Tiêu đề của website

Ôi Tình Yêu Của Tôi

Tôi đã nhiều lần tự hỏi, tôi đã yêu, say mê bóng chuyền từ khi nào? Hình như thì lâu lắm rồi thì phải. Tự hỏi tự trả lời luôn. Hehe Tôi yêu bóng chuyền đó là sự tình cờ, sự ngẫu nhiên hay là duyên phận đây. Duyên phận đã đưa tôi đến 2 trận bóng chuyền cùng 1 lúc, trận thứ nhất là trận được tường thuật lại giữa đội tuyển nữ Việt Nam và 1 đội bóng nào đó của seagame mà đội tuyển của chúng ta lội ngược dòng thành công (chi tiết này không nhớ rõ cho lắm), sau trận một kết thúc là đến trận khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp lần thứ I giữa tuyển Việt Nam và tuyển Úc, cũng với một chiến thắng nghẹt thở ấy, kể từ giây phút đó con tim tôi trái tim tôi đã gắn liền với bóng chuyền, yêu cái tinh thần bất diệt của thể thao, yêu cái tinh thần kiên cường, đầy hứng khởi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi đó tôi nhận ra rằng con tim tôi đã chung nhịp đập với trái bóng bóng chuyền và 6 vận động viên trên sân.


Tôi đã nhiều lần tự hỏi, tôi đã yêu, say mê bóng chuyền từ khi nào? Hình như thì lâu lắm rồi thì phải. Tự hỏi tự trả lời luôn. Hehe Tôi yêu bóng chuyền đó là sự tình cờ, sự ngẫu nhiên hay là duyên phận đây. Duyên phận đã đưa tôi đến 2 trận bóng chuyền cùng 1 lúc, trận thứ nhất là trận được tường thuật lại giữa đội tuyển nữ Việt Nam và 1 đội bóng nào đó của seagame mà đội tuyển của chúng ta lội ngược dòng thành công (chi tiết này không nhớ rõ cho lắm), sau trận một kết thúc là đến trận khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp lần thứ I giữa tuyển Việt Nam và tuyển Úc, cũng với một chiến thắng nghẹt thở ấy, kể từ giây phút đó con tim tôi trái tim tôi đã gắn liền với bóng chuyền, yêu cái tinh thần bất diệt của thể thao, yêu cái tinh thần kiên cường, đầy hứng khởi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi đó tôi nhận ra rằng con tim tôi đã chung nhịp đập với trái bóng bóng chuyền và 6 vận động viên trên sân.

Cũng thật là may mắn khi tôi được sinh ra tại mảnh đất Long An thân thương đã sản sinh ra hai đội bóng chuyền nữ Dệt Long An thời xa xưa nay là VTV Bình Điền Long An và Hoàng Long Long An nay là Long An thôi, hai đội bóng cũng có tiếng nói tương đối nặng ký trong nền bóng chuyền nước nhà. Vì vậy mà tình yêu tôi dành cho bóng chuyền lại càng mãnh liệt hơn. Tôi luôn theo sát, cập nhật thông tin đội bóng con cưng của mình thi đấu như thế nào. Từ khi yêu bóng chuyền con tim tôi đã trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, làm cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Khi đội bóng yêu quý của mình dành chiến thắng thì khỏi cần phải bàn nữa làm gì, mọi thứ điều vỡ òa trong hạnh phúc, làm việc gì cũng có tinh thần, nhìn mọi vật cái gì cũng rất tốt đẹp nhất là việc bài vở, học hành, học bài rất nhanh thuộc (đây là cảm giác của tôi). Tôi tự nhận mình là một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng chuyền vì vậy tôi rất thường bị mẹ la” mày có điên không, tối rồi không ngủ thì để cho người khác ngủ với mắc cái giống gì mà la làng hoài vậy” mà khi đội bóng con cưng thắng thì tôi cười rất tươi mà bị mẹ la mấy cũng vẫn vui, con khi đội bóng thi đấu không thành công thì thôi chỉ một từ để diễn tả tâm trạng “buồn”, thường hay bị mất ngủ, khi mẹ la thì cảm thấy thật hụt hẫng làm sao, mà khi thua thì tôi tìm ra rất nhiều lí do để tự lừa dối mình rằng tại vì như thế này, tại như thế kia…đôi khi cũng tự an ủi mình thất bại là mẹ của thành công mà, thua trận này thì còn trận khác lo gì cho mà phát ốm.

Bạn không thể tưởng tương được khi nghe đội bóng con cưng của mình có vận động viên nào đó như chị Ngọc Hoa bị chấn thương phải sang Singapo phẫu thuật hay anh Quang Khánh bị gãy ngón tay khi đang thi đấu thì tôi thường bị mất tinh thần rất nhiều, buồn và lo lắng, không biết phẫu thuật như thế nào, thành công hay thất bại, có nhanh hồi phục không, có lấy lại phong độ thời kỳ đỉnh cao được hay không, có được gọi lên tuyển quốc gia hay không…có rất nhiều cảm xúc đan xen nhau và cuối cùng họ đã trở lại với những quả tấn công nhiều tinh quái và đầy sức mạnh hơn xưa, khi đó tôi thật sự hạnh phúc.

Kinh tế khó khăn các nhà doanh nghiệp không còn mặn mà với thể thao cho lắm đặt biệt với đội bóng con cưng của tôi, tôi thật sự rất buồn không biết sẽ như thế nào, ai sẽ ra đi đến bến bờ mới, ai sẽ ở lại, đội bóng có bị xóa sổ hay không, có rất nhiều sự lo lắng. Nhưng sự lo lắng của tôi đã quá dư thừa, khi các anh ra đi thì lại tạo điều kiện cho các em ở tuyến trẻ được đôn lên có nhiều cơ hội được thi đấu cọ xát hơn, từ khi không còn nhà tài trợ thì tình yêu của tôi được mọi người trong giới gọi với 1 cái tên cũng thật dễ thương là con nhà nghèo, kể từ đó tôi thấy đội bóng tôi yêu thì đấu đoàn kết hơn, cố gắng hơn với tinh thần quyết tâm cao hơn để đạt được thứ hạng cao nhất ở các giải đấu họ được mời, từ những thứ hạng cao đó các tình yêu của tôi có được thêm thu nhập từ tiền thưởng của các giải đấu, tôi nghĩ chắc đó cũng là một nguồn động lực cho các tình yêu của tôi thi đấu tốt, vì vậy tôi thương đội bóng của tôi rất nhiều.

Qua bài viết này tối muốn nhắn nhủ đến các tình yêu của tôi là VTV Bình Điền và Long An nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung là khi thi đấu dù gặp đối thủ như thế nào, mạnh hay yếu thì cũng phải thật sự cố gắng, thật sự tập trung, thật sự đoàn kết và thi đấu bằng 200% sức lực của mình, phải thi đấu hết mình thể hiện tinh thần dân tộc, cho dù đối thủ đó là ai , không nên buông xuôi khi bị đội bạn dẫn qua xa hoặc đối thủ quá mạnh. Các bạn có biết là mỗi pha bóng của các bạn có biết bao nhiêu trái tím của biết bao nghìn người, triệu người theo dõi các bạn thi đấu không.? Nếu mình thua đội bạn vì trình độ hay kỹ thuật thì không việc gì phải bàn cãi nữa nhưng nếu để thua bằng sự mất tập trung, không thi đấu hết mình, buông xuôi tất cả thì các bạn đã vô tình xát muối vào biết bao nhiêu trái tim của biết bao nhiêu người hâm mộ, trái tim lúc nào cũng đã, đang và sẽ luôn luôn bên cạnh các bạn. Khi các bạn đánh từng pha bóng thì hãy nghĩ đến màu cờ sắc áo, nghĩ đến tình cảm của người hâm mộ đang hướng về các bạn. Hãy lấy tinh thần đó ra mà thi đấu.

Các tình yêu của tôi ơi!! các bạn không đơn độc đâu, chúng tôi những người yêu các bạn luôn sát cánh bên các bạn, luôn sát cánh và động viên các bạn, dù thắng hay thua các bạn luôn ở trong tim chúng tôi.

                                      MONG CÁC TÌNH YÊU CỦA TÔI LUÔN THÀNH CÔNG - Phan Chí Tín


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều