Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền Cúp PV-Đạm Phú Mỹ lần thứ V: Trước giờ khai mạc

Giải bóng chuyền cúp PV Đạm Phú Mỹ lần thứ V, năm 2013 chưa khởi tranh nhưng sự có mặt của các cầu thủ và các đội bóng chuyền hàng đầu trong nước đã tạo sức hút, kéo người hâm mô đến xem, cố vũ cả những buổi tập của các đội bóng.


Giải bóng chuyền cúp PV Đạm Phú Mỹ lần thứ V, năm 2013 chưa khởi tranh nhưng sự có mặt của các cầu thủ và các đội bóng chuyền hàng đầu trong nước đã tạo sức hút, kéo người hâm mô đến xem, cố vũ cả những buổi tập của các đội bóng.

 

Cổ động viên đến xem, cổ vũ các đội bóng tập luyện
Cổ động viên đến xem, cổ vũ các đội bóng tập luyện

Mấy ngày qua, kể từ lúc các đội bóng đến tại Gia Nghĩa, cứ 17 giờ, anh Hoàng Văn Sơn, trú tại phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) lại có mặt tại sân thi đấu bóng chuyền thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh để xem các vận động viên (VĐV) tham gia giải bóng chuyền Cúp PV Đạm Phú Mỹ tập luyện.

Nhà anh Sơn cách Trung tâm Huấn luyện 5 km, nhưng với sự hâm mộ của mình, anh không muốn bỏ qua cơ hội được gặp gỡ tận mắt những VĐV nổi tiếng trước đây anh chỉ được nghe và xem trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Anh Sơn cho biết:  “Tôi biết thông tin về giải đấu từ ngày 27/7 và biết các cầu thủ sẽ có mặt trước mấy ngày để tập luyện, tôi đã sắp xếp thời gian, công việc có mặt tại sân để xem các cầu thủ chơi môn thể thao mình yêu thích và xem các cầu thủ thi đấu. Tôi sẽ đến sân để theo dõi các trận thi đấu của các đội bóng chuyền tham gia giải lần này”.

Còn anh Thái Duy Thắng, trú tại phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) thì nắm thông tin khá rõ và thường xuyên có mặt tại sân tập của các đội tập luyện để xem các cầu thủ mà mình hâm mộ.

Anh Thắng cho hay: “Mấy ngày này thường xuyên mưa gió không làm việc trên rẫy cà phê được, nghe thông tin giải đấu bóng chuyền có nhiều đội bóng mạnh và các VĐV hàng đầu nên tôi đi xem, cổ vũ cùng như muốn một lần được gặp cầu thủ tôi hâm mộ từ lâu là VĐV Hữu Hà của đội Đức Long Gia Lai và tôi đã gặp được VĐV này vào chiều hôm qua. Tôi sẽ tranh thủ mua vé sớm nhất để có thể xem được hết các trận đấu của giải, ít nhất là trận đấu có VĐV và đội bóng tôi yêu thích thi đấu”.

Nhiều người hâm mô đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn Gia Nghĩa cũng thể hiện sự hâm mô bằng cách đến sân xem các VĐV tập luyện.

Anh Nguyễn Văn Hà chia sẻ: “Qua các phương tiện thông tin, băng rôn, quảng cáo và trên đường đi làm việc thấy các đoàn VĐV đã có mặt ở Gia Nghĩa, tôi đã đến sân để xem các cầu thủ tập luyện. Mới thấy các cầu thủ làm quen với sân thôi mà tôi thấy rất hứng thú, chắc chắn các trận thi đấu ngoài giờ làm việc và các trận thi đấu vào ban đêm tôi sẽ đi xem để cổ vũ cho các đội bóng”.

Theo quan sát của chúng tôi, các ban huấn luyện cũng như các vận động viên các đội bóng cũng rất hào hứng và tỏ vẻ vui mừng khi được đông đảo người hâm mộ đến theo dõi đội luyện tập.

Vận động viên Phạm Thái Hưng, Đội Thể công Binh đoàn 15 cho biết: “nhiều vận động viên trong đội rất phấn khích khi chỉ mới luyện tập àm đã có một lượng khán giả, người hâm mộ đến xem và cổ vũ. Điều này càng động viên chúng tôi cố gắng luyện tập và thi đấu đạt kết quả tốt hơn”.

Càng về chiều và đặc biệt là vào buổi tối, lượng khán giả, người hâm mộ đến xem và cổ vũ các đội bóng tập luyện mỗi lúc một đông. Dù mới là những buổi tập làm quen sân của các đội bóng nhưng khán đài luôn có người hâm mộ đến cổ vũ, thể hiện tình yêu mếm đến đội bóng và các cầu thủ. Đây là tín hiệu hứa hẹn những trận đấu sẽ đầy ắp khán giả, người hâm mô đến cố vũ giải đấu. 

Nguồn Đức Hùng (baodaknong.org.vn)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều