Tiêu đề của website

Đãi cát tìm vàng

Chúng tôi vừa có dịp chứng kiến đợt thi tuyển VĐV năng khiếu bóng chuyền ở Đoàn TDTT Biên phòng. Một cuộc thi sát hạch thực sự nghiêm túc, sàng lọc kỹ càng để có thể bước đầu chọn ra những VĐV trẻ có triển vọng.


Chúng tôi vừa có dịp chứng kiến đợt thi tuyển VĐV năng khiếu bóng chuyền ở Đoàn TDTT Biên phòng. Một cuộc thi sát hạch thực sự nghiêm túc, sàng lọc kỹ càng để có thể bước đầu chọn ra những VĐV trẻ có triển vọng.

Trời nắng to khiến phụ huynh và các bạn đi thi tuyển thêm phần căng thẳng. Trước buổi thi tuyển, thí sinh lo một thì phụ huynh lo mười. Ánh mắt của bố mẹ thí sinh cho thấy họ đặt nhiều hy vọng vào những đứa con của gia đình. Bố mẹ các em cứ thấp thỏm, đi đi lại lại và  trò chuyện với nhau để làm dịu đi sự căng thẳng, hồi hộp. Đó là sự quan tâm của cha mẹ, luôn dành hết tình yêu thương cho con; mong các con sẽ thi tốt để có được một môi trường học tập, rèn luyện nên người.

Bóng chuyền Biên Phòng luôn thể hiện một tinh thần đoàn kết

Phụ huynh em Nguyễn Hải Triều (sinh năm 1999), thí sinh Quảng Ninh dự tuyển môn bóng chuyền, chia sẻ lý do chọn Đoàn TDTT Biên phòng: "Ở Uông Bí cũng có Trung tâm TDTT nhưng gia đình đã tìm hiểu kỹ càng rồi, ở môi trường này (Đoàn TDTT Biên phòng-PV) là tốt nhất cho con. Thứ nhất là môi trường quân đội, thứ hai đơn vị này đạt nhiều thành tích nên gia đình quyết định cho em lên đây dự thi".

Còn thí sinh Hoàng Việt Anh (sinh năm 1998) đến từ Lạng Sơn chia sẻ: “Em dự thi môn bóng chuyền bởi đây là môn thể thao đam mê của mình. Em muốn trúng tuyển kỳ này để thỏa mãn đam mê, cũng như muốn rèn luyện thêm kỹ năng sống, vì môi trường quân đội bao giờ cũng tốt. Ở trường em học cũng hay tổ chức các giải bóng chuyền, em tham dự đều luôn. Cứ có cơ hội chơi bóng chuyền cùng chúng bạn là em thu xếp thời gian để tham gia”.

Bác Mai Văn Thuân, bố của thí sinh Mai Tất Thanh không giấu được vẻ thất vọng khi con trai bị loại do mắt cận. Thanh bảo: “Em vừa thi cách đây không lâu, thấy mắt vẫn tốt nhưng lên đây các bác sĩ kiểm tra thị lực mới biết mắt bị cận 2/10. Thật tiếc là em không thể thi tuyển nhưng em vẫn sẽ gắng chơi thể thao như thường”.

Trong đợt tuyển sinh VĐV năng khiếu bóng chuyền lần này, Đoàn TDTT Biên phòng đã hỗ trợ tối đa cho phụ huynh và các VĐV. Ngoài việc hỗ trợ tiền ăn, đi lại, đoàn còn lo cho gia đình các em phòng ngủ có điều hòa. Lãnh đạo đoàn cũng giới thiệu cho phụ huynh và các bạn trẻ nơi ăn chốn ở, cơ sở vật chất của đoàn; những kế hoạch chi tiết về việc học văn hóa, luyện tập thể thao cũng như các chế độ dành cho VĐV năng khiếu.

Phó đoàn trưởng Đoàn TDTT Biên phòng, Trung tá QNCN Trần Đình Tiền cho chúng tôi hay: “Qua sàng lọc, kiểm tra kỹ lưỡng đầu vào, đợt này chúng tôi tuyển chọn được 6 VĐV năng khiếu. Bây giờ tuyển được một vài VĐV năng khiếu cho tuyến trẻ là rất khó khăn, bởi ngoài sự cạnh tranh từ các đoàn, các đội, trung tâm khác thì phụ huynh vẫn muốn hướng cho con em mình theo học văn hóa. Làm thế nào để thuyết phục được phụ huynh và các em thực sự yên tâm, dồn tâm trí, sức lực vào việc theo đuổi nghiệp VĐV quả là công phu”.

Được biết, 6 VĐV năng khiếu bóng chuyền được đoàn tuyển chọn đợt này đều có thể hình lý tưởng. Tiêu biểu như em Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 22-12-2000, cao 1,86m. Nhà Huy ở An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình, thường xuyên chơi bóng chuyền với chúng bạn. Huy và những bạn được tuyển đợt này qua kiểm tra bước đầu có tố chất tốt nhưng lãnh đạo đoàn cũng tâm sự với các em và gia đình: Đây mới chỉ là điểm khởi đầu, còn có thể trở thành VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp, có thể thi đấu đỉnh cao thì còn cả một hành trình cam go ở phía trước.

Được biết, sau đợt tuyển sinh vừa qua, những bạn trúng tuyển được Đoàn TDTT Biên phòng cho về nhà thu xếp công việc, đến ngày 1-7 thì quay trở lại đoàn. Nói như bạn Nguyễn Quang Huy thì “ngay từ bây giờ, em đã sẵn sàng cho những tháng ngày khổ luyện thành tài”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều