Tiêu đề của website

Có những bài học

Trong thể thao, chuyện thăng trầm là bình thường, miễn là người trong cuộc có cái nhìn tỉnh táo để biết cách tự điều chỉnh mà thôi. Tháng này, có 2 sự kiện khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền (BC) phải lưu tâm, đó là sự thăng trầm của 2 trung tâm BC vào loại hàng đầu cả nước.


Trong thể thao, chuyện thăng trầm là bình thường, miễn là người trong cuộc có cái nhìn tỉnh táo để biết cách tự điều chỉnh mà thôi. Tháng này, có 2 sự kiện khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền (BC) phải lưu tâm, đó là sự thăng trầm của 2 trung tâm BC vào loại hàng đầu cả nước.

  1. Thành phố HCM là trung tâm lớn, ai cũng biết ở đây từng có các đội BC xuất sắc như Dệt Thành Công, CN Hóa chất, Seaprodex với những gương mặt hàng đầu như Phan Phước Điền, Ngô Xuân Thái, Trương Hữu Vinh, Lê Hồng Hảo, Châu Văn Lễ…và họ từng thống trị làng BCVN một thời gian khá dài. Tuy nhiên sau đó là cả một thời gian lụi tàn, nếu có thể nói như vậy, về trung tâm này, đến mức mất hết phiên hiệu của mấy tên tuổi kia, các đội lần lượt xuống hạng và mãi gần đây mới lóp ngóp “bò” lên đội mạnh và thi đấu khá phập phù. Sự xuống dốc ấy được xem như bất lực của công tác xã hội hóa BC tại thành phố này, khi mà ngành chủ quản rất lúng túng trong chủ trương phát triển môn BC và xây dựng các CLB để từ đó tiến dần lên, hết quận này tới trung tâm kia nhận làm BC đỉnh cao sau đó lại trả về thành phố, những con người có tâm huyết không được phát huy đúng mức và khi nói tới thể thao TP.HCM, người ta đã quên cả môn BC. Vì thế, hiện tượng CLB BC Maseco TP.HCM vừa khởi sắc, giành giải nhất vòng I giải VĐQG và lấy luôn chiếc cup Hùng Vương mùa giải 2015 là một dấu hiệu hết sức lạc quan của giới BC tại thành phố mang tên Bác.

Maseco TP.HCM sau vinh quang sẽ còn nhiều việc phải làm.

Hy vọng là như thế, tuy nhiên những người làm BC tại TP.HCM vẫn rất cần tỉnh táo khi nhìn lại thắng lợi vừa qua, nếu kịp nhìn thấy lỗ hổng đào tạo của chính họ. Các VĐV xuất sắc góp công lớn hôm nay đa số là người ngoại tình, từ Long An và Vĩnh Long…như Hoàng Thương, Huỳnh Văn Tuấn, Thanh Tùng, Phi Gip…và những gương mặt trẻ của thành phố là chưa đủ bản lĩnh. Rất mừng là trong buổi tổng kết sau thắng lợi, thể thao TP.HCM đã hạ quyết tâm không tuyển “ngoại binh” mà sẽ quyết tâm tái thiết việc đào tạo trẻ để có lực lượng kế thừa xứng đáng với truyền thống. Tái thiết có định hướng đúng sẽ là bài học tốt không chỉ cho trung tâm này.    

  1. Thông Tin Liên Việt Postbank (Thông tin) trước nay sừng sững như một tượng đài, biết bao vinh quang và để lại cho BCVN những gương mặt xuất sắc như Nguyễn Thị Nhận, Kim Thanh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thúy Oanh, Nguyễn Thu Hương, Thanh Hà, Tâm Anh, Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến…và hễ nhắc đến nữ BCVN là người ta phải kể tới Thông tin . Tuy nhiên, như một quy luật bất thành văn, sau thành công là sóng gió ập tới với trung tâm này.

Các cô gái Thông Tin dù còn rất trẻ nhưng đã tỏ ra rất sành điệu.

Đầu tiên là sự thất sủng trong vai trò HLV của ông Phạm Văn Long, người đã được báo chí nhất loạt phản ứng vì thái độ kém văn hóa trong chỉ đạo chuyên môn, gây phản cảm trước công chúng. Do đó, ngành TDTT đã phê duyệt đề xuất của lãnh đạo Liên đoàn BCVN là không bổ nhiệm HLV Phạm Văn Long và thay vào đó là HLV Thái Thanh Tùng của Thái Bình. Sự phế truất này thật sự là cần thiết cho sự phát triển của BCVN, tuy nhiên ngay sau khi có quyết định, từng có những người tỏ ý e ngại cho bước đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Nhưng, như mọi người đều biết, đội nữ đã lại làm nên điều kì diệu tại Giải BC vô địch châu Á: vươt qua cả 3 đối thủ lớn là Nhật Bản, Mông Cổ và Iran để vào tứ kết. Nên nhớ đây là lần đầu tiên BCVN có sự qua mặt “liền chị” Nhật Bản ở giải châu Á, còn Iran chính là đội đã thắng chúng ta ở Thâm Quyến đến 3-0, khi BCVN còn mấy lão tướng và dưới sự điều khiển của HLV Phạm Văn Long. Họa vô đơn chí, mới đây nhất, trên trang mạng lại xuất hiện hình ảnh ăn chơi xả láng của một nhóm các VĐV trẻ Thông tin. Những tấm ảnh đã khiến nhiều người giật mình khi thấy các cô gái Thông tin dù còn “rất trẻ” nhưng đã biết ăn mặc sành điệu, vui chơi ở bar, một số đã xăm trổ quái dị và ôm ấp nhau khiến cư dân mạng hết sức thất vọng.

Trong Quân đội nghiêm cấm các hình thức xăm trổ.

Vấn đề được đặt ra là: Tại trung tâm lớn như Thông tin, có truyền thống của quân đội nhân dân, vậy mà tại sao lại có thể có hiện tượng trốn tập đi chơi đến như thế, từ đó người hâm mộ có thể đặt câu hỏi về việc quản lí và công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở đây là thế nào? Và họ cũng không quên rằng trước đó không lâu, vị đai diện của CLB này còn lớn tiếng bảo vệ thày trò ở đội bóng và kiên quyết không chấp nhận các đóng góp xây dựng của báo chí, thậm chí đòi kiện cáo ngay những bài báo rất sát việc và đúng luật của báo giới! Và bây giờ đúng là hiện trạng cay đắng cho những ai bảo thủ không biết người biết ta, khi bàn dân thiên hạ thấy rõ lần đầu tiên có những VĐV trẻ của môn BC đi bar lại chính là các cầu thủ Thông tin, đến nỗi có một fan Thông tin phải thốt lên rằng: tội quá, thày đã thế nay trò lại ra thế!

Người hâm mộ luôn tin rằng, những phẩm chất tốt đẹp của CLB lớn này sẽ được khơi dậy và nếu các nhà quản lí Thông tin nhìn nhận đúng và có sự sửa chữa kịp thời thì mọi cái sẽ lại trở nên tốt đẹp mà thôi. Bài học khiêm tốn không bao giờ là thừa.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều