Tiêu đề của website

Nhật Bản dùng chiêu trò để cướp đi cơ hội đến Olympic của Thái Lan ?

Đúng 4 năm trước cũng ở vòng loại cuối cùng môn bóng chuyền nữ tại Olympic, trong một trận đấu tính toán khi Nhật Bản cố tình thua Serbia với tỉ số 2-3 trong trận đấu cuối, để rồi Thái Lan đã bị tước đi cơ hội đến Olympic ở những phút cuối cùng. Các cô gái Thái đã ôm nhau khóc nhiều giờ liền tại khách sạn, nhưng ở ngoài kia với người dân đất nước này và đặc biệt với những cổ động viên yêu mến đội bóng đó thực sự là một cơn ác mộng.


Đúng 4 năm trước cũng ở vòng loại cuối cùng môn bóng chuyền nữ tại Olympic, trong một cuộc độ sức đầy toan tính, Nhật Bản cố tình thua Serbia với tỉ số 2-3 trong trận đấu cuối, để rồi Thái Lan đã bị tước đi cơ hội đến Olympic ở những phút cuối cùng. Các cô gái Thái đã ôm nhau khóc nhiều giờ liền tại khách sạn, nhưng ở ngoài kia với người dân đất nước này và đặc biệt với những cổ động viên yêu mến đội bóng đó thực sự là một cơn ác mộng.

Thời gian đã lấy đi của họ nhiều thứ nhưng với Nootsara, Pleumjit, Wanna, Wilavan… tuổi tác chỉ là con số. Thời gian chỉ làm ý chí và khát khao đến Olympic của họ ngày một cháy bỏng hơn. Và ngày hôm nay cũng tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp, nghi án Nhật Bản tiếp tục dùng chiêu trò để cướp đi cơ hội đến Olympic của Thái Lan khiến không chỉ người dân Thái Lan mà khiến cả chấu Á và nhiều quốc gia trên thế giới sục sôi vì phẫn uất.

Lợi thế chủ nhà giúp cho Nhật Bản có lợi thế trong việc xếp lịch thi đấu và chọn đối thủ. Sau 2 chiến thắng không quá khó khăn trước hai đội bóng được đánh giá yếu nhất thì ngày hôm qua Nhật Bản đã thảm bại 1-3 trước Hàn Quốc. Chính vì lẽ đó mà để giành quyền đến Olympic, Nhật Bản buộc phải có được chiến thắng trước Thái Lan trong trận đấu chiều nay. Với Thái Lan, sau trận thắng trước Dominica và để thua 2 đội bóng rất mạnh là Ý và Hà Lan thì việc có thể đến Olympic hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào trận đấu gặp đối thủ Nhật Bản.

Malika đã khóc nấc vì những toan tính trắng trợn của Nhật Bản.

Những giọt nước mắt của chủ công trẻ Ajcharaporn.

Thái Lan nhập cuộc một cách mạch lạc, tự tin, luôn là đội bóng có được thế trận nhỉnh hơn và thậm chí vượt trội ở nhiều thời điểm bất chấp hàng nghìn khán giả Nhật Bản cổ vũ rất cuồng nhiệt. Một trận đấu mà Pleumjt, Thatdao, Malika, Pornpun… chơi như lên đồng. Các miếng đánh chiến thuật luôn được tổ chức một cách nhuần nhuyễn và táo bạo. Thế nhưng, đội bóng mạnh không phải bao giờ cũng có được chiến thắng bởi ngày hôm nay Pleumjt và các đồng đội không chỉ phải chiến đấu với những cô gái Nhật Bản trên sân mà họ còn phải chiến đấu không khoan nhượng với cả một hệ thống giám sát và các trọng tài. Thái Lan đã bị tước đi nhiều thời điểm thay người nhạy cảm, điển hình như việc trọng tài chính cho Nhật Bản thay người nhưng nhất quyết không cho Thatdao vào sân ở điểm số 24 buộc “libero” Uppa phải chơi vị trí phụ công một cách cưỡng ép. Hay việc trong sét đấu thứ 5 dù Thái Lan đã trước 12-6, nhưng việc trọng tài chính cố tình rút 2 thẻ đỏ không có lý do kể cả việc "HLV Kiatipong uống nước" khi đã ở điểm số thứ 14, đã giúp Nhật Bản cân bằng và có được chiến thắng muối mặt dù Saori Kimura và các đồng đội cũng chẳng sung sướng gì.

CĐV Thái Lan đồng loạt để avatar nhằm tẩy chay trận đấu.

Sau trận đấu, người Nhật đã lấy đi của các cô gái Thái Lan rất nhiều nước mắt vì bị xử ép. Đã có rất đông người hâm mộ Thái Lan đi theo ô tô đội bóng và đã khóc. Với HLV Kiatipong tại buổi họp báo sau trận đấu ông đã phát biểu rằng: “Người Thái đã thi đấu hết mình và chúng tôi đã chiến thắng. Dân tộc chúng tôi đã chiến thắng. Đây là một trận đấu không công bằng với Thái Lan. Chúng tôi, những người Thái Lan đã rất tôn trọng BTC, đội ngũ giám sát và cả tổ trọng tài. Thế nhưng chúng tôi đã bất lực và dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn phải thua. Đó là một tội lỗi…”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều