Tiêu đề của website

NHỮNG CÁI NHẤT…

Trong cái nắng hè oi ả, chúng tôi lại có cuộc trao đổi với NB Nguyễn Lưu về những cái nhất của BCVN mà trong hơn 40 năm trở lại đây, “Mắt diều hâu” của BCVN cảm nhận được. Huy Quang thực hiện.

PV: -Ông có thể kể lại những trận đấu mà ông cho là oách nhất của BCVN được không?


Trong cái nắng hè oi ả, chúng tôi lại có cuộc trao đổi với NB Nguyễn Lưu về những cái nhất của BCVN mà trong hơn 40 năm trở lại đây, “Mắt diều hâu” của BCVN cảm nhận được. 

PV: -Ông có thể kể lại những trận đấu mà ông cho là oách nhất của BCVN được không?

NB Nguyễn Lưu: - Tôi xin lấy con số 5 cho đẹp khi kể về những cái nhất này nhé. Trận đấu đầu tiên phải là chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam (Uyển, Phụng, Tín, Giang, Thưởng, Dũng, Sơn…) trước đội chủ nhà Indonesia ngay trên sân khách. Đó là Đại hội thể thao các nước mới trỗi dậy (Ganefo) năm  1963, được xem là sự kiện tiêu biểu nhất của quá trình hội nhập mà TTVN đã thành công. Trận thứ 2 chính là chiến thắng rất ngoạn mục của đội nữ BCVN (Giang, Trần Hiền, Thanh Hoa, Kim Huệ, Trần Hiền, Đặng Hồng…) trước nữ Philippines – tấm HCB đầu tiên của nữ BCVN tại SEA Games 21 trên đất Malaysia. Trận thứ 3 là chiến thắng 3-0 của Ngô Văn Kiều và đồng đội tại SEA Games 2007 ngay trên đất Thái và trước tuyển Thái Lan hùng mạnh. Có lẽ đây là trận đầu tiên BCVN thắng Thái Lan và cũng từ sau trận này, tôi đã gọi Kiều là “Oanh tạc cơ”. Trận thứ 4 là trận thắng 3-2 của nữ BCVN do HLV Thái Thanh Tùng và học trò giành được trước nữ Nhật Bản trong giải châu Á, ngay trước SEA Games 28, từ đó, BCVN lần đầu được xếp thứ 4 ở giải châu Á. Trận thứ 5 chính là trận thắng 3-0 của nam BCVN trước Indonesia trong SEA Games 28 vừa qua. HLV là cũng ông Nguyễn Mạnh Hùng, các cầu thủ Hữu Hà, Thanh Thuận, Hoàng Thương, Văn Đức, Văn Dữ, Xuân Thành…

Kim Huệ (số 5) và Đặng Thị Hồng (số 6) thương hiệu của BCVN

PV: -Theo ông, bản danh sách các HLV tiêu biểu của nam BCVN sẽ gồm những gương mặt nào?

NB Nguyễn Lưu: - Tôi vẫn lấy con số 5 nhé. Đó là các ông Lý Đức Kim, HLV đội nam BCVN ở Ganefo đã nói ở trên. Là Đào Hữu Uyển và Phan Phước Điền – hai HLV có bằng cấp và có tài năng. Là HLV Nguyễn Mạnh Hùng lần đầu khiến nam BCVN có cả HCB và HCĐ. Người cuối cùng, có lẽ là HLV Nguyễn Văn Hải của nam Long An, anh Hải tuy chưa một lần nắm đội tuyển nhưng với bàn tay của anh, đội Long An luôn là một nét đẹp, một điểm sáng của BCVN, tuy không có ngoại binh song luôn có vị trí cao trong giải quốc nội và cung cấp nhiều trò cho tuyển như Huỳnh Văn Tuấn, Lê Quang Khánh…

PV: - Bản danh sách các HLV tiêu biểu của nữ BCVN xem ra là khá phong phú…

NB Nguyễn Lưu: - Đúng vậy, vì thế tôi sẽ chọn ra 6 người, ứng với số cầu thủ chính thức trên sân BC.  Vị HLV đầu tiên tất phải là anh Phan Thanh Lãng, là thày của thế hệ 1 của BCVN với các gương mặt Thủy, Mùi, Liên, Mỹ, Bình, Quế, Phúc… HLV thứ 2, không ai khác là ông Nguyễn Ngọc Mạnh, ông Mạnh “hói” đã có trận thắng vang dội trong 57 phút trước Bộ Tư lện thông tin và lên ngôi VĐQG năm 1992. Học trò của ông Mạnh gồm Trần Yến, Lan Anh, Bùi Hương…HLV thứ 3 là ông Nguyễn Hữu Dông của Bộ Tư lệnh thông tin và của BCVN. HLV Nguyễn Hữu Dông có những học trò cừ như Thúy Oanh, Thu Hương, Thanh Hương, Thanh Hà, Tâm Anh, Kim Dung… HLV thứ 4 là Thái Thanh Tùng của Thái Bình, thành tích rõ nhất của HLV này là giải nhất VTV Cup 2007 và mới đây là lần đầu tiên đưa bóng chuyền nữ Việt Nam đoạt hạng năm tại giải Vô địch châu Á năm 2015. HLV thứ 5 là một gương mặt quen biết- ông Phạm Văn Long, người nhiều lần lên tuyển và cùng học trò bảo vệ thành công vị trí số 2 ở khu vực cũng như vô địch quốc gia. HLV thứ 6 là bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, từng nhiều công lao phát hiện và đào tạo, mới đây nhất HLV này đã cùng học trò lấy HCV giải trẻ quốc gia khi cùng CLB NHCT hai lần thắng đậm trước BLTTT trong trận chung kết. Tuy nhiên có một người cũng được coi là HLV rất tiềm năng, người mà tôi sẽ theo sát trong thời gian tới chính là Nguyễn Tuấn Kiệt.

Thái Thanh Tùng - HLV sống có tâm với BCVN 

PV: - Ông biết những HLV ngoại nào từng tham gia huấn luyện BC tại Việt Nam, cảm tưởng của ông về họ?

NB Nguyễn Lưu: -  Sân bãi Việt Nam đã ghi dấu chân những HLV quốc tế có tài năng. Tôi nhớ ông Thẩm Phú Mân, từng là HLV trưởng nữ Thái Lan vô địch Cup Thăng Long I với câu nói bất hủ “Tôi dậy đạo đức cho học trò”, sau đó ông Thẩm có làm huấn luyện một thời gian ngắn ở Việt Nam. Đồng hương với ông này còn có Vương Quân từng là HLV của BĐ-LA, chính ông này sớm nhận ra giá trị thực của Ngọc Hoa và nhanh chóng sử dụng hợp lý phụ công này. Đó là Ngũ Phú Tường từng là HLV trưởng nữ BĐHN, ông này là người khiêm nhường và chắc chắn, dưới tay ông, các mũi đánh Hà Thu Dậu, Kim Dung, Phạm Thị Rệt cùng chuyền hai Chu Minh Tám và các bạn Trần Hương, Mỹ Hạnh, Thu Nga đã bảo vệ thương hiệu này trong một thời gian dài ở thập kỉ 90 TK 20. Có hai gương mặt nữa rất dễ mến, là Aphir Sak (Thái Lan) ở BĐ-LA và Hu Zhen (Trung Quốc), cả hai đều là những gương mặt dễ mến.

PV: -Xin cám ơn ông.   


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều