Tiêu đề của website

Người Âm Thầm Ươm Mầm Những Tài Năng

Hình ảnh các cô gái bóng chuyền trẻ VTV BĐLA vui sướng, chạy ra ôm HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền khóc như những đứa bé khi đội trẻ nam Long An vô địch tại giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia như hằn sâu vào trí nhớ của chúng tôi hôm ấy. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé, giữa vòng tay của Cẩm Dân, Dương Nhàn, Kim Thanh, Xuân Thảo... khiến không ít khán giả tại NTĐ rơi nước mắt vì xúc động, bởi ít ai biết rằng người mẹ của những cô bé này đã phải san sẻ cho đội bóng chuyền trẻ nam Long An lúc đó đã gần 1 năm rồi.


Hình ảnh các cô gái bóng chuyền trẻ VTV BĐLA vui sướng, chạy ra ôm HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền khóc như những đứa bé khi đội trẻ nam Long An vô địch tại giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia như hằn sâu vào trí nhớ của chúng tôi hôm ấy. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé, giữa vòng tay của Cẩm Dân, Dương Nhàn, Kim Thanh, Xuân Thảo... khiến không ít khán giả tại NTĐ rơi nước mắt vì xúc động, bởi ít ai biết rằng người mẹ của những cô bé này đã phải san sẻ cho đội bóng chuyền trẻ nam Long An lúc đó đã gần 1 năm rồi.

Nhớ lại thời kỳ bóng chuyền nam Long An mất nhà tài trợ, đội lớn còn lung lay nói gì đến đội trẻ. Khó khăn chồng chất khó khăn, không đành lòng nhìn các con trẻ phải tan đàn, xẻ nghé HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền lúc đó đang huấn luyện đội nữ đã xin sang làm đội trẻ nam. Giữ vừng kỷ luật, đào tạo bài bản, hơn 1 năm 3 chức vô địch danh giá, nữ tướng duy nhất dẫn một đội bóng nam đã không có đối thủ trên đấu trường trẻ quốc nội. Ngay cả các đồng nghiệp nam mỗi lần vào trận còn phải kiêng nể nữ tướng này vài phần.

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền - Người âm thầm ươm mầm những tài năng (Ảnh: Trung Dân)

Công lao của cô Hiền cống hiến cho bóng chuyền Long An mấy chục năm qua nhiều vô kể, nhưng đáng nhớ nhất chính là cô đã tìm và đào tạo rất nhiều VĐV triển vọng bổ xung cho đội lớn tạo nên lớp lang vức chắc mà hiếm ở nơi nào có được. Thực tế, nếu cho rằng nhiều “đặc sản” của bóng chuyền nữ Long An như: Ngọc Hoa, Diệu Châu, Kim Liên... được chính cô Hiền phát hiện và đào tạo thành danh những tên tuổi lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chẳng sai chút nào.

Những năm tháng qua cùng với đồng nghiệp Nguyễn Thị Vàng , cô Hiền đã lặn lội đi khắp nơi ở Long An để lùng sục những cô gái có chiều cao. Cô cũng đã làm được điều khó hơn là tìm cách thuyết phục gia đình các cô gái cho họ theo tập luyện môn bóng chuyền. "Có những lúc phải năn nỉ gãy cả lưỡi gia đình họ mới xiêu lòng..." - cô Hiền tâm sự.

Với Ngọc Hoa, hình ảnh cô Hiền như một người mẹ đã ăn sâu vào tâm trí: “ngày nắng cũng như ngày mưa, có những khi cô bị đau vai, cánh tay cô đã không thể cử động nặng, dù phải dán cao nhưng cô chưa bao giờ bỏ một buổi tập nào. Nhớ ngày cô mang bầu chuẩn bị sinh em bé thứ hai, hình ảnh cô dù rất mệt mỏi, mặt cô đầm đìa mồ hôi nhưng hàng ngày vẫn đạp xe đến NTĐ” khiến Ngọc Hoa không thể nào quên được. Chính hình ảnh đó, đã là động lực để cô và các đàn em cố gắng luyện tập để có thể noi gương theo người “mẹ” của mình.

Người trong giới bóng chuyền đặt cái tên “vườn ươm tài năng” cho VTV Bình Điền Long An, và vẫn luôn coi đấy là mô hình mẫu để học tập. Nói thẳng ra, ngoài Bộ Tư lệnh Thông tin - đối trọng thực sự của VTV Bình Điền Long An trong gần chục năm trở lại đây - hiếm đội bóng chuyền nữ nào xây dựng được 3 tuyến cầu thủ dồi dào và bài bản như nữ Long An.

Ngay cả thời điểm trước đây, khi thủ quân chủ công Diệu Châu bị chấn thương, đội VTV Bình Điền Long An đã giới thiệu ngay được gương mặt trẻ nhưng thi đấu rất chững chạc Võ Thị Kim Đính, hay khi Phạm Anh Thư không còn phong độ đỉnh cao, bóng chuyền trẻ Long An đã tiến cử ngay một chuyền hai mới là Lê Thị Ánh Nguyệt. Ở thời điểm hiện tại, dù gặp khó khăn trong quá trình chuyển giao lực lượng, nhưng có thể khẳng định, nữ Long An vẫn đang là đội bóng sở hữu nhiều VĐV triển vọng nhất làng bóng chuyền Việt Nam  như: Dương Nhàn, Hồng Đào, Cẩm Tiên, Hồng Nhung, Cẩm Dân, Thanh Thúy, Dương Hên, Kim Thanh, Thanh Diệu... Để có được điều này, phải kể đến công lao to lớn của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

Hiện nay cô Hiền cùng trợ lý Nguyễn Thị Vàng đang phụ trách công tác đào tạo VĐV tuyến trẻ của nữ VTV BĐLA tại Trường Nghiệp vụ TDTT tỉnh Long An. Niềm vui cũng như áp lực khi "được làm thầy, làm mẹ” của hơn 12 cô gái chân dài đang tuổi ăn, tuổi lớn. Trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc cùng bóng chuyền Long An, thể thao Long An có được một người có tâm như cô Ngọc Hiền quả thật đáng quý. Trong nền kinh tế thị trường con người ta đôi khi chạy theo đồng tiền mà quên mất cái tình, thể thao Việt Nam nói chung và bóng chuyền Long An nói riêng, rất cần những con người có niềm đam mê và tâm huyết như HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

Hưng Hà (Tin Tức)

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều