Tiêu đề của website

Tự hào chân dài!

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam hai lần đánh bại tâm phục, khẩu phục Nhật Bản trong một giải đấu có quy mô tầm cỡ nhất của châu lục. Khép lại giải bóng chuyền nữ châu Á 2015 với vị trí thứ 5 được coi là thành tích tốt nhất của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng kể từ khi tham dự sân chơi này.


Lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam hai lần khiến Nhật Bản tâm phục, khẩu phục trong một giải đấu có quy mô tầm cỡ nhất của châu lục. Khép lại giải bóng chuyền nữ châu Á 2015 với vị trí thứ 5 được coi là thành tích tốt nhất của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng kể từ khi tham dự sân chơi này.  

Tại giải đấu này, Nhật Bản chỉ dự tranh với đội hình trẻ song chiến thắng của Ngọc Hoa cùng các đồng đội trẻ vẫn có thể coi như một kỳ tích. Nếu tính ở sân chơi châu Á, thì đây đã là lần thứ 3, Việt Nam đả bại đại diện của nền bóng chuyền hàng đầu châu lục. Cách đây 3 năm, tại Cúp châu Á, Ngọc Hoa, Kim Huệ, Hà Hoa, Diệu Linh, Phạm Yến, Đỗ Minh, Nguyễn Thị Xuân… cũng từng vượt qua người Nhật và ngay cả Hàn Quốc bằng chính tỷ số 3-2 trên hành trình vươn tới vị trí thứ 4 lịch sử.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có quyền tự hào về các chân dài.

Với các đối thủ của Việt Nam tại giải đấu này, đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Đại tỉ Trung Quốc với sự thay máu triệt để đã cho thấy một lối chơi hiện đại cùng dàn VĐV trẻ có chiều cao cũng như chuyên môn rất tốt. Với Đài Loan sau một thời gian trẻ hóa, lại được sự trợ giúp từ phía chuyên gia Nhật Bản cũng cho ra lò một lứa VĐV sắp bước vào giai đoạn chín với một lối chơi tốc độ và kỷ luật. Ngay cả các nền bóng chuyền trước đây được đánh giá kém hơn Việt Nam rất nhiều như: Iran, Philippines, Úc… cũng có sự đi lên cả về mặt con người cũng như tư duy về kỹ chiến thuật.

Quay trở lại với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, với mức đầu tư nghèo nàn của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có thể khẳng định họ đã có một giải đấu tuyệt vời khi vượt được chỉ tiêu dự kiến trước giải đấu. Những gì đã thể hiện của các cô gái Việt Nam là rất đáng được khen ngợi, bên cạnh một HLV Thái Thanh Tùng có một cái tâm sáng trong cách huấn luyện và dùng người. Nhưng bên cạnh một giải đấu thành công, đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để lại nhiều nỗi lo.

Đầu tiên phải khẳng định, bóng chuyền Việt Nam không thiếu các VĐV có tố chất tốt. Cụ thể như chiều cao trung bình đã lên tới 1m78,  sức bật trung bình của đội tuyển nữ được xếp vào hàng top của châu lục. Thế nhưng các kỹ thuật nhỏ như bước một, phòng thủ, đo đà, nhảy chắn của tuyển nữ Việt Nam đều kém. Đội tuyển Việt Nam thiếu hẳn các miếng đánh sở trường và đây chính là hậu quả của việc thiếu sự quan tâm và đầu tư chiều sâu, thay vì cách tập trung hời hợt vài 3 tuần của VFV vẫn thường làm như ở thời điểm hiện tại.

Sân chơi SEA Games

Kể từ năm 2001, bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục có mặt ở các trận chung kết SEA Games, chỉ gặp một đối thủ Thái Lan và kết quả nhận được luôn là sự thất bại. Tính đến kỳ Đại hội 2013, Việt Nam qua nhiều đời HLV và nhiều lứa tuyển thủ khác nhau đã 7 lần phải ôm hận trước người Thái. Suốt 7 kỳ SEA Games, Thái Lan dần tạo lập được khoảng cách ngày càng rộng so với Việt Nam, và việc họ liên tiếp giành chiến thắng cũng không có gì bất ngờ. Sau 7 trận chung kết SEA Games, Việt Nam mới chỉ lấy được của người Thái hai hiệp thắng với cùng tỉ số 1-3 vào các năm 2009 và 2011. Trong trận chung kết năm 2009, dưới sự dẫn dắt của BHL gồm Thái Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Vũ, Nguyễn Thúy Oanh cùng dàn hảo thủ Ngọc Hoa, Kim Huệ, Đặng Hồng, Bùi Huệ, Diệu Châu… tuyển Việt Nam đã có một thế trận ngang ngửa với người Thái nhưng tiếc rằng đã không thể tạo nên bất ngờ. Đúng 2 năm sau, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Hà Thu Dậu cũng lấy được người Thái một ván thắng và thi đấu rất hay dù trận chung kết phụ công Phạm Kim Huệ không thể góp mặt vì gặp phải chấn thương tại vòng bảng.

Với những gì người Thái đã thể hiện tại giải Vô địch châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ khó có cơ hội mơ cao ở SEA Games 28. Cần nhìn nhận thẳng thắn rằng với cách làm hời hợt của ông Trần Đức Phấn và bộ máy Liên đoàn BCVN thì sẽ chẳng bao giờ lật được ngôi người Thái. Tuy nhiên, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng, cũng là đòi hỏi chính đáng thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ phải có một màn trình diễn tốt, với tinh thần chiến đấu và nỗ lực cao độ tại SEA Games 28 trên đất Singapore tới đây.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều