Tiêu đề của website

Cảm Xúc VTV Cup 2013! Đội Trưởng Ngọc Hoa

Xuân đi hạ đến thế là sắp đến ngày mà mình chờ đợi nhất trong năm,với tôi cái ngày đó đến thật lâu và trôi qua thật nhanh,đúng người ta có nói cái gì chờ đợi mong mỏi thì lại có cảm giác như vậy.


Xuân đi hạ đến thế là sắp đến ngày mà mình chờ đợi nhất trong năm,với tôi cái ngày đó đến thật lâu và trôi qua thật nhanh,đúng người ta có nói cái gì chờ đợi mong mỏi thì lại có cảm giác như vậy.

Ngón ngén mà đã là kỳ VTV cup lần thứ 10 đối với tôi mõi kỳ VTV có một cảm xúc bay bổng khó tả,có thể nhìn các vận động viên nử thân yêu thi đấu và cống hiến hết mình,nhìn thấy những giọt mồ hôi và gương mặt lo âu,tâm trạng căng thẳng đến khoảng khắc vở òa chiến thắng tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục họ đến nhường nào.Nhửng pha bóng là những khoảng khắc không thể bỏ qua được,chị Kim Huệ có nói dù rất mệt mỏi vì thi đấu với cường độ cao nhưng mỗi khi thấy người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình ,theo sát đội bóng thì em lại càng cố gắng nổ lực thi đấu.Những điều chị Kim Huệ nói rất đúng bởi VTV cup khác tất cả các giải đấu khác,không khí VTV cup không khác gì chảo lửa trên sân quốc gia Mỹ Đình,được tham dự VTV chắc rằng đó là kỷ niệm không thể nào quên được trong đời của mỗi vận động viên,đó cũng là niềm ao ước của bất kỳ vận động viên nào khi tập luyện môn thể thao này.VTV cup cơ hội tỏa sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam rõ ràng đây là sân chơi rất bổ ích cho đội tuyển,vì có cơ hội cọ xát với rất nhiều đội tuyển mạnh của châu lục.VTV cup chính là nơi phát hiện ra các tài năng của bóng chuyền nước nhà như Ngọc Hoa,Hà Hoa,Đỗ Minh,…Nhớ lại kỳ VTV cup năm 2011 nhìn chị Yến chấn thương bị trật cổ tay trong trận đấu bán kết gặp sinh viên Nhật Bản mà tôi đứng ngồi không yên,không hiểu sao tâm trạng tôi lúc đó rất lo cho chị,nhìn các chị thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo mà phải chấp nhận những đau đớn chấn thương như vậy tôi thấy mình quá nhỏ bé so với họ.Có thể nói VTV cup đã làm cho rất nhiều vận động viên đỉnh cao của chúng ta ngày càng hoàn thiện tâm lý thi đấu lẫn chuyên môn,tôi rất cảm ơn đài truyền hình VTV đã cho tôi được thấy các chị thi đấu,chia sẽ tâm tư tình cảm của các vận động viên đến người hâm mộ để chúng tôi hiểu các chị nhiều hơn.VTV cup lần thứ 10 này đối với tôi đó là một kỳ VTV cup không thể nào bỏ qua được vì đội tuyển của chúng ta đã rất tiến bộ trong khâu bắt bước 1 và chuyền 1,vị trí chuyền hai Hà Hoa,Đào Huyền ngày càng biến hóa chắc chắn và chuẩn xác hơn,các vị trí chủ công Đỗ Minh,Nguyễn Thị Xuân,Âu Hồng Nhung xuất sắc ở vị trí số 4 và phụ công Ngọc Hoa,Kim Huệ,Bùi Ngà ngày càng xuất sắc hơn ở vị trí số 2 , 3,lối đánh đa dạng và biến hóa hơn và được dẫn dắt bởi huấn luận viên tài ba và nhiệt huyết Phạm Văn Long,tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam năm nay sẽ rất mạnh.

Đội tuyển Việt Nam đã rất may mắn khi có phụ công đẳng cấp thế giới như Ngọc Hoa,xuất sắc ở mọi vị trí và luôn nổi bật trong mọi trận đấu,luôn là tay đập ghi điểm cho đội tuyển trong những lúc khó khăn.Tôi rất khâm phục chị ấy và xem chị ấy như là một tấm gương để mình học hỏi dù chị nổi tiếng nhưng cách sống lại rất giản dị thông minh,gần gủi.

Các chị ơi các chị hãy tiếp tục phát huy và cống hiến đến mức có thể nhé,em và tất cả mọi người những người đang đã và sẽ luôn luôn ủng hộ các chị .

Cuối cùng em thay mặt cho tất cả fans hâm mộ Việt Nam chúc các chị sức khỏe và gặp nhiều niềm vui,may mắn trong cuộc sống,thi đấu tốt và giành thắng lợi ở kỳ VTV cup lần thứ 10.

                                                                                                   Minh Phụng Trần


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều