Tiêu đề của website

Trở lại với niềm tin

Tròn 20 năm gắn bó với nghiệp bóng chuyền, vượt qua bao nhiêu gian nan, cựu tuyển thủ 35 tuổi từng là tay chuyền hai số 1 quốc gia Đặng Thị Hồng vẫn chưa dừng lại. Bà mẹ hai con ấy vừa trở lại với sàn đấu, để tiếp nối những giấc mơ của mình.


Tròn 20 năm gắn bó với nghiệp bóng chuyền, vượt qua bao nhiêu gian nan, cựu tuyển thủ 35 tuổi từng là tay chuyền hai số 1 quốc gia Đặng Thị Hồng vẫn chưa dừng lại. Bà mẹ hai con ấy vừa trở lại với sàn đấu, để tiếp nối những giấc mơ của mình.

Một năm trước, khi đội bóng chuyền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - nơi Đặng Thị Hồng đang công tác trong vai trò một cán bộ - bị giải tán, giới chuyên môn cũng như rất nhiều người hâm mộ đã phải xót xa, thậm chí là bức xúc về cách mà người ta đối xử với vị "công thần" ấy. Sau những khoảng thời gian lao tâm khổ tứ, chấp nhận xa gia đình và con nhỏ vì một lời hứa cho tương lai, chị đã bị "đẩy ra đường" không thương tiếc, trong tình cảnh đang "bụng mang dạ chửa".

Nhận mấy chục triệu đồng tiền giải phóng hợp đồng, Hồng về quê sinh con. Lúc ấy, chị thật sự chưa biết sau này mình sẽ làm gì.

Rất may, đúng thời điểm đó, thể thao Hà Nội - nơi Hồng được phát hiện và trở thành cây chuyền hai hay nhất nước - có quyết định làm lại đội bóng chuyền nữ một cách bài bản. Họ rất cần một HLV chuyên mảng đào tạo trẻ, và Đặng Thị Hồng là người đầu tiên được "nhắm tới". Không chỉ là một cựu tuyển thủ quốc gia "lẫy lừng", chị còn khá giàu kinh nghiệm huấn luyện tích luỹ được, trong thời gian "rèn giũa" lứa trẻ của đội bóng ngành dầu khí trước đây.

Với khát khao được cống hiến, được gắn bó với đam mê, Đặng Thị Hồng lại sẵn sàng bước vào một hành trình thử thách, để theo đuổi những niềm hy vọng mới. Đầu năm 2014, Hồng gửi con nhỏ mới chỉ mấy tháng tuổi để hằng ngày có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Đào tạo VĐV Hà Nội,"lăn lê bò toài" cùng các học trò. Về lâu dài, Hồng muốn góp công tái lập một đội bóng chuyền nữ Hà Nội cũng mạnh như lứa VĐV từng khuynh đảo các giải đấu quốc gia của mình ngày ấy. Bên cạnh đó, chị cũng muốn "có một chỗ làm ổn định tại Thủ đô, cho gần nhà".

Trong các lứa tuyển thủ quốc gia từ năm 2001 trở lại đây, Hồng là người sớm tham gia công tác huấn luyện, và sớm thật sự thể hiện được khả năng của mình trên cương vị HLV.Lần "giữa đường đứt gánh" năm ngoái, bởi vậy, gây nên không ít nuối tiếc. Nhưng bây giờ thì chị đã trở lại. Các chuyên gia cũng kỳ vọng, rất có thể Hồng "chuột" sẽ trực tiếp đào tạo nên được "truyền nhân" của mình ở chuyền hai - vị trí mà bóng chuyền Việt Nam hiện tại đang tương đối khan hiếm tài năng.

Phương Hoa (Nhân Dân)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều