Tiêu đề của website

Câu chuyện về một trong những tượng đài: Nguyễn Thu Hương

Chúng tôi tình cờ gặp HLV Nguyễn Thu Hương trong một buổi chiều tại nhà tập luyện môn bóng chuyền tại Trung tâm huấn luyện Thể Thao cấp cao Hà Nội.


Chúng tôi tình cờ gặp HLV Nguyễn Thu Hương trong một buổi chiều tại nhà tập luyện môn bóng chuyền tại Trung tâm huấn luyện Thể Thao cấp cao Hà Nội.

Trong bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, cùng chiếc còi luôn thường trực trên môi, vẫn vóc dáng và khuôn giản dị mặt ấy mấy chục năm qua có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tính cách thẳng thắn của chủ công một thời thì không hề thay đổi...

Chủ công Thu Hương hay còn được các đồng nghiệp và bạn bè gọi với cái tên vui “Hương cảnh sát” bởi bao năm nay cô vẫn nổi tiếng về sự nghiêm khắc trong cách huấn luyện học trò của mình. Ngoài kỷ luật trong huấn luyện thì cô còn rất thẳng tính. Với nhà báo Nguyễn Lưu hơn 20 năm trước, Thu Hương chính là một trong những mũi chủ công xuất sắc nhất của bóng chuyền Việt Nam thời đó, đặc biệt luôn rất mạnh mẽ mỗi khi ra đòn. Cô từng tham dự 3 kì SEA Games: 15, 16 và 18.

Nguyễn Thu Hương và cha cô: Nguyễn Thanh Thưởng

Chủ công Thu Hương là con gái Hà Nội, được sinh ra trong một gia đình truyền thống thể thao. Cha cô là ông Nguyễn Thanh Thưởng một trong những tượng đài của bóng chuyền nam Việt Nam, sau này cũng là người giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy liên đoàn. Thu Hương còn một em gái là Nguyễn Tâm Anh, tính cách hiền lành và cũng là một trong những chuyền hai có tiếng. Hiện đang là HLV tuyến năng khiếu CLB Thông Tin LVPB.

Thu Hương có nhiều đệ tử khá như: Libero Tạ Diệu Linh hay chuyền hai Hà Thị Hoa, sau này chia tay Thông Tin về với bóng chuyền Hà Nội cô cũng có công đào tạo nên nhiều VĐV triển vọng như: Lê Thanh Thúy, Trịnh Thị Huyền, Thu  Hoài hay lứa sau là Trịnh Thị Khánh... Trong câu chuyện với chúng tôi, chủ công một thời cười buồn tâm sự: “Nghề huấn luyện viên tuy có vất vả nhưng cũng có cái vui riêng, cũng có lúc vinh quang, cũng có lúc buồn. Người HLV có năng lực thật sự thì ít, nhưng người không có năng lực nhưng khéo léo và giỏi luồn lách thì giờ rất nhiều. Những người huấn luyện trẻ tốt và có cái uy nhất trong các CLB hiện nay theo tôi là chị Ngọc Hiền của VTV BĐ Long An”. Trong cách huấn luyện, bóng chuyền Việt Nam đang bị mất phần gốc, phần đa người ta không hiểu rằng phải có măng thì mới có tre. Đào trẻ là cốt lõi của sự phát triển bền vững. Nhiều năm gắn bó với nghề, HLV Thu Hương vốn là người thẳng thắn chia sẻ: “Các em đi tập bóng chuyền hay thể thao phần đa là những gia đình ở nông thôn, một phần gia đình muốn cho con cái đi để có tương lai tốt đẹp hơn, phần khác là để bớt được gánh nặng cho gia đình. Nhưng cũng có HLV tôi chứng kiến thì không nghĩ như thế. Từ chuyện ngày lễ, ngày tết bắt học trò biếu quà cho cô hay VĐV cứ lên tuyển là về phải có quà đã trở thành một thông lệ, không có thì... Đáng lẽ với hoàn cảnh của các em, cái bánh Chưng, ấm chè hay cân gạo nếp quê cũng là quý, quan trọng là cái tình”.

Nhìn những gương mặt rạng rỡ của chị khi huấn luyện đội bóng chuyền non trẻ Hà Nội. Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng, cho dù các cô gái bóng chuyền Việt Nam biết rằng đằng sau những vinh quang, đằng sau nụ cười chiến thắng là những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi nhọc nhằn của những HLV đáng quý như Thu Hương. Với cựu chủ công này, còn gì hạnh phúc hơn khi được đi đến tận cùng với niềm đam mê mà mình đã lựa chọn.

 

Hưng Hà

***

Cựu tuyển thủ tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Lê Thanh Sơn:

“Cô Hương là một người sống tâm huyết với bóng chuyền, từ nhiều năm nay vẫn được biết đến là người đào tạo trẻ có tiếng. Là người sống thẳng thắn, nhưng tốt tính, trước đây từng gắn bó với đội bóng Bộ tư lệnh Thông Tin sau này là bóng chuyền nữ Hà Nội. Dù ở đội bóng nào, nhưng tôi vẫn tin cô ấy sẽ làm tốt”.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều