Tiêu đề của website

Đội tuyển Việt Nam gục ngã trước cánh cổng thiên đường: Lỗ hổng tư duy

Trước một Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá là ngang tầm, nhưng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã có một ngày thi đấu không tốt. Họ để thua nhanh sau 3 set với các tỷ số 18-25, 20-25 và 19-25 và mất cơ hội làm nên lịch sử là giành vé vào bán kết giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á.


Trước một Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá là ngang tầm, nhưng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã có một ngày thi đấu không tốt. Họ để thua nhanh sau 3 set với các tỷ số 18-25, 20-25 và 19-25 và mất cơ hội làm nên lịch sử là giành vé vào bán kết giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á.

Đối thủ của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng trong trận tứ kết lần này là Đài Loan, một đội không quá mạnh và được đánh giá ngang tầm với chúng ta. Người hâm mộ rất hy vọng Ngọc Hoa và các đồng đội sẽ tạo lên một chiến thắng ấn tượng nữa để lần đầu tiên có mặt ở bán kết giải đấu này.

Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng loạt gương mặt thi đấu dưới sức mình, chúng ta lép vế hoàn trước đối thủ về tinh thần và lỗi chơi. Trong một trận đấu mà Ngọc Hoa không có được những đường chuyền thuận lợi để ghi điểm, Bùi Thị Ngà có dấu hiệu căng cứng khi liên tục đánh hỏng, những niềm hy vọng còn lại như Hà Ngọc Diễm hay Trần Thị Thanh Thúy cũng không thể phát huy hết vai trò tấn công. Người chơi tròn vai nhất ở cuộc đối đầu này có chăng là Đỗ Thị Minh, cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân.

Trái ngược với đội tuyển nữ Việt Nam, phía bên kia lưới, đối thủ càng chơi càng hưng phấn, các cô gái Đài Loan đã thể hiện một lối chơi kỹ thuật và giàu tính kỷ luật khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở nên lép vé hoàn toàn. Nhìn lại diễn biến trong suốt cả 3 ván đấu, tuyển nữ VN chỉ cầm cự được trong những điểm số đầu tiên, trước khi thua nhanh khi bộc lộ các điểm yếu chết người trong khâu bắt bước một, bọc lót, bám chắn và tổ chức phản công.

Lỗ hổng tư duy

Với trận đấu ngày hôm nay, có thể khẳng định Đài Loan đã cho các lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam một cái tát, một bài học về công cuộc trẻ hóa.

Xin nhắc lại, Bóng chuyền nữ Đài Loan là một nền bóng chuyền lớn của châu lục khi những năm trước đây, họ thường xuyên lọt vào top 4 tại các kỳ ASIAD hay được đại diện châu Á tham dự các giải đấu lớn như World Grand Prix… Tuy nhiên, họ biết chấp nhận việc thăng trầm trong thể thao, khi những người trong cuộc đã có cái nhìn tỉnh táo để biết cách tự điều chỉnh. Vẫn những cô gái trẻ Đài Loan từng thất bại 0-3 trước Việt Nam ngày nào, nhưng dưới sự đầu tư và dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản, họ đã cho thấy một lối chơi hiện đại, tốc độ và giàu tính kỷ luật.

Với các cô gái Việt Nam đặc biệt là HLV Thái Thanh Tùng trong trận đấu này và trong suốt cả giải đấu đã không có gì là đáng trách, bởi họ đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Trong một trận đấu mà hai đội bóng có chiều cao tương đồng, đội bóng nào vượt trội hơn về sức bền thể lực và sức bền chuyên môn thì đội bóng đó chắc chắn giành được phần thắng. Và như chúng ta đã biết Đài Loan TQ đã làm tốt được điều này.

Nhưng cái trách lớn nhất khiến đội tuyển nữ Việt Nam gục gã trước cánh cổng thiên đường đó chính là lỗ hổng tư duy từ chính những nhà quản lý. Họ thiếu tầm nhìn cả trong cách quản lý và đầu tư chuyên môn, họ "tiết kiệm" ngân sách một cách quá mức khiến khán giả và những người làm bóng chuyền cũng phải bực mình. Với lứa cầu thủ này, chúng ta chưa bao giờ có được một sự đầu tư dài hơi, thay vào đó là cách làm ăn đong, mang tính chất thời vụ. 

Đội tuyển Việt Nam đã mắc đến 23 lỗi trong một trận đấu. Họ vẫn trình diễn một lối chơi tự do như thường lệ, ở rất nhiều tính huống dễ nhận thấy các cầu thủ Việt Nam tỏ ra lúng túng trong việc tổ chức phối hợp tấn công và phản công. Khi bóng rơi ở vị trí này, người này phải xử lý thế nào và chuyền đi đâu ? tổ chức như thế nào ? Chúng ta hoàn toàn không thể làm được.

Bao năm nay Bóng chuyền Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng họ thiếu đi một kiến trúc sư giỏi để định hình và xây dựng lối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Chính cách làm ăn đong, thời vụ của Liên đoàn BCVN và cụ thể là ông TTK Trần Đức Phấn chính là nguyên nhân khiến bóng chuyền Việt Nam bao năm nay không thoát khỏi ao làng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều