Tiêu đề của website

Vòng bán kết giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013: Tỷ số thuộc loại "kỷ lục" của bóng chuyền Việt Nam!

Ở giải nam, ngoài trận đấu có chất lượng chuyên môn thuộc loại trung bình giữa BTL Biên phòng (hạng 3) và Công an Quảng Bình (hạng 4 vòng đấu bảng khu vực phía Bắc) thuộc bảng A mà phần thắng nghiêng về đội bóng áo lính với tỷ số 3-1 (25/20, 26/24, 21/25, 26/24), thì tâm điểm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và khán giả lại đổ dồn vào cuộc so tài tái hiện trận chung kết vòng bảng khu vực phía Nam cũng giữa 2 đội cùng nằm ở bảng A: Quân khu 9 và Bến Tre.


Ở giải nam, ngoài trận đấu có chất lượng chuyên môn thuộc loại trung bình giữa BTL Biên phòng (hạng 3) và Công an Quảng Bình (hạng 4 vòng đấu bảng khu vực phía Bắc) thuộc bảng A mà phần thắng nghiêng về đội bóng áo lính với tỷ số 3-1 (25/20, 26/24, 21/25, 26/24), thì tâm điểm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và khán giả lại đổ dồn vào cuộc so tài tái hiện trận chung kết vòng bảng khu vực phía Nam cũng giữa 2 đội cùng nằm ở bảng A: Quân khu 9 và Bến Tre.

Điểm khác biệt duy nhất so với 4 tháng trước tại Hậu Giang là nếu như QK9 hầu như vẫn giữ nguyên thành phần thì ở phía đối diện, Bến Tre lại thiếu sự phục vụ của tay đập chủ lực Nguyễn Trường Giang do anh phải dưỡng thương sau ca tái phẫu thuật khớp gối ít ngày trước giải. Những tưởng QK9 sẽ gặp thuận lợi hơn nhưng trước đội hình gồm khá nhiều cầu thủ trẻ của đối phương, họ lại không thể triển khai linh hoạt ý đồ chiến thuật như thường thấy nên đã chịu thua ván đầu, 19/25. Tuy nhiên kể từ ván 2, thế trận đã đổi chiều một cách đột ngột khi chính thứ vũ khí lợi hại trong khâu phát bóng giúp Bến Tre thành công trước đó lại bị “tịt ngòi” một cách đáng tiếc, trong khi các học trò của HLV Nguyễn Anh Tuấn (QK9) lại thực hiện tốt hơn hẳn nên dù rất cố gắng, song đội Bến Tre thua ngược 3 ván sau với các điểm số 21/25, 20/25, 16/25, chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3 trước QK9.

Trong khi đó ở giải nữ, hai trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng C đã xác lập các cách biệt thuộc hàng “kỷ lục” của bóng chuyền VN. Tuy từng nhiều năm chơi ở giải hạng A toàn quốc, nhưng trước một đối thủ vừa xuống hạng từ giải VĐQG PV Oil 2012, nếu như ngay từ khi nhập cuộc, các cô gái đến từ Yên Bái đã mất tự tin, luôn tỏ ra lóng ngóng, vụng về trong xử lý tình huống một cách khó hiểu, để rồi chịu thua cả 3 ván với điểm số cách biệt 8/25, 9/25, 10/25 trước Lilama Hải Dương thì điều tương tự đã lặp lại trong trận đấu còn lại vào chiều ngày 19/8. Được nhận diện là “tân binh” do mới gia nhập hàng ngũ các đội hạng A toàn quốc, Casuco Hậu Giang đã thi đấu như “mất hồn” trước các đàn chị Hưng Yên nên sau cùng họ cũng đành chịu thúc thủ với tỉ số 0-3 với các điểm số thuộc loại “kỷ lục” không kém đội Yên Bái: 12/25, 8/25 và 5/25.

Ngày 20/8, giải sẽ diễn ra 4 cặp đấu: 14g, nam Đắk Lắk - Quân khu 3; 15g30, nữ Đakruco Đắk Lắk - Thái Nguyên:19g, nữ Casuco Hậu Giang - Hà Nội T&T; 20g30, nam Quân khu 5 - BTL Biên phòng.

 
Nguồn: Anh Huy - SGGP

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều