Tiêu đề của website

Kết thúc Giải Bóng chuyền Cúp Đạm Phú Mĩ 2013: Trong thành công có cả lo toan

Những trận đấu cuối cùng của Giải Bóng chuyền Cúp Đạm Phú Mĩ 2013 đã khép lại tối 7-8 tại nhà thi đấu Đắc Nông. Các giải thưởng có giá trị cao đã được trao vào tay những cá nhân và tập thể xứng đáng. Nhưng sự vui buồn của bóng chuyền Việt Nam trước SEA Games 27 mới là điều được quan tâm.
 

Những trận đấu cuối cùng của Giải Bóng chuyền Cúp Đạm Phú Mĩ 2013 đã khép lại tối 7-8 tại nhà thi đấu Đắc Nông. Các giải thưởng có giá trị cao đã được trao vào tay những cá nhân và tập thể xứng đáng. Nhưng sự vui buồn của bóng chuyền Việt Nam trước SEA Games 27 mới là điều được quan tâm.
 
Đã có những trận đấu hay
 
Do thành phần dự giải chỉ là 4 đội nam và 4 đội nữ xếp cao nhất tại Giải Vô địch quốc gia nên chất lượng giải nhìn chung là tốt. Bảng nam, Đức Long Gia Lai thể hiện rõ sức mạnh với dàn cầu thủ có chuyên môn tốt như Hữu Hà, Văn Hạnh, Văn Toại, Thành Hạc, kể cả cầu thủ trẻ Từ Thanh Thuận (đến từ Vĩnh Long) và HLV gạo cội Bùi Quang Ngọc đã lần lượt vượt qua các đối thủ để đăng quang sau khi thắng Thể Công – Binh đoàn 15 ở trận chung kết với tỷ số 3-0. Thế Công đang có cuộc chuyển giao thế hệ, bên canh bộ đôi lão tướng Phạm Minh Dũng, Văn Thành là các tay đánh trẻ triển vọng và có chiều cao rất lý tưởng như Phạm Thái Hưng (20 tuổi, 1m97), Hoàng Văn Phương (23 tuổi, 1m90)…Trong khi đó ở CLB Sanest Khánh Hòa, do "oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều chữa trị chấn thương vẫn chưa dứt điểm nên ít khi ra sân, nếu không có sự góp mặt rất hiệu quả của ngoại binh Jirazu (14) ở toàn giải, rất khó giành hạng Ba chung cuộc. Cuối cùng là Tràng An – Ninh Bình. Giải này xem như lời chia tay với họ ở bục số một, vì một êkip đã xơ cứng về lối chơi và khó gây bất ngờ, tuy vẫn còn đó tay chuyền hai Giang Văn Đức gắng gỏi và hoạt động khá hiệu quả.
 
Bảng nữ, trận đấu hấp dẫn hơn cả có lẽ là cuộc tranh hạng Ba giữa Bình Điền – Long An và Vietsopetro. Cựu vương Bình Điền – Long An quá trông chờ vào mũi phụ công dày dạn Nguyễn Ngọc Hoa. Song trong một chiều thiếu sung sức, Ngọc Hoa không thể là tâm điểm để đem về chiến thắng cho đội, dù bên cạnh có Dương Thị Nhàn chơi nhiều tiến bộ và ở CLB này còn một mũi tấn công trẻ Trần Thị Thanh Thúy mới 16,5 tuổi song cao 1m88 và có tiềm năng trở thành một chủ công tốt của đội tuyển.
 
Đối thủ hôm ấy của Bình Điền – Long An vẫn có sức mạnh từ những cú đánh xa lưới của Vũ Mai Ka, nhưng Thanh Thúy đã rất tiến bộ. Phụ công này nhiều lúc còn ghi điểm nhiều hơn Trà Giang để đa dạng hơn cho dàn hỏa lực của CLB ở khu vực giữa lưới.
 
Thông tin LienViet Postbank xem như bất khả chiến bại tại mọi giải quốc nội. Dàn cầu thủ của HLV Phạm Văn Long đang ở độ chín và luôn dư thừa các mũi đánh nên họ hết sức nhàn nhã khi giành cúp. Các cô gái thông tin cũng chỉ chịu thua 1 ván đấu khi đụng với Ngân hàng Công Thương - CLB luôn xếp hạng 2 chung cuộc, nơi có chủ công Nguyễn Thị Xuân đang tiến bộ từng ngày và chuyền hai Hà Thị Hoa nhiều kinh nghiệm, tuy còn thiếu cơ động.
 
Những gương mặt nổi bật
 
Ban tổ chức đã trao 4 giải riêng cho 2 chủ công Nguyễn Hữu Hà và Phạm Thị Yến, 2 chuyền hai Phạm Minh Dũng và Hà Thị Hoa - những gương mặt xứng đáng nhất. Tiếc rằng cả 4 người này đều lớn tuổi: Phạm Yến (28), Hà Hoa (29), Hữu Hà (32) và Minh Dũng (34). Vì vậy, người hâm mộ rất chú ý tới một số gương mặt trẻ đang tỏ ra nhiều triển vọng tại giải này.
 
Đáng nói là chủ công Từ Thanh Thuận của Vĩnh Long (đầu quân cho Đức Long - Gia Lai), tuổi mới 20, cao 1m93 song có tố chất tốt. Điều đặc biệt là chủ công này có sức mạnh nơi bả vai và tầm bóng khá cao. Đây là lợi thế không nhỏ cho anh. Cần ghi nhận nữa là việc ở giải này, Thuận được HLV Bùi Quang Ngọc mạnh dạn tung vào sân ở nhiều thời điểm và cầu thủ trẻ đã làm tốt việc được giao. Điều này rất đáng để một HLV khác đang "cầm”đội tuyển nữ suy ngẫm khi sử dụng lực lượng trẻ. 
 
Dương Thị Nhàn ở Long An là gương mặt có triển vọng. Tuy trẻ tuổi song Nhàn là mẫu cầu thủ dám phát lực mạnh và quyết đoán khi ra đòn ở số 4 lại biết đánh từ sau vạch 3m. Nếu có thêm kinh nghiệm và nếu biết đánh ở các vị trí còn lại trên lưới, cô gái này sẽ tìm được một vị trí trên tuyển.
 
Các cầu thủ đánh nhanh, nổi lên vẫn là Bùi Thị Ngà. Với ưu thế tầm cao (1m86) và khả năng chắn bóng tốt, Ngà còn phát huy nhiều hơn nữa nếu biết làm phong phú hơn các quả đánh nhanh thay vì luôn tìm điểm rơi vào chân số 4 của sân đối phương; trong khi đó, Lê Thanh Thúy (Dầu khí) lại trưởng thành dần ở các quả đánh nhanh và có lối ra đòn na ná Phạm Thu Trang (Thông tin), chưa "quái” bằng nhưng mạnh mẽ hơn Trang. Một cầu thủ khác là Trần Thị Thanh Thúy ở Bình Điền Long An. Cô gái chưa tới 17 tuổi này là chủ công cao nhất xứ ta (1m88) và được HLV Aphisak đánh giá là rất có triển vọng. Chúng tôi cần nói thêm là cả HLV này cũng mạnh dạn sử dụng trẻ khi đi dự các giải mà không khai thác quá mức các cựu binh để lấy thành tích.
 
Một vài đề xuất
 
Chỉ còn ít tháng nữa, SEA Games 27 sẽ khai diễn tại Myanmar. Về chỉ tiêu cụ thể cho 2 đội tuyển nam, nữ của BCVN là không đổi. Tuy thế, vẫn có những yêu cầu khác nhau cần được trao đổi.
 
Một là, Liên đoàn BCVN nên xem xét mời HLV Aphisak tham gia xây dựng đội tuyển. Quan sát cụ thể, hiện ở ta mới chỉ có HLV này biết xây dựng lối đánh cho phù hợp với cầu thủ Việt. Điều này ở các CLB khác là chưa có, dù Bình Điền - Long An đang sa sút và chưa kịp bổ sung lớp trẻ lên tuyến trên. BCVN cũng cần có 1 HLV ngoại dành cho đội nam.
 
Hai là, rất nên có phương án triệu tập các cầu thủ trẻ để cọ xát và dần dần vào cuộc ở các giải mời, kể cả giải vô địch. Những gương mặt như Từ Thanh Thuận, Hà Ngọc Diễm, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Nhàn… cần được xem xét và triệu tập để làm nhiệm vụ. 
 
Cuối cùng, Liên đoàn BCVN và lãnh đạo ngành TDTT rất nên quan tâm hơn nữa tới một địa phương đang "nóng” về mọi mặt như Đắc Nông. Tỉnh mới Đắc Nông xứng đáng được nhận sự đầu tư để xây một nhà thi đấu tiêu chuẩn và được đăng cai tổ chức một vài cuộc thi đấu tầm cỡ. Đó là nhận thức của chúng tôi khi chứng kiến tấm lòng và khát vọng của nhân dân các dân tộc ở đây. Giải đã thành công, trong đó đóng góp của Đắc Nông là rất đáng trân trọng.
 
Nguyễn Lưu

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều