Tiêu đề của website

Hôm Nay (19-7), Thi Đấu Vòng Bán Kết Giải Bóng Chuyền Nữ Quốc Tế VTV Cup 2013: Thời Khắc Của Bản Lĩnh!

Một ngày nghỉ có lẽ cũng tạm đủ để các tuyển thủ Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Ngọc Hoa, Bùi Thị Ngà… lấy lại sức lực sau 5 ngày thi đấu liên tiếp ở vòng loại. Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam đang rất cần quãng nghỉ ngắn để hồi phục cảm xúc chơi bóng đang vơi đi ít nhiều ở VTV Cup lần này…


Một ngày nghỉ có lẽ cũng tạm đủ để các tuyển thủ Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Ngọc Hoa, Bùi Thị Ngà… lấy lại sức lực sau 5 ngày thi đấu liên tiếp ở vòng loại. Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam đang rất cần quãng nghỉ ngắn để hồi phục cảm xúc chơi bóng đang vơi đi ít nhiều ở VTV Cup lần này…

Tái đấu với CLB Sơn Đông hay Giang Tô thì cũng chẳng khác biệt nhiều, khi cả 2 đội bóng trẻ đến từ Trung Quốc càng chơi càng thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn. Họ không dạn dày kinh nghiệm được như các tuyển thủ Việt Nam, tuổi đời còn thua xa, nhưng sự hăng hái, nhiệt tình chẳng hề kém cạnh.

CLB Sơn Đông - đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 16 giờ 30 hôm nay (19-7) - từng thua 2-3 ở vòng loại, nhưng chắc chắn sẽ không chịu nhường bước khi đã lọt vào đến vòng tranh chấp thứ hạng cao này.

Bình thường, với phong cách chơi và trình độ chuyên môn chỉ vượt trên mức trung bình khá một chút của CLB Sơn Đông như vậy, đội tuyển Việt Nam thắng nhanh, chóng vánh là khả năng nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, lúc này, khi hàng loạt các vị trí trụ cột có dấu hiệu bị quá tải vì đấu quá nhiều giải kể từ đầu năm, không thể đặt trọn vẹn niềm tin vào đội bóng của HLV Phạm Văn Long được.

Các tay chắn Việt Nam sẽ tái ngộ những tay đập của Sơn Đông (phải) ở trận bán kết chiều nay. Ảnh: Quang Thắng

Dù rất tiếc phải thừa nhận như thế, nhưng giới chuyên môn cũng cho rằng đội tuyển ở lần tập trung này trong vẫn quy tụ được những gương mặt xuất sắc, nhưng không thể trình diễn một lối chơi bốc lửa, ấn tượng được vì… hầu hết đang đuối sức! Thậm chí, một số VĐV đang có dấu hiệu tái phát chấn thương, hoặc đang gồng mình để đấu cho hết năm và chờ phẫu thuật… Đấy là điều đáng nói, nhất là về trách nhiệm tuyển chọn nhân sự của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, của HLV trưởng Phạm Văn Long.

Trên thực tế, ngay cả khi đội tuyển thi đấu dưới sức mình, để thua CLB Giang Tô ở trận ra quân, chủ quan ở trận gặp Kazakhstan… thì giới mộ điệu vẫn luôn hết mình ủng hộ cho các học trò của ông Long. Kể ra cũng cần chia sẻ với người hâm mộ khi họ không cảm thấy mãn nhãn trước các màn trình diễn của ĐTQG, dù họ đã trao gửi hoàn toàn tình yêu vào đó.

Chiều nay, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu cùng CLB Sơn Đông ở trận bán kết đầu tiên, nhưng có tái lập lại chiến thắng như ở vòng loại hay không lại là chuyện khác, còn tùy vào tinh thần và sức lực của những Đỗ Minh, Phạm Yến, Ngọc Hoa, Đào Huyền, Nguyễn Xuân… Tức là, giới mộ điệu đang trông chờ các “chân dài” bóng chuyền Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng đàn chị, giàu kinh nghiệm trận mạc và giàu khát vọng vươn lên.

Trong khi đó, ở trận bán kết 2, giới chuyên môn khẳng định CLB Giang Tô sẽ không mất nhiều sức để có thể vượt qua Kazakhstan, tiến vào trận đấu cuối cùng của giải.

THANH LÂM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều