Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Philippines tỉnh giấc sau giấc ngủ dài

Ngày hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của vòng tứ kết Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2015. Trong đó đáng chú ý nhất chính là cuộc đối đầu giữa ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Trung Quốc và các cô gái chủ nhà Philippines.


Ngày hôm qua là ngày thi đấu cuối cùng của vòng tứ kết Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2015. Trong đó đáng chú ý nhất chính là cuộc đối đầu giữa ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Trung Quốc và các cô gái chủ nhà Philippines.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng các cô gái Philippines đã cho thấy sự tiến bộ rõ nét của mình qua các trận đấu tại giải. Bất ngờ đầu tiên chính là việc họ hạ Kazakhstan với 3 sét trắng với những điểm số cách biệt để ghi tên mình bước vào vòng 1-8. Ở lợt đấu vòng tròn tranh hạng 1-8, các cô gái Philippines đã có những thời điểm chơi ngang ngửa với Đài Loan TQ đặc biệt chiến thắng trong sét đấu thứ nhất với tỉ số 25-21. Và trong ngày thi đấu cuối cùng của lượt đấu vòng tròn tranh hạng 1-8 hôm qua, Philippines tiếp tục làm nên điều bất ngờ trước Trung Quốc, khi hạ gục ứng cử viên số 1 cho chức vô địch với tỉ số 25-23 trong sét đấu đầu tiên dù để thua lại ở 3 sét đấu sau đó. Phải nói rằng để lấy được 1 sét thắng trước Trung Quốc là điều mà nhiều đội bóng mạnh cũng không thể làm được điển hình là trận thua thảm của U23 Thái Lan.

Pha tấn công mạnh mẽ của chủ công Alyssa Valdez trước hàn chắn Trung Quốc.

Còn nhớ, hơn một thập kỷ trước á quân khu vực chính là các cô gái Philippines, bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ khi có sự xuất hiện của lứa VĐV vàng như: Đặng Thị Hồng, Trần Hiền, Kim Huệ, Bùi Huệ, Ngọc Hoa, Phạm Yến… mới thực sự sang trang cùng với đó là bóng chuyền nữ Philippines không có được đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, với sự thể hiện của U23 Philippines thì mọi chuyện có vẻ như đã thay đổi, bóng chuyền nữ nước này đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đội bóng này đang thể hiện một lối chơi hiện đại khi sở hữu những VĐV có khả năng nhảy phát mạnh mẽ, cùng với những pha tấn cống sau vạch 3m uy lực, đáng chú ý nhất là chủ công Alyssa Valdez với chiều cao trên 1m8 cùng phụ công Alyja Daphne Santiago sinh năm 1996, cao 1m97. Có thể ở kỳ SEA Games 28 tới đây, bóng chuyền Philippines vẫn chưa thể là đối trọng thực sự với các cô gái Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà Ngọc Hoa đã nghỉ thi đấu, cùng với đó là việc thiếu sự quan tâm và đầu tư từ các cấp quản lý, rất có thể đó là thời cơ vàng để bóng chuyền nữ Philippines tìm lại được giấc mơ xưa của mình.

Trong ngày thi đấu hôm qua cũng diễn ra 3 cặp đấu khác của vòng 1-8:

Nhật Bản - Ấn Độ: 3-0 (25-17 25-17 25-14)

Hàn Quốc - Đài Loan Trung Quốc: 3-2 (16-25 25-17 23-25 ​​25-14 15-10)

Thái Lan – Iran: 3-1 (27-29 25-19 25-8 25-13)

Trong ngày hôm nay Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2015 tiếp tục diễn ra 5 trận đấu:

10:00: Hạng 9-10: Kazakhstan - Uzbekistan

12:00: Tranh hạng 5-8: Philippines – Đài Loan Trung Quốc

14.00: Tranh hạng 5-8: Iran v Ấn Độ

16.15: Bán kết: Trung Quốc - Hàn Quốc

19.00: Bán kết: Thái Lan - Nhật Bản

Video Trung Quốc - Philippines

Video Thái Lan - Iran


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều