Tiêu đề của website

Bao giờ đây, bóng chuyền Hà Nội?

Bóng chuyền TP Hồ Chí Minh, sau nhiều năm lặn ngụp ở các cấp độ giải đấu trong hệ thống bóng chuyền quốc gia, đã lấy lại vị thế bằng chức vô địch quốc gia năm 2015 của CLB Maseco TP Hồ Chí Minh. Đó là cuộc lên ngôi nhiều ý nghĩa, mở hướng trở lại đỉnh cao cho nhiều trung tâm bóng chuyền "vang bóng một thời", trong đó có Hà Nội.


Bóng chuyền TP Hồ Chí Minh, sau nhiều năm lặn ngụp ở các cấp độ giải đấu trong hệ thống bóng chuyền quốc gia, đã lấy lại vị thế bằng chức vô địch quốc gia năm 2015 của CLB Maseco TP Hồ Chí Minh. Đó là cuộc lên ngôi nhiều ý nghĩa, mở hướng trở lại đỉnh cao cho nhiều trung tâm bóng chuyền "vang bóng một thời", trong đó có Hà Nội.

Chức vô địch của CLB Maseco TP Hồ Chí Minh cũng là chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 17 năm của bóng chuyền TP Hồ Chí Minh. Trong 17 năm ấy, bóng chuyền TP Hồ Chí Minh có thời gian dài "lép vế" hoàn toàn trước các đội bóng mới nổi nhưng dư dả tiền bạc, chỉ đến khi có sự hỗ trợ của doanh nghiệp Maseco thì mới dần "mở mày mở mặt" trở lại.

Maseco TP Hồ Chí Minh bước lên ngôi vô địch.

Cách làm của Maseco không mới nhưng gắn kết được trách nhiệm của doanh nghiệp và đơn vị chủ quản. Đó là yếu tố quan trọng chứ không hẳn chỉ là chuyện đội bóng được chuyển từ đơn vị chủ quản là Sở VH,TT&DL TP Hồ Chí Minh khi đó (nay là Sở VH-TT) sang Trung tâm TDTT Phú Nhuận. Nhờ đó, doanh nghiệp yên tâm "rót" tiền cho đội bóng mà không lo bị "cắt xén". Đổi lại, thành tích của Maseco TP Hồ Chí Minh ngày càng thăng tiến, cụ thể là chức vô địch quốc gia mà đội vừa giành được.

Thành công của Maseco TP Hồ Chí Minh giúp kéo khán giả đến với Nhà thi đấu Rạch Miễu (nơi diễn ra vòng chung kết Giải vô địch Bóng chuyền nam quốc gia năm 2015). Tất cả cho thấy rằng, trong bối cảnh hiện nay, nếu không có sự tiếp sức từ doanh nghiệp thì bóng chuyền TP Hồ Chí Minh khó có thể tìm được những ngày vui cả trên sàn đấu lẫn khán đài như vừa qua.

Khi bóng chuyền TP Hồ Chí Minh được hưởng niềm vui thì bóng chuyền Hà Nội - từng là trung tâm bóng chuyền mạnh nhất cả nước - vẫn đang loay hoay trên đường trở lại đỉnh cao. Một thời, sự kết hợp giữa thể thao Hà Nội với Bưu điện Hà Nội đã mang lại hiệu quả với việc cả hai đội nam, nữ Bưu điện Hà Nội đều ở nhóm đầu Giải vô địch quốc gia, nhiều lần giành chức vô địch.

Bóng chuyền Hà Nội đang bị bỏ quên ?

Nhưng từ sau khi Bưu điện Hà Nội rút lui vì khó khăn kinh tế, đội bóng chuyền Hà Nội gặp khó, phải xuống hạng và đến giờ vẫn chưa thể trở lại với Giải vô địch quốc gia. Có lúc, tưởng như đội bóng chuyền nam có thể tìm lại những tháng ngày đỉnh cao khi thủ tục đưa đội bóng chuyền nam Tập đoàn Dầu khí quốc gia "về" với bóng chuyền Hà Nội gần như hoàn tất. Nhưng rồi chuyện hợp nhất bất thành vào phút cuối, do đôi bên không thống nhất được số tiền mà đơn vị quản lý đội bóng chuyền Tập đoàn Dầu khí quốc gia sẽ hỗ trợ đội bóng mới trong khoảng 3 năm. Đội bóng chuyền nam Tập đoàn Dầu khí quốc gia giải tán, mỗi người mỗi ngả. Còn đội bóng chuyền nam Hà Nội vẫn miệt mài tìm lại những ngày tháng vinh quang với nguồn kinh phí từ ngân sách.

Với bóng chuyền Hà Nội hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng cho VĐV có thể không thua kém đội khác nhưng chế độ lương, thưởng, "lót tay" cho HLV cũng như VĐV luôn là bài toán khó vì phụ thuộc vào những quy định chi tiêu ngân sách. Muốn có sự đột phá về lương, thưởng để thu hút người tài thì phải có sự chung tay của các doanh nghiệp hoặc phải theo hướng doanh nghiệp hóa đội bóng. Maseco TP Hồ Chí Minh đã làm được điều này và đã trở lại đỉnh cao bóng chuyền Việt Nam.

Bóng chuyền Hà Nội chưa giải được bài toán nói trên nên người tài không muốn tới (lương thưởng quá thấp so với các đội khác). Đã vậy, một số VĐV nam của bóng chuyền Hà Nội hiện đang trong tầm ngắm của các đội khác, nhà quản lý đành lòng chấp nhận đề nghị chuyển nhượng VĐV để họ có cơ hội phát triển và đội bóng có kinh phí tái đầu tư.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều