Tiêu đề của website

Câu chuyện về tượng đài Nguyễn Hữu Hà

Phần 2: Những ngày tháng chông chênh

Tài năng nhưng quá bạc phận, Hữu Hà thành danh rất muộn nhưng nhờ có sự nỗ lực không ngừng của bản thân mà phong độ của anh lên nhanh như diều gặp gió. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi bản thân anh chưa kịp nếm đủ mùi vị ngọt ngào của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam thì lập tức dính phải chuyện đi ở…


Phần 2: Những ngày tháng chông chênh

Tài năng nhưng quá bạc phận, Hữu Hà thành danh rất muộn nhưng nhờ có sự nỗ lực không ngừng của bản thân mà phong độ của anh lên nhanh như diều gặp gió. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi bản thân anh chưa kịp nếm đủ mùi vị ngọt ngào của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam thì lập tức dính phải chuyện đi ở…

Suốt hơn 1 năm, tay đập số một của bóng chuyền Việt Nam phải chấp nhận ngồi ngoài sàn đấu khi vụ chuyển nhượng rắc rối của anh từ Tràng An Ninh Bình sang Đức Long Gia Lai gặp bế tắc. Phía Ninh Bình kiên quyết giữ người và còn nói xem xét kỷ luật Hữu Hà về mặt chính quyền. Trong khi đó, Hữu Hà và phần đông những người khác hiểu rằng, đòi hỏi của Ninh Bình là hoàn toàn vô lí. Bởi việc Hữu Hà đến với một nơi tốt đẹp hơn, coi trọng anh hơn, có nhiều cơ hội phát triển hơn và đặc biệt anh có cái quyền làm việc đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Liên đoàn Bóng chuyền thì tỏ ra kém cỏi khi từ chối giải quyết một vụ việc theo họ chưa từng có tiền lệ. Kết quả của vụ việc là Hữu Hà bơ vơ giữa hai dòng nước. Anh không thể đăng ký thi đấu cho một đội nào mặc cho vô vàn khó khăn trong cuộc sống. “Hơn năm năm thi đấu ở giải đỉnh cao chưa bao giờ tôi thấy thật sự mệt mỏi như hiện nay. Dù rất muốn tiếp tục đóng góp cho bóng chuyền nhưng sau những gì xảy ra, tôi quá chán nản và đang nghĩ đến chuyện nghỉ thi đấu để tìm một công việc khác”.

Trong những tháng ngày đen tối đó, Hữu Hà từng có ý định bắt đầu bằng công việc mới tại ĐH sư phạm TDTT Hà Nội. Nhưng biết chồng vẫn yêu nghề, cái duyên với bóng chuyền đỉnh cao chưa hết, những lúc đó vợ anh vẫn một mực ở bên, động viên chồng. Chị nghĩ “mình buồn một thì chồng mình phải buồn mười, và chính lúc này mình càng phải cố gắng gượng bước tiếp”. Với cái máu yêu nghề, cùng với đó là ý chí kiên cường hơn người khiến Hữu Hà không thể buông xuôi từ bỏ tất cả. Dù không được thi đấu, nhưng đều đặn hai buổi một ngày, Hữu Hà vẫn đều đặn xuất hiện trên sân tập. Lúc đầu việc xin tập “ké” của anh cũng chẳng hề đơn giản, nhiều đội bóng dù rất mến mộ Hữu Hà nhưng họ cũng “ngại” sau rồi mọi việc cũng quen dần. Hết tập nhờ Thể Công, đến Sacombank Biên phòng, Tập đoàn Dầu khí rồi Quân đoàn 4. Ngay cả khi thời tiết lên tới 41 0C hoặc xuống  7 0C, lúc nào Hữu Hà cũng nghiến răng “cày ải” trên sàn tập. Nhiều đội bóng dù biết Hữu Hà bị cấm thi đấu, nhưng vẫn mời anh về làm quân xanh để tập luyện, bởi họ biết rằng ngoài chuyên môn, anh còn rất ý thức trong tập luyện. Đó chính là cái thiếu của rất nhiều cầu thủ bóng chuyền Việt.

Bị cấm thi đấu, nhưng Hữu Hà vẫn rất đắt sô phong trào. Đi đến đâu, anh cũng được chào đón, cũng nhận được tình cảm và sự quan tâm của rất nhiều khán giả hâm mộ. Ở đâu có Hữu Hà là ở đó khán giả xin chụp hình, họ cảm thấy buồn khi không được nhìn thấy anh thi đấu. Chính nhờ vậy, cũng giúp anh dễ thở hơn trong quãng thời gian đen tối ấy và chính những lúc như vậy anh lại có động lực để nghĩ rằng rồi mai đây có lẽ ông trời sẽ không phụ lòng người. 

 

Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều