Tiêu đề của website

Thảm họa chấn thương của VĐV Việt Nam: Ngôi sao cũng phải... ơn Trời

Nếu ca phẫu thuật tại Singapore cách đây 3 năm chậm thêm ít ngày, “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều đã không chỉ mất nghiệp mà còn gánh tật bệnh suốt đời. Đội trưởng của ĐTQG và CLB Khánh Hòa thoát hiểm chỉ nhờ… sự quan tâm của đội bóng chủ quản vào phút chót.


Nếu ca phẫu thuật tại Singapore cách đây 3 năm chậm thêm ít ngày, “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều đã không chỉ mất nghiệp mà còn gánh tật bệnh suốt đời. Đội trưởng của ĐTQG và CLB Khánh Hòa thoát hiểm chỉ nhờ… sự quan tâm của đội bóng chủ quản vào phút chót.

Thương tích nặng cả vai, lưng, bụng và chân

Kể từ năm 2006, thời điểm nổi lên như một hiện tượng đặc biệt của làng bóng chuyền với xuất phát điểm là một thợ bốc vác, chủ công quê Hà Nam đã liên tục phải “cày ải” ở cả ĐTQG lẫn CLB Sanest Khánh Hòa. Chưa kể, hai năm 2008 và 2009, Kiều còn sang Indonesia đấu thuê cho đội bóng Samator Group. Như một hậu quả khó tránh, tuyển thủ có thể lực siêu phàm này đã sớm rơi vào tình trạng quá tải, kiệt sức rồi dính đủ loại chấn thương. Càng tệ hại hơn bởi Kiều không hề có thời gian hồi phục dưỡng thương, hay có các biện pháp điều chỉnh, điều trị cần thiết.

Ngô Văn Kiều hay rất nhiều VĐV khác của bóng chuyền Việt Nam đang ngày đêm phải đối mặt với chấn thương.

Phải đến cuối mùa giải 2011, khi đã đau đến mức không thể cắn răng tập luyện, thi đấu được nữa, anh mới được nghỉ để khám chữa chấn thương. Để rồi từ bác sĩ Việt Nam tới các chuyên gia hàng đầu của Singapore sau đó đều choáng váng vì chưa từng thấy một VĐV nào dính đa chấn thương, đều ở tình trạng nặng như Kiều.

Theo đó, anh bị tổn thương sụn chêm cả 2 đầu gối, có hiện tượng teo cơ chân phải, rách gân chớp xoay vai, rách cơ bụng. Riêng phần cơ bụng của anh đã bị đứt hết, chỉ còn lại gân.

Thoát hiểm nhờ... Trời

Mỗi lần nhắc lại, cựu HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Mạnh Hùng vẫn còn bức xúc vì khi nhận thấy thảm trạng của cậu học trò cưng, ông đã từng cả chục lần tha thiết đề nghị, thuyết phục các nhà quản lý bộ môn bóng chuyền (Ủy ban TDTT) và CLB xem xét chữa trị chấn thương cho Kiều mà không ăn thua.

Thậm chí, đến lúc phải quyết định sang Singapore phẫu thuật, Kiều đã từng tính đến phương án vay mượn cho đủ 30.000 USD để tự cứu mình. Phải đến phút chót, CLB chủ quản - trước áp lực nhiều phía - mới chi tiền cho ca phẫu thuật của “oach tạc cơ” đã một tay đưa đội bóng trở thành một thế lực hàng đầu quốc gia.

Kiều vừa có mặt tại Singapore, các bác sĩ ở đây đã thống nhất sẽ tiến hành ca mổ ngay trong ngày. Anh được bắt 5 con vít làm bằng vi cá mập tự tan và khâu 15 mũi. Ca phẫu thuật thành công 95% nhờ Kiều có nền tảng thể lực rất tốt đồng thời có sợi cơ cứng, khỏe nên khi níu lại không bị đứt.

Chính nhờ ca phẫu thuật mà theo đánh giá chỉ chậm ít ngày sẽ khiến Kiều mất nghiệp, gánh tật suốt đời ấy mà Kiều vẫn còn tiếp tục tập luyện, thi đấu đỉnh cao đến tận bây giờ, cho dù sa sút nhiều so với chính mình. Với Kiều, đó là một may mắn theo kiểu… ơn Trời.

Lỡ chấn thương là thành “trái bóng”

Một ngôi sao nổi đình nổi đám như Văn Kiều còn như vậy đủ biết các VĐV khác lỡ dính chấn thương, tình cảnh sẽ khốn khổ đến mức nào. Rất nhiều tuyển thủ Quốc gia đã rơi vào tình cảnh giống như một “trái bóng” chẳng biết trôi về đâu.

Điển hình với các trường hợp bị chấn thương nặng và dai dẳng khi lên Tuyển. Trên danh nghĩa, họ sẽ được ngành thể thao lo khám chữa trị. Tuy nhiên điều đó chỉ diễn ra trong thời gian còn tập huấn ĐTQG, và sau đó trả về cơ sở và bản thân tự lo. Đơn vị hay CLB chủ quản cũng với lý do VĐV chấn thương trên Tuyển, trách nhiệm trực tiếp không phải của mình nên cũng đẩy trả cho ngành thể thao hay tùy vào điều kiện cụ thể mà vận dụng.

Cuối cùng, chỉ các VĐV lãnh đủ, hoặc bị bỏ bê, hoặc được cứu chữa muộn. Thậm chí nhiều người phải tự bỏ tiền, hay nhờ cậy gia đình bạn bè để tự cứu lấy mình.

Rất may cho Văn Kiều bởi CLB chủ quản Sanest Khánh Hòa của anh là một mô hình xã hội hóa có tiềm lực nên vào lúc buộc phải đưa ra quyết định đã có thể chi hơn 30.000 USD đưa anh sang Singapore phẫu thuật. Nếu Kiều rơi vào một đội bóng nghèo thì chưa biết tình trạng chấn thương nghiêm trọng của anh sẽ ra sao.

Ngoài Kiều, Ngọc Hoa cũng từng được “giải cứu” nghiệp đấu với ca phẫu thuật đầu gối tại Quốc đảo Sư tử với chi phí gần 15.000 USD, do CLB Bình Điền Long An chi toàn bộ. Cả hai khi ấy đều không nhận được khoản hỗ trợ nào từ ngành thể thao và Liên đoàn bóng chuyền, cho dù đang là đội trưởng ĐTQG, và sau đó tiếp tục đóng vai trò chủ lực trên Tuyển.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều