Tiêu đề của website

Trước Vòng Bán Kết Giải Bóng Chuyền VTV Cup 2013: Việt Nam Vào Bán Kết

Sau vòng loại, bảng xếp hạng tạm thời của VTV Cup 2013 như sau: 1/Giang Tô, 2/Việt Nam, 3/Sơn Đông, 4/Kazakhstan, 5/Thái Lan và 6/Australia. Đó là một xếp hạng phản ánh khá đúng cục diện và trình độ thật của 6 CLB tham dự. Giải đã đi được nửa chặng đường và giới chuyên môn đã có đủ điều kiện nhận diện những nét cơ bản từ sân chơi này.


Sau vòng loại, bảng xếp hạng tạm thời của VTV Cup 2013 như sau: 1/Giang Tô, 2/Việt Nam, 3/Sơn Đông, 4/Kazakhstan, 5/Thái Lan và 6/Australia. Đó là một xếp hạng phản ánh khá đúng cục diện và trình độ thật của 6 CLB tham dự. Giải đã đi được nửa chặng đường và giới chuyên môn đã có đủ điều kiện nhận diện những nét cơ bản từ sân chơi này.

 

 
Ngọc Hoa được kỳ vọng sẽ lại toả sáng
 trong trận bán kết VTV Cúp
 
Vòng loại sôi nổi
 
6 CLB tham dự VTV Cup 2013 cho thấy một thực tế: Tuyển Việt Nam là chị cả về tuổi đời và kinh nghiệm thi đấu, là CLB song mang danh đội tuyển quốc gia, trong khi đó các đội bạn, nhất là 2 đối thủ đến từ Trung Quốc lại là những ê kip quá trẻ, được tung vào giải để cọ xát và trưởng thành. Theo kinh nghiệm của những người từng theo dõi sân chơi này thì đó là cái mà bóng chuyền Việt Nam cần học tập. Có thể thấy 2 đội bóng đến từ Úc và Thái Lan là kém về trình độ: Úc quá non nớt như đã biết, còn Thái Lan là quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trận mạc. Riêng Kazakhstan lần này cũng cử sang Việt Nam đội bóng trẻ và nhiều ngô nghê trong thi đấu. Hai đội bóng Trung Quốc tuy rất trẻ song được đào tạo bài bản nên đều gây khó khăn cho chủ nhà, nhất là CLB Giang Tô mà tuyển Việt Nam đã thua 2-3 trong trận ra quân. Kể cả CLB Sơn Đông, dù thua chủ nhà 2-3 song cũng tỏ ra rất đáng trân trọng. Cả 2 trận thắng của đội chủ nhà trước 2 đối thủ trẻ Giang Tô và Sơn Đông đều có tỷ số 3-2, đó cũng là 2 trận đấu hấp dẫn và khá sôi nổi ở vòng loại. Cái đáng nói hơn hết với ĐTVN là sự không đồng đều về phong độ của các cầu thủ, kể cả lớp cựu binh cho đến lứa trẻ.
 
Diện mạo đội chủ nhà
 
Tại SEA Games 27, các cô gái bóng chuyền Việt Nam phải bảo vệ cho được danh xưng á quân khu vực, giành được từ 13 năm về trước. Sau khi để thua Giang Tô ở trận ra quân, ĐTVN lại quá vất vả trước Sơn Đông, giới chuyên môn đã thấy rõ những điểm yếu cố hữu về chuyên môn, cộng thêm với tinh thần thi đấu chưa mấy hứng khởi đã đẩy Phạm Thị Yến, Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh… vào trạng thái căng thẳng, họ phải vất vả và mất đến 5 ván đấu mới vượt qua được đội bóng trẻ của Trung Quốc. Tỷ số chung cuộc là 3-2 (25/16, 17/25, 25/20, 17/25 và 15/13), nhưng rõ ràng, chiến thắng tối qua của thầy trò HLV Phạm Văn Long là quá nhọc nhằn. 
 
Nhìn sâu vào đội hình sẽ thấy hiệu quả nhất vẫn là 3 gương mặt Phạm Thị Yến, Ngọc Hoa và phụ công trẻ Bùi Thị Ngà. Xem ra Ngà đang khẳng định được rằng cô sẽ là sự thay thế tốt nhất cho đàn chị Phạm Kim Huệ trong nay mai. Tuy nhiên muốn làm được điều này cần linh hoạt hơn nữa, đó là điểm yếu của phụ công cao 1m87 này. Vẫn còn đó sự chệch choạc trong khâu chuyền 2 mà cả Đào Thị Huyền hay Hà Thị Hoa vẫn chưa làm người hâm mộ yên lòng qua sự nghèo nàn và cứng nhắc về chiến thuật. Trong khi đó, đã có ý kiến cho rằng việc luân phiên sử dụng con người của HLV Phạm Văn Long vẫn chưa tạo được niềm tin nơi giới chuyên môn, đơn điệu và không phát huy hết sở trường của từng VĐV. Chẳng hạn ở trận gặp CLB Sơn Đông, nếu tập trung và chủ động hơn thì có lẽ tuyển Việt Nam đã có thể khép lại trận đấu với CLB Sơn Đông với tỷ số cách biệt.
             
Bán kết khó lường
 
Theo điều lệ giải, các trận bán kết sẽ theo mã số sau: đội xếp đầu (vòng loại) gặp đội xếp thứ 4, hai đội xếp 3 và 2 gặp nhau, sau đó 2 đội thắng sẽ chung kết và hai đội thua sẽ đấu để tranh hạng Ba. Theo đó, Việt Nam sẽ gặp Sơn Đông và Giang Tô gặp Kazakhstan. 
 
Dễ thấy rằng với đội hình có thể hình tốt và "hỏa lực” khá đồng đều, Giang Tô tất sẽ dễ dàng vượt qua các cô gái Kazakhstan còn ít kinh nghiệm trận mạc để vào chung kết trên thế thượng phong. Vấn đề là đi tìm đối thủ của Giang Tô, Việt Nam hay Sơn Đông?
 
Trở lại cuộc tái đấu Việt Nam - Sơn Đông, chúng ta có thể thấy đó là một trận đấu không quá khó khăn với HLV Phạm Văn Long và học trò. Bất luận thế nào, các cô gái trẻ của Sơn Đông chưa đủ tự tin để vô hiệu hóa được các mũi tấn công của đội chủ nhà, từ chủ công tới phụ công. Và nếu chơi đúng sức, không mắc phải những sai lầm như lần trước, ĐTVN đủ khả năng thắng Sơn Đông không phải là ở tỷ số 3-2 mà có thể đậm hơn.
 
Do đó, trận "chung kết trong mơ” sẽ là cuộc tái đấu giữa tuyền Việt Nam và CLB Giang Tô. 
 
Chúng ta hy vọng ĐTVN sẽ tiếp cận trận đấu ấy bằng sự tự tin và dứt khoát phải chia tay với nét yếu kém trong bước một và tập trung vô hiệu hóa được mũi đánh tay trái và một chủ công cao nhất của Giang Tô, đồng thời giải quyết thật tốt việc điều bóng cho Phạm Thị Yến dứt điểm nơi số 2 (rất khó chắn) cùng với sự uyển chuyển dành cho bước chạy đà của cặp phụ công Ngọc Hoa – Kim Huệ. Đó cũng được xem là bước chạy đà cho đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 27 sắp tới. Khả năng của trận chung kết sẽ là 5-5. 
Trần Hùng

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều