Tiêu đề của website

Ngọc Hoa-“Hoa” Đẹp Đất Long An-“Hoa” Đẹp Bóng Chuyền Việt Nam.

Tình cờ nhìn thấy thông báo cuộc thi trên Volleyball.vn với nội dung trình bày cảm xúc  về một vận động viên (VĐV) hay một cấu lạc bộ mình thích, dòng suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên một cái tên rất đỗi quen thuộc mà có lẽ không ai yêu bóng chuyền mà không biết. Cô ấy là Nguyễn Thị Ngọc Hoa- “Hoa” đẹp đất Long An.


Tình cờ nhìn thấy thông báo cuộc thi trên Volleyball.vn với nội dung trình bày cảm xúc  về một vận động viên (VĐV) hay một cấu lạc bộ mình thích, dòng suy nghĩ trong đầu tôi hiện lên một cái tên rất đỗi quen thuộc mà có lẽ không ai yêu bóng chuyền mà không biết. Cô ấy là Nguyễn Thị Ngọc Hoa- “Hoa” đẹp đất Long An.

       

Ngọc Hoa sinh ngày 10-11-1987 tại tỉnh Long An, cái nôi miền Tây sông nước  đã sản sinh ra một nhân tài cho bóng chuyền nước nhà. Sinh ra trong một gia đình nông dân, nhưng có lẽ cái nghiệp nhà nông không thể trói buộc cô gái sinh ra dành cho bóng chuyền. Tuổi thơ khó khăn nhọc nhằn đã xây dựng cho chị một tinh thần rắn rỏi  và sức khỏe dẻo dai. Cô bé hoa ngày đó chưa biết gì về bóng chuyền nhưng với những tố chất tiềm ẩn, hoa đã lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch bóng chuyền khi mới 12 tuổi. Ở thời điểm đó cha mẹ luôn muốn con mình có một công việc ổn định chứ khôn phải thể thao một nghề nhiệp còn xa lạ với họ. Sống xa nhà là một thử thách với cô bé 12 tuổi, nhưng với tình yêu bóng chuyền ngày càng lớn chỉ sau hơn 3 năm tập luyện chị đã được tăng cường cho đội Dệt Long An và giúp đội thăng hạng. Và rồi tài không đợi tuổi Ngọc hoa được gọi vào tuyển quốc gia năm 16 tuổi.

         Trở lại với VTV Bình Điền Long An và Tuyển quốc gia hiện nay, có lẽ không ai có thể làm tốt vai trò như chị. Tài năng là điều không thể phủ nhận ở cô gái 26 tuổi này với vô số giải thưởng lớn nhỏ từ cá nhân đến tập thể. Những quả đập lao ngắn ở vị trí số 3 hay những pha chiến thuật một chân biên số 2, phát bóng, chắn bóng chị luôn hoàn thành rất tốt, bên cạnh đó Ngọc Hoa còn rất đa năng khi chơi ở nhiều vị trí khác nhau, chị luôn chơi với 200% những gì chị có . Đó là đối với vai trò một VĐV trên sân, còn với vai trò đội trưởng, Ngọc Hoa là cánh chim đầu đàn luôn biết vực dậy tinh thần đội bóng, dìu dắt các VĐV trẻ, lễ độ với HLV, hòa đồng với đồng đội. một đức tính tốt đẹp. Trong lối sống chị luôn vui vẻ mộc mạc như chính cái tên mà HLV Lương Khương Thượng đã gọi chị: “Ngôi sao giản dị”. Không có một con đường nào trải dây hoa hồng, với Ngọc Hoa, để có ngày hôm nay ít ai biết chị đã phải bỏ ra nhiều mồ hôi, nước mắt và cả những chấn thương. Năm 2010, Ngọc Hoa dính chấn thương gối, phải sang Singapore điều trị. Lúc đó chỉ cần một chút sơ xuất, bóng chuyền Việt Nam sẽ mất đi một vận động viên tài năng. Nhưng rất may ngày hôm nay chị vẫn có thể cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng tuyệt vời. Có thể nói cô gái ấy đã dành hết tuổi xuân cho bóng chuyền.

         10 năm trong màu áo tuyển quốc gia, vẫn cái dáng  lưng còng, cái cách đà một chân, những pha đập chính xác, chị đã cùng đội trải qua nhiều thứ, vui có buồn có. Nhưng quan trọng chị vẫn cống hiến hết mình cho bóng chuyền. Chị vừa kết hôn ở tuổi 26, người bạn đời của chị cũng là một VĐV bóng chuyền. Tôi xem bóng chuyền chưa lâu nhưng  tình yêu bóng chuyền và sự ngưỡng mộ với Ngọc Hoa là rất lớn. Với chất xúc tác là tình yêu cộng với tài năng của chị xin chúc chị ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, chúc tuyển Việt Nam ngày càng phát triển.

          Ngọc Hoa-“Hoa” đẹp đất Long An-“Hoa” đẹp bóng chuyền Việt Nam.

                                                                                                                 Nguyễn Minh Thuận.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều