Tiêu đề của website

Cặp đôi hoàn hảo

Ai đó bảo, con gái bóng chuyền khó lấy chồng lắm vì họ cao chẳng thể với tới. Có lẽ, đó là một nhận xét lãng xẹt bởi tới giờ, rất nhiều nữ tuyển thủ bóng chuyền đã nên duyên và rất hạnh phúc bên tổ ấm. Với họ, gia đình là điểm tựa tinh thần và mối tình với đức lang quân thật tuyệt vời...


Ai đó bảo, con gái bóng chuyền khó lấy chồng lắm vì họ cao chẳng thể với tới. Có lẽ, đó là một nhận xét lãng xẹt bởi tới giờ, rất nhiều nữ tuyển thủ bóng chuyền đã nên duyên và rất hạnh phúc bên tổ ấm. Với họ, gia đình là điểm tựa tinh thần và mối tình với đức lang quân thật tuyệt vời...

Đôi uyên ương Khắc Tiệp-Thu Trang.

 

Đẹp nhất làng bóng chuyền

Hỏi dân trong nghề về một cặp đôi đẹp nhất nên duyên giữa bóng chuyền nam với bóng chuyền nữ, ai cũng phải tâm đắc đó là vợ chồng Bùi Thị Huệ-Trần Văn Giáp.

Tin chủ công Bùi Thị Huệ nghỉ thi đấu từ đầu năm 2012 với phần đông giới chuyên môn làng bóng chuyền là khá bất ngờ. Bởi chí ít, xét về tuổi tác và phong độ, Huệ vẫn đủ sức chơi bóng thêm vài năm nữa. Nhưng cô gái quê lúa Thái Bình Bùi Thị Huệ tâm sự: “Em đã có 13 năm thi đấu chuyên nghiệp rồi, cũng hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia. Giờ đã có gia đình nên cũng là lúc cần ổn định hơn”. Tâm sự và sự tính toán ấy hoàn toàn đúng và cũng phù hợp cho riêng từng cầu thủ nữ bóng chuyền.

Chuyện tình cảm của hai tuyển thủ cũng khá kín đáo, nên ít người hay. Chủ công của CLB Petrovietnam Trần Văn Giáp phải lòng bà xã Bùi Thị Huệ từ khi cô còn là bạn thân của em gái mình. Hai người cùng quê Thái Bình nhưng khác huyện và sau thời gian dài biết nhau, thì đã phải lòng nhau vào năm 2002. Năm 2008, Giáp-Huệ tổ chức đám cưới đậm chất bóng chuyền với đầy đủ sự góp mặt của bạn bè thân thiết trong nghề. “Tất nhiên, cưới nhau xong một thời gian cũng vất vả lắm chứ. Hiện tại, vợ chồng mỗi người mỗi nơi vì công việc nên chưa thể quy về một mối”-Bùi Thị Huệ chia sẻ.

Trong câu bông đùa, giờ đã tạm nghỉ thi đấu, sao Huệ không khăn gói lên Hà Nội chăm sóc ông xã, thì Huệ cho hay: “Công việc vẫn là công việc. Em còn việc tại Thái Bình, ông xã còn việc ở bên đội Dầu khí nên không thể vì tình riêng mà bỏ việc công”. Tâm sự ấy càng thấy sự nghiêm túc trong công việc của cả Huệ lẫn Giáp. Quả thật, cái danh “cặp đôi hoàn hảo” mà bạn bè gọi Giáp-Huệ cũng không phải quá lời. Chắc chắn, trong tương lai xa, làng bóng chuyền Việt Nam sẽ lại được thấy những “thương hiệu” xuất sắc mà cặp vợ chồng chủ công này cống hiến cho quê hương.

Năm rồi, Giáp-Huệ đã tính tới kế hoạch sinh một em bé cho vui cửa vui nhà. Nhưng tới lúc này, họ vẫn úp mở chưa muốn công bố dự định riêng của gia đình. Từ nay, bóng chuyền Việt Nam và ĐTQG vắng bóng tay đập đầy uy lực thuở nào. Còn nhớ, năm 2011 cũng là năm nhiều thay đổi với riêng Bùi Thị Huệ, chấn thương đã khiến cô phải ngậm ngùi xin rời đội tuyển không dự SEA Games 26. Giờ đây, PVD Thái Bình dần trở lại “phom” của một đội bóng nữ hàng đầu thì Huệ cũng đã bước vào độ tuổi gần 30 và nghỉ chơi bóng. Lứa tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Phạm Kim Huệ, Bùi Thị Huệ, Đinh Diệu Châu… đã và đang dần rút chân khỏi nghiệp thi đấu đỉnh cao.

10 tháng vẫn chưa "trăng mật"

Đôi Giáp-Huệ đẹp ở câu chuyện bóng chuyền-bóng chuyền thì cặp Thu Trang-Khắc Tiệp lại toát lên sự hoàn hảo ở tình duyên người lính Thông tin-Phòng không, Không quân. Đáng nể hơn, họ được bạn bè thán phục nhờ mối tình bóng chuyền-bóng rổ. Trong những câu chuyện của mình, nữ phụ công của CLB Thông tin Lienvietpostbank ít khi tiết lộ về mối tình với ông xã. Thậm chí, nhiều người còn không biết họ đã yêu nhau gần 7 năm, trước khi chàng Trung úy Khắc Tiệp của đội bóng rổ Phòng không- Không quân rước nàng về dinh đầu tháng 2 năm ngoái. “Năm 2005, em và anh Tiệp quen nhau ở TP HCM khi hai đứa có chuyến tập huấn đội tuyển. Ban đầu cũng ít ấn tượng nhưng dần dà, cả hai đều hiểu tình cảm chân thành của nhau”, Trang chia sẻ.

Cặp đôi hoàn hảo Bùi Thị Huệ - Trần Văn Giáp.

 

Hỏi vui ở nhà thì ai là “thủ trưởng”? Trang chỉ cười xòa khi vợ chồng đều đang đeo quân hàm trung úy. 3 tháng kể từ khi hôn lễ tổ chức thì đôi uyên ương mới ổn định được chỗ ở. May mắn trong lúc tìm thuê nhà, Khắc Tiệp được một người quen của chị cấp dưỡng trong đội bóng rổ Phòng không-Không quân đồng ý cho vợ chồng trẻ thuê căn nhà trên phố Nguyễn Ngọc Nại. Thế là giờ đây, thi thoảng đó cũng là điểm hàn huyên của những người đồng đội ở cả đơn vị Thông tin lẫn Phòng không-Không quân.

Mười tháng kể từ sau hôn lễ, họ cũng ít khi có thời gian ở bên nhau bởi ngay sau ngày cưới, Phạm Thu Trang phải liên tiếp thi đấu xa cùng đồng đội. Rảnh rỗi trong những ngày cuối năm 2012 khi được nghỉ Tết dương lịch, Trang-Tiệp dự định thực hiện kỳ trăng mật đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng niềm vui riêng đã tạm gác lại để cô dâu trẻ cùng ông xã về quê chồng Lạng Sơn vui với gia đình. Năm mới, họ ấp ủ quyết tâm giành huy chương ở SEA Games 27, để làm quà nếu có… em bé.

Tái bút: Làng bóng chuyền cũng có đôi uyên ương đẹp là Hà Thị Hoa-Tạ Đức Hiếu. Nhưng đó là câu chuyện giữa bóng chuyền-bóng đá. Cây chuyền 2 của đội bóng chuyền nữ quốc gia đã nên duyên cùng thủ thành Đức Hiếu (Hà Nội ACB) năm 2007. Tới giờ, họ đã có một cô con gái xinh xắn, dễ thương. Hằng tuần, sau những giờ tập luyện với CLB nữ Ngân hàng Công Thương, Hà Thị Hoa lại về nhà tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Nhiều người từng khuyên Hoa-Hiếu thuê nhà tại Hà Nội cho tiện công việc. Tuy nhiên, chính cây chuyền 2 này từng thổ lộ, việc di chuyển về Vĩnh Phúc giờ chẳng khó khăn, thế nên được về nhà đã là hạnh phúc rồi.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều