Tiêu đề của website

Thách thức mới cho một tượng đài

Được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1970, từ đó đến nay đội bóng chuyền Bộ Tư Lệnh Thông Tin là một tượng đài của bóng chuyền nữ VN. Năm tháng đi qua, những chân dài chơi bóng chuyền trong sắc áo lính vẫn xứng đáng là “danh gia vọng tộc” của làng bóng chuyền Việt Nam.


Được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1970, từ đó đến nay đội bóng chuyền Bộ Tư Lệnh Thông Tin là một tượng đài của bóng chuyền nữ VN. Năm tháng đi qua, những chân dài chơi bóng chuyền trong sắc áo lính vẫn xứng đáng là “danh gia vọng tộc” của làng bóng chuyền Việt Nam.

Ngót 50 năm trước, giới bóng chuyền miền Bắc trầm trồ trước những cái tên Hoàng Thị Quế, Kim Phúc, Nguyễn Thị Khả, Nguyễn Thanh Mai, Bích Nụ, Thùy Chi, Phạm Thị Nhận, Nguyễn Thị Kim Thanh...

Cách đây hai thập kỷ, các cô gái Bộ Tư Lệnh Thông Tin đã lên ngôi và giữ ngôi bằng một thế hệ vàng với Thu Hương, Thúy Oanh, Thanh Hương, Thúy Hằng, Kim Dung, Thanh Hà, Tâm Anh bằng sơ đồ 2-4 nhuần nhuyễn cùng miếng đánh một thời vang danh: các mũi đánh từ hai bên lao vào khu vực số 3 trên lưới như những chiếc nan quạt khép lại. Họ lên tuyển với 4/6 vị trí thi đấu chính thức và nhiều người trong đó nay là những HLV được tín nhiệm.

Các cô gái Thông Tin với bề dày lịch sử hào hùng. Ảnh Phan Sang

Các cô gái thông tin khi đó tiếp bước đàn chị với cái gì đó rất ư là... thông tin: chuyên sâu, dí dỏm và đôi khi nhí nhảnh. Tập luyện nghiêm, vui thoải mái, ưa nhộn nhạo, họ có những biệt danh y như lớp đàn chị cao niên: Hương “cảnh sát”, Hương “mường”, Oanh “yểng”, Dung “lùn”, gặp nhau là vẫn đùa tếu, cùng sau đó là đám Minh “rùa”, Huyền “còi”, Trang “gầy”, Linh “xím”...

Cái chất ấy khiến Thông Tin chẳng cần chuyên gia hay ngoại binh mà vẫn đều đều về nhất ở các giải to, nhỏ, để xứng đáng là trung tâm số 1 của bóng chuyền nữ VN. Đây cũng là nơi đào tạo trẻ có bài bản với một đội ngũ HLV tâm huyết và có tay nghề, một cơ sở vật chất ngày đó tuy chưa “xịn” nhưng cho ra lò nhiều cầu thủ lừng lẫy.

Tượng đài Bộ Tư Lệnh Thông Tin có những “sao” đúng nghĩa. Từ lớp chủ công “sấm sét” khi xưa như Nguyễn Thị Khả, Thanh Mai đến chuyền hai mẫu mực Thúy Oanh, phụ công Hương “mường” có đến ba chiều xoay cổ tay khi ra đòn. Và sau này cũng không hề kém cạnh khi Kim Huệ là một trong hai phụ công hay nhất nước, vừa xinh xắn lại vừa có khả năng lôi kéo đồng đội, Phạm Yến - nữ cầu thủ với thân hình to khỏe, cơ bắp và là chủ công bền bỉ - cũng là một trong số VĐV đầu tiên ở VN thực hiện cú nhảy phát có uy lực.

Thông Tin Liên Việt Postbank đang gặp nhiều thách thức với thực tại.

Nhưng theo dòng chảy của thời gian, dòng xoáy của sự đời. Chất xám của Bộ Thông Tin ngày nào đã lần lượt ra đi. Đầu tiên là HLV Nguyễn Hữu Dông, rồi tiếp đó là Nguyễn Thúy Oanh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Phạm Kim Huệ, Hà Thị Hoa… Theo dõi trong khoảng 3 năm trở lại đây, Thông Tin cũng không có một VĐV trẻ nào thực sự nổi bật đủ tiềm năng để vượt qua được cái bóng của các đàn chị. Nói vậy để hiểu, giá trị của một tượng đài sẽ chỉ thật sự bền vững nếu biết giữ gìn và tự nâng chính mình lên. Vì thế, đây sẽ là đòi hỏi và thách thức lớn cho đội bóng chuyền nữ số 1 VN nếu muốn đưa thương hiệu Thông Tin LienVietBank bay cao, bay xa.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều