Tiêu đề của website

Nỗi buồn Thể Công

VLXD Bình Dương cũng Kingphar Quảng Ninh là hai đội bóng đã gây choáng váng làng bóng chuyền Việt Nam khi đoạt vé dự Cúp Hùng Vương 2019. Thế nhưng, ngày 7-4 ấy lại là ngày đáng quên của Thể Công khi đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam thất trận trước binh mới lên hạng, luôn bị xếp vào diện thấp cổ bé họng là VLXD Bình Dương với tỉ số 0-3, chính thức văng ra khỏi top 4 sau nhiều năm dài ngự trị.


Bóng chuyền nam Thể Công đang bị mất thương hiệu.

Không có chủ công Hoàng Văn Phương, thiếu luôn mũi đánh nhanh Phạm Thái Hưng, đội bóng lừng danh Thể Công đã bất ngờ để cho tân binh VLXD Bình Dương “bắt nạt” đến khổ sở trong trận đấu mà đáng lẽ ra họ không được phép thua cuộc. Mà Thể Công thua thật, từ thế trận đến tinh thần chiến đấu, trước một đội hình VLXD Bình Dương mà rất ít người nhớ nổi tên của những Trung Kiên, Đình Quý, Xuân Trường, Anh Tú…

Những người cả gan nhất không hình dung nổi cái cảnh thầy trò HLV Phùng Công Hưng bị đối phương “tra tấn” trong cả 3 ván đấu đến xây xẩm cả mặt mày. Ừ thì cứ cho rằng Thể Công đang trong giai đoạn trẻ hoá đội hình, thay thế những cựu binh bằng vài gương mặt trẻ. Thế nhưng, trong tay nhà cầm quân Phùng Công Hưng vẫn còn đó mũi đánh nhanh Nguyễn Vũ Hoàng ra đòn như chớp, có chuyền 2 Xuân Thanh vững nghề theo từng ngày, có mũi tấn công Văn Nam máu lửa và đội trưởng Duy Khánh cần mẫn cày ải.

Ai ngờ Thể Công lại thua VLXD Bình Dương chóng vánh đến thế, những 0-3 (24/26, 23/25 và 22/25) trong thế trận mà đối phương nắm hoàn toàn quyền chủ động, buộc các tay đập khoác áo lính phải gồng mình rượt đuổi tỷ số. Ai ngờ, gã tí hon đến từ miền Đông Nam Bộ xa xôi lại có thể quật ngã được người khổng lồ Thể Công theo cách không thể ấn tượng hơn…

Suốt 15 năm qua, nếu tính từ khi sân chơi bóng chuyền số 1 Việt Nam mang tên là Gỉai các đội mạnh toàn quốc, rồi sau này đổi thành Giải VĐQG, đây mới chỉ là lần thứ hai Thể Công trượt khỏi tốp 4 đội hàng đầu Việt Nam, tức là không thể giành vé dự Cúp Hùng Vương truyền thống. Nhưng khác với thất bại năm 2015, lần này chua chát hơn, bởi lẽ Thể Công vẫn đang hơn VLXD Bình Dương 1 điểm khi bước vào trận đấu mang ý nghĩa quyết định tối 7-4, nhưng bất ngờ nhường bước cho đối phương đi tiếp.

Trong vòng đúng 1 tháng, Thể Công bại trận trong một giải mời xếp hạng 6 – cuối cùng tại cúp Hoa Lư và giờ đây lại bị đội bóng mới lên hạng đánh văng ra khỏi top 4. Phải chăng bóng chuyền Thể Công đã hết thời ?


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều