Tiêu đề của website

Bán kết Đại hội TDTT Toàn quốc 2014: Nhà nghèo vượt khó.

Sau khi nhà tài trợ Hoàng Long rút lui, bóng chuyền nam Long An vài năm trở lại đây lầm vào tình cảnh sống mòn, nam Vĩnh Long cũng chẳng có gì khá hơn khi nói là có nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long nhưng gần 1 năm nay cũng không có một đồng tài trợ


Sau khi nhà tài trợ Hoàng Long rút lui, bóng chuyền nam Long An vài năm trở lại đây lầm vào tình cảnh sống mòn, nam Vĩnh Long cũng chẳng có gì khá hơn khi nói là có nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long nhưng gần 1 năm nay cũng không có một đồng tài trợ, lương các cầu thủ cào bằng, mỗi tháng chỉ có vẻn vẹn hơn 2 triệu đồng, ấy vậy mà trong hai trận bán kết diễn ra trong tối nay (13/12) nam Long An và Vĩnh Long vẫn chơi rất xuất sắc  trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Niềm vui đội nam Vĩnh Long sau trận bán kết.

Theo những nhà chuyên môn và khán giả hâm mộ, việc hai đội bóng này cùng lọt vào chung kết cũng giống như hình ảnh học trò nghèo vượt khó khi chủ yếu sống nhờ vào ngân sách của tỉnh. Ví von này không sai, bởi hai đối thủ tại vòng bán kết đều là các “đại gia chống lưng” như Sanest Khánh Hòa và tuyển Quân đội. Trước giải, Khánh Hòa ngoài lực lượng đồng đều, và sự nổi tiếng của Ngô Văn Kiều còn có sự bổ sung chủ công Trường Giang đến từ Bến Tre. Lực lượng tuyển nam Quân đội lại càng khủng khiếp hơn bởi ngoài Thể Công BĐ 15 hiện đang là đương kim vô địch quốc gia, đội bóng này còn có sự tập trung lực lượng của 4 đội bóng khác là Biên Phòng, QK5, QK9, Quân Đoàn 4. Không những vậy, với sự đầu tư tiền bạc của Bộ quốc phòng, tuyển nam Quân đội dưới sự dẫn dắt của ông Phùng Công Hưng còn có chuyến xuất ngoại tại Thái Lan tập huấn trước giải đấu. Về phía nam Long An hay Vĩnh Long trước khi bước vào giải đấu này, cũng chỉ mong lực lượng không sứt mẻ là may, chứ mơ chi đến việc chế độ lương thưởng cao hay xuất ngoại tập huấn.

Nhưng trong cái khó các VĐV Long An hay Vĩnh Long càng trưởng thành hơn. Trước giải đấu, chỉ tiêu của cả hai đội bóng này là chỉ cần lọt vào top 4, rất nhiều ý kiến về vấn đề “ngoài chuyên môn” rằng vì lý do nào đó mà hai đội sẽ buông trong trận bán kết này. Nhưng nam Vĩnh Long và Long An đã chứng minh một điều: “Có tiền không có đồng nghĩa sẽ có tất cả.” Và ngày hôm nay, Lê Quang Khánh cũng như Từ Thanh Thuận đã vượt qua rất nhiều sức ép vô hình, đạp lên tất cả để làm được điều này.

Về diễn biến trong hai trận bán kết có thể thấy. Tuyển nam Quân đội có quá nhiều ngôi sao, và ông Phùng Công Hưng đã không thể sắp xếp một đội hình hợp lý vì rất ít ngôi sao có khả năng chuyền một tốt. Khai thác tối đa vấn đề này, cùng với sự đồng đều và quyết tâm từ các tuyến, nam Vĩnh Long dưới sự dẫn dắt của Từ Thanh Thuận đã chơi trên cơ gần như trong suốt cả trận đấu. Và thắng lợi 3-1 (25-21,25-19,22-25,25-18) cho Vĩnh Long là điều hoàn toàn xứng đáng.

Với các chàng trai Long An, dù lực lượng so với hai kỳ Đại hội trước đã bị sứt mẻ đi rất nhiều. Nhưng ý chí và tinh thần của Lê Quang Khánh, Phạm Phước Tiến, Hoài Hận, Thái Bình… dường như không có gì làm họ thay đổi. Lối chơi máu lửa, đồng đều, hàng chắn của Long An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đã khóa chặt mũi chủ công Ngô Văn Kiều, khiến Khánh Hòa chơi như rắn mất đầu. Chung cuộc, nam Long An đã vượt qua Khánh Hòa 3-1 để hiên ngang bước vào trận chung kết.

Với cả hai đội bóng miền Tây, họ luôn tâm niệm con đường duy nhất để có một nhà tài trợ đúng nghĩa chính là phải nỗ lực tập luyện chăm chỉ, chỉ có thành tích tốt họ mới có cơ hội lọt vào “mắt xanh” của các nhà tài trợ mới. Với các mạnh thường quân yêu mến bóng chuyền, sao phải tìm đâu xa khi nam Vĩnh Long và Long An chính là  những đội bóng xây dựng hình ảnh đẹp, giàu khát vọng và luôn thi đấu cống hiến. Hơn hết, thành công của hai đội bóng nhà nghèo đã chứng minh một điều: “Đồng tiền không mua được thành tích và nó chỉ mang tính chất thứ yếu cho việc hỗ trợ chuyên môn, đầu tư đào tạo trẻ, đầu tư cho chuyên môn mới là cốt lõi của sự phát triển.”

Vào ngày 14/12 tại Nam Định sẽ diễn ra hai trận chung kết:

19:00: Tuyển Quân đội – Long An (nữ)

20:30: Vĩnh Long – Long An (nam)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều