Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam Việt Nam vẫn chưa thể lấy được Vàng

Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam có lợi thế tâm lý lớn trước khi bước vào trận chung kết bởi đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tại SEA Games 28 lần này. Thế nhưng khát vọng giành vàng có vẻ như quá lớn, đã khiến nhiều cầu thủ Việt Nam dính phải trạng thái tâm lý, đặc biệt trước một đối thủ có chiều cao rất tốt như Nilsawai Kissada (cao 2m02), Silapasorn Khanit (1m97), Raksakaew Jirayu (1m94).

Mặc dù, các học trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã cố gắng chơi cống hiến và bám đuổi tỉ số trong sét đấu thứ nhất. Thế nhưng nỗ lực của các chàng trai Việt Nam chỉ có thể đeo bám đối thủ đến tỉ số 18-19. Trước khi, Thái Lan đã tăng tốc để cán đích với thắng lợi 25-20.


Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam có lợi thế tâm lý lớn trước khi bước vào trận chung kết bởi đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tại SEA Games 28 lần này. Thế nhưng khát vọng giành vàng có vẻ như quá lớn, đã khiến nhiều cầu thủ Việt Nam dính phải trạng thái tâm lý, đặc biệt trước một đối thủ có chiều cao rất tốt như Nilsawai Kissada (cao 2m02), Silapasorn Khanit (1m97), Raksakaew Jirayu (1m94).

Mặc dù, các học trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã cố gắng chơi cống hiến và bám đuổi tỉ số trong sét đấu thứ nhất. Thế nhưng nỗ lực của các chàng trai Việt Nam chỉ có thể đeo bám đối thủ đến tỉ số 18-19. Trước khi, Thái Lan đã tăng tốc để cán đích với thắng lợi 25-20.

Nói một cách công bằng, Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam về mọi mặt, từ con người chỉ đạo đến các vị trí trên sân. Đặc biệt là chuyền hai Charoensuk Saranchit với khả năng quan sát nhanh cùng khả năng nhảy chuyền rất dẻo, đặc biệt là những pha vặn người đổi hướng đường chuyền của Charoensuk Saranchit đã hoàn toàn làm gãy hàng chắn trên lưới của Việt Nam. Không ít lần, những đường chuyền của Charoensuk Saranchit loại bỏ hoàn toàn cả ba tay chắn của đội tuyển nam Việt Nam trên lưới.

Từ Thanh Thuận bị khắc chế một phần sức mạnh trước hàng dào chắn to cao của Thái Lan.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có những thời điểm chơi thăng hoa trong trận đấu này. Điển hình như trong nửa đầu ván hai, tuyển VN thậm chí còn làm người hâm mộ ngạc nhiên khi nhiều lần dẫn trước Thái Lan với khoảng cách 2 điểm (ở tỉ số 8-6, 10-8,..rồi 11-9). Nhưng sau khi cân bằng tỉ số 13-13, Thái Lan đã tự tin vươn đến thắng lợi 25-19.

Bước vào sét đấu thứ 3, không còn gì để mất nên lúc này HLV Nguyễn Mạnh Hùng mới tung chủ công Lê Quang Khánh vào sân. Chính sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 7 đã giúp đội tuyển Việt Nam có thế trận cân bằng hơn so với Thái Lan thậm chí ở nhiều thời điểm Việt Nam còn tỏ ra lấn lướt khiến cho đối thủ phải rất vất vả bám đuổi. Tuy nhiên, càng về cuối sét đấu, sự đồng đều ở các tuyến đã giúp Thái Lan vượt lên khi vượt qua Việt Nam với tỉ số 25-23. Đồng thời chấp nhận thất bại với tỉ số 0-3 qua đó nhận tấm HCB nhìn Thái Lan bước lên ngôi vô địch.

Kết thúc SEA Games 28, Thái Lan vẫn là quốc gia thống trị cả hai tấm HCV của môn bóng chuyền. Một điều đáng để các nhà quản lý phải suy ngẫm. Với bóng chuyền nam, việc chỉ giành được tấm HCB nhưng đây là một điều đáng khích lệ, khi chúng ta đã vượt qua được chỉ tiêu so với ban đầu. Còn với bóng chuyền nữ, sẽ còn đó nhiều nỗi lo hơn, khi Indonesia và Philippines đang rút gần khoảng cách về trình độ, và không còn xa như chúng ta vẫn nghĩ. Đã đến lúc bóng chuyền Việt Nam phải được đầu tư, phải lớn mạnh hoặc chúng ta sẽ phải chết.

Video trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều