Sau khi kết thúc Giải bóng chuyền VTV 2013 với vị trí thứ nhì, đã có nhà chuyên môn thổ lộ rằng bóng chuyền nữ VN có tham vọng vươn lên bá chủ Đông Nam Á.
Bóng Chuyền Nữ Việt Nam Nuôi Tham Vọng Bá Chủ Đông Nam Á ?
Sau khi kết thúc Giải bóng chuyền VTV 2013 với vị trí thứ nhì, đã có nhà chuyên môn thổ lộ rằng bóng chuyền nữ VN có tham vọng vươn lên bá chủ Đông Nam Á.
Nhưng sẽ khó, vì các đối thủ tại VTV Cup chưa phải là thước đo trình độ để nuôi tham vọng khi sừng sững phía trước mặt vẫn là một Thái Lan tầm cỡ châu lục và thế giới, chưa thể qua mặt. Hơn nữa, trong khi các đội quốc tế có mặt tại giải như Thái Lan, Trung Quốc, Kazakhstan, Australia đều đưa sang các cầu thủ trẻ với những tính toán của họ thì bóng chuyền nữ VN vẫn là những gương mặt cũ người hâm mộ quá quen từ nhiều năm nay, gồm Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Hà Thị Hoa... Các gương mặt trẻ thì vẫn không thấy đâu, ngoài Nguyễn Thị Ngà phong độ không thật ổn định, còn Trà Giang được khá kỳ vọng trong tương lai nhưng đang vướng chấn thương.
Một trận thua bổ ích, dù làm nhiều người buồn tiếc, để chúng ta sớm tìm ra “lỗ hổng” chuyên môn và đây là tính toán khó cho ông HLV trưởng Phạm Văn Long khi trong tay ông chỉ có vậy. Lớp già đang chựng lại, đi xuống, lớp trẻ chưa kịp lên thì hy vọng gì làm bá chủ Đông Nam Á?
Mạnh dạn thay máu, điều nói dễ nhất. Nhưng lấy ai mà thay, lấy ở đâu? Không dễ cho bóng chuyền nữ VN.