Tiêu đề của website

Tập trung hai đội tuyển Bóng chuyền nam nữ Quốc gia Việt Nam: Trẻ hóa nửa vời.

Mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã công bố danh sách 2 đội tuyển nam nữ tập trung đợt 1 từ ngày 10.1 chuẩn bị cho SEA Games 28 tại Singapore. Tuy nhiên cũng giống như những lần tập trung trước đây, danh sách này vẫn vấp phải rất nhiều ý kiến khen chê từ phía đông đảo những nhà chuyên môn và người hâm mộ.


Mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã công bố danh sách 2 đội tuyển nam nữ tập trung đợt 1 từ ngày 10.1 chuẩn bị cho SEA Games 28 tại Singapore. Tuy nhiên cũng giống như những lần tập trung trước đây, danh sách này vẫn vấp phải rất nhiều ý kiến khen chê từ phía đông đảo những nhà chuyên môn và người hâm mộ.

Về nam, danh sách này không có sự thay đổi nhiều so với SEA Games 27. Sau một thời gian chấn thương rơi rớt phong độ khiến Ngô Văn Kiều đã không còn là chính mình. Cùng với đó là việc tập luyện, tính cách lâu nay không hòa hợp với phần đông VĐV trên đội tuyển khiến “oanh tạc cơ ngày nào” đã tự đánh văng mình ra khỏi danh sách này. Cũng trong lần tập trung này điều đặc biệt là Nguyễn Hữu Hà sẽ đóng cả hai vai, anh vừa là VĐV, vừa là trợ lý HLV, bởi ngoài chuyên môn, Hữu Hà còn đóng vai trò vô cùng to lớn động viên tâm lý cho các VĐV đàn em cả trong thi đấu cũng như ngoài cuộc sống. Trong bản danh sách này cũng không thể thiếu “thùng thuốc pháo” Từ Thanh Thuận, hay những tay đánh ổn định như Lê Quang Khánh, Hoàng Văn Phương, Giang Văn Đức, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Hoàng Thương... Bên cạnh đó là các nhân tố mới như chủ công Nguyễn Văn Dữ (Vĩnh Long), phụ công Lê Hoài Hận (Long An), Nguyễn Công Chiến (Biên phòng), nhưng lại bỏ qua những cái tên đã có chuyên môn khẳng định tốt trong thời gian qua như Lưu Đình Toàn, Bùi Thiện Mến hay ngay cả tay đập trẻ Nguyễn Thanh Tùng...

Tập trung đội tuyển nữ với nhiều lo ngại khi không có chuyên gia.

Thành phần đội nữ tập trung lần này cho thấy cuộc thay máu triệt để so với đội tuyển từng giành HC bạc SEA Games 27. Trong danh sách này cũng không có Phạm Kim Huệ, Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Hà Thị Hoa, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Xuân và ngay cả libero Kim Liên (1993) cũng không có mặt. Thay vào đó là hàng loạt tay đập trẻ như Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thị Hồng, Nguyễn Thu Hoài, Cao Thị Hồng và Đặng Thị Thoan.

Với danh sách của đội tuyển nữ lần này, người ta nhận thấy đây chỉ là một cuộc tập trung cho SEA Games theo kiểu nửa vời, bởi các nhà quản lý cũng thừa hiểu, sẽ chẳng có ai đem theo đội hình này tới SEA Games 28 bởi chắc chắn sẽ thua tan nát. Trong khi đó, nếu VFV đang muốn thể hiện ý tưởng trẻ hóa triệt để thì ít nhất cũng phải có kế hoạch tập huấn từ 10.1 đến 29.3, kế hoạch thuê chuyên gia, bởi ai cũng hiểu rằng nếu để ê kíp ông Phạm Văn Long nắm bắt đội tuyển, thì bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn mãi chỉ giậm chân tại chỗ. Câu hỏi chúng tôi đặt ra với liên đoàn BCVN là: Tại sao đến bây giờ mà chúng ta vẫn cứ viên các lý do nào đó để biện minh cho việc liên đoàn cứ sử dụng các HLV nội và lại còn nhiều dấu hỏi về vấn đề cả trong và ngoài chuyên môn, trong khi liên đoàn không đến nỗi thiếu tiền để thuê những ông thày ngoại có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn giỏi? Với kế hoạch và con người thế này, chẳng khác nào bóng chuyền nữ Việt Nam đang trẻ hóa nửa vời.  


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều