có là nghịch lý?

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều