Tiêu đề của website

Từ “ngựa ô” thành “tuấn mã”

Là một đội bóng chuyền non trẻ, mới hơn 2 năm thành lập, nhưng kể từ ngày ra đời đến nay, ĐLGL đã 4 lần đoạt huy chương bạc, 2 lần đăng quang ngôi vô địch… Đây là chuỗi thành tích cực kì ấn tượng khiến bất cứ đội bóng nào cũng thèm khát.


Là một đội bóng chuyền non trẻ, mới hơn 2 năm thành lập, nhưng kể từ ngày ra đời đến nay, ĐLGL đã 4 lần đoạt huy chương bạc, 2 lần đăng quang ngôi vô địch… Đây là chuỗi thành tích cực kì ấn tượng khiến bất cứ đội bóng nào cũng thèm khát.

Sau thất bại trong “thương vụ” đầu tư vào “đứa con chung” Đức Long-Quân khu 5, đầu năm 2011, ông Bùi Pháp-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) quyết định “ra riêng”. Thành lập hẳn đội bóng “khủng” mang tên chính tập đoàn mình và về đóng quân tại phố Núi. Chỉ trong vòng thời gian ngắn, đội bóng chuyền bầu Pháp đã gặt hái hết thành công này đến thành công khác.

Ngay trong năm đầu tiên trình làng tại giải bóng chuyền hạng A (2011), ĐLGL với những hảo thủ Hữu Hà, Văn Thành, Anh Văn, Hồng Thái, Văn Toại, Thiện Mến, Văn Sang… đã cán đích ở vị trí thứ 2, cùng với Maseco TP.HCM giành quyền thăng hạng, thi đấu ở giải vô địch quốc gia.

bóng chuyền, vô địch, Đức Long Gia Lai
Niềm vui của các VĐV Đức Long Gia Lai. 

Là tân binh ở sân chơi cao nhất của làng bóng chuyền quốc nội, ngoài “súng hai nòng” Hữu Hà-Wanchai, ĐLGL còn có dàn cầu thủ đồng đều, dạn dày trận mạc, đặc biệt tài lèo lái, nhào nặn của HLV gạo cội  Bùi Quang Ngọc… Nhờ đó ở vòng I và vòng II giải vô địch quốc gia 2012, đội bóng chuyền phố Núi lần lượt hạ bệ cựu vương Sanest Khánh Hòa, Long An, Đức Long-Quân khu 5… để đoạt ngôi đầu bảng B, giành quyền vào bán kết.

Tại bán kết, ĐLGL không mấy khó khăn để đè bẹp “người anh em” Thể công-Binh đoàn 15 với tỉ số 3-1, trả được món nợ để thua 0-3 trước đó không lâu tại Cúp bóng chuyền Quân đội.

Trong trận chung kết gặp “đại kình địch” Tràng An-Ninh Bình, suýt chút nữa đội bóng của bầu Pháp đã viết nên câu chuyện cổ tích thời nay cho bóng chuyền phố Núi: Vô địch quốc gia ngay trong năm đầu tiên thăng hạng.

Tiếc rằng, chỉ vì thiếu một chút may mắn, nên sau khi dẫn trước đối phương với tỉ số 2-1, ở hiệp thứ 4, dù đã dẫn trước đội bóng Cố đô Hoa Lư điểm số 23/18, nhưng cuối cùng họ để cho đối phương lật ngược thế cờ, cuối cùng chung cuộc thúc thủ tỉ số 2-3.

Bước sang mùa giải 2013, khi bóng chuyền Việt Nam nói không với ngoại binh, ĐLGL chia tay chủ công người Thái Lan Wanchai, phụ công Văn Thành quay trở về Thể công-Binh đoàn 15… những tưởng đương kim á quân của bầu Pháp sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thế nhưng nhiều người đã nhầm…

Mặc dù nằm vào bảng đấu tử thần, nơi sự có mặt của Sacombank Biên phòng, Thể công-Binh đoàn 15, Long An… nhưng Văn Hạc và Trọng Linh đã đóng thế vai thành công, tiếp tục giúp ĐLGL thi đấu chững chạc, giành chiếc vé nhất vòng bảng để có mặt tại Cúp Hùng Vương. Sau khi vượt qua Maseco TP.HCM ở bán kết, ĐLGL tái ngộ Tràng An Ninh Bình trong trận chung kết. Thêm một lần nữa thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc ngậm đắng nuốt cay, để vuột mất chiếc Cúp vô địch trong gang tấc.

Cổ nhân có câu “quá tam ba bận”… nhưng đối với ĐLGL điều đó không xảy ra. Trong lần gặp nhau thứ 3 tại Cúp Bóng chuyền Đạm Phú Mỹ vài ngày trước tại Đăk Nông, ĐLGL đã đè bẹp Tràng An Ninh Bình với tỉ số 3-0 ở vòng bảng, sau đó nghiền nát Thể công-Binh đoàn 15 cũng với tỉ số ấy để đang quang ngôi vô địch một cách thuyết phục vào ngày 7/8.

Là một đội bóng non trẻ chỉ mới hơn 2 năm tuổi, nhưng kể từ ngày thành lập đến nay, ĐLGL đã 4 lần đoạt huy chương bạc, 2 lần đăng quang ngôi vô địch. Đây là chuỗi thành tích trong mơ bất cứ đội bóng nào cũng thèm khát.

Ông Bùi Pháp cho biết: “Phát huy những thành tích đã đoạt được, mục tiêu sắp tới của ĐLGL là soán ngôi vô địch quốc gia vào cuối năm nay”.

Không chỉ là đội bóng non trẻ, ĐLGL còn được nhiều người gọi là “đội bóng 3 miền”, khi trong thành phần có quân đến từ miền Bắc, Trung, Nam. Để có được thành công như ngày hôm nay, ngoài chuyện lương thưởng, bầu Pháp còn giải quyết tốt yếu tố tinh thần cho toàn đội, để các cầu thủ toàn tâm toàn ý khi chơi bóng.

Cụ thể, để cân bằng về mặt địa lí, giúp các cầu thủ gần gũi với gia đình… mỗi năm đội phân chia thời gian tập huấn ở 3 địa điểm khác nhau: Hà Nội, TP.HCM và Gia Lai. Di chuyển nhiều rõ ràng tốn kém, nhưng cầu thủ cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần, nên họ đã thi đấu ngày càng tốt hơn.

Sau hơn 2 năm khẳng định được chính mình, ĐLGL bây giờ đã trở thành một thế lực đáng gờm trong làng bóng chuyền nam nước ta, chứ không còn là chú ngựa ô ngày nào…

  • Minh Vỹ

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều