Tiêu đề của website

ĐTQG Indonesia đau xót nhìn U23 Việt Nam giành cúp

Bóng chuyền nữ Việt Nam từng ngậm đắng nuốt cay khi để người Indonesia vượt mặt. Đỉnh điểm là trận thua ở bán kết SEA Games 2017 khiến nhiều đàn chị như Ngọc Hoa, Kim Huệ cảm thấy bất lực đành nói lời chia tay ĐTQG. Nhưng rồi, sau chiến tích tại Asiad khi giành chiến thắng Indonesia 3-1 ngay trên sân nhà, thì hôm nay U23 Việt Nam tiếp tục rửa mặt cho bóng chuyền nữ Việt Nam khi đánh bại ĐTQG Indonesia với tỉ số 3-2 để chính thức giành ngôi vô địch giải bóng chuyền Asian Peace Cup 2019.


Thanh Thúy là đàu tàu dẫn dắt U23 Việt Nam đánh bại Indonesia giành chức vô địch.

Người Indonesia hẳn rất tự tin bước vào trận đấu này bởi được sự cổ vũ của các khán giả nhà. Hơn thế, Manganang và các đồng đội của mình chắc chắn vẫn tin rằng U23 Việt Nam vẫn chưa phải là những đối thủ xứng tầm với Indonesia dù thày trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước 4.25 Triều Tiên và Suwon Hàn Quốc. Và thật vậy họ đã thi đấu rất tự tin, dồn ép khiến U23 Việt Nam căng cứng về tâm lý để có được 2 sét thắng liên tiếp với tỉ số 25-19 và 25-22.

Thế nhưng, các cô gái Việt Nam dù còn rất trẻ nhưng không dễ bị bắt nạt. Các mảng miếng chiến thuật được Thu Hoài triển khai mạch lạc, trong nhiều tình huống không một tay chắn nào của Indonesia có thể kịp theo chắn, giúp cho Bích Thủy, Thanh Thúy liên tục có được những đường chuyền thuận lợi ra tay thoải mái như dội bom. Bị dồn vào thế chân tường, ấy vậy mà U23 Việt Nam khi thoát khỏi mặc cảm về tâm lý đã chơi rất thanh thoát và hưng phấn.

Nhiều thời điểm, trước áp lực công phá mạnh mẽ của Manganang, Amalia… khiến hàng chắn và hàng thủ của chúng ta bị lung lay. Nhưng rồi ý chí quyết tâm, kiên trì bám đuổi đã giúp Thanh Thúy và các đồng đội đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Càng chơi, lối đánh chiến thuật của U23 Việt Nam càng phát huy được tác dụng, Khánh Đang, Dương Hên, Kim Thanh, Lưu Huệ, Nguyễn Thị Trinh chơi rất tròn vai bên cạnh sự tỏa sáng của Thanh Thúy giúp Việt Nam có được chiến thắng cảm xúc ở 3 sét đấu sau đó với các tỉ số 25-18, 25-15 và 15-9.

Chức vô địch kèm theo chiến thắng trước Indonesia ngay trên sân nhà của họ không thể ngọt ngào hơn với các cầu thủ U23 Việt Nam. Nỗi buồn của người Indonesia lại là niềm vui của bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhưng hơn thế, đó còn là sự trả thủ ngọt ngào, một cú tát mạnh mẽ trước một đối thủ nhiều duyên nợ, các cô gái trẻ Việt Nam đã đánh bại Manganang và các đồng đội của mình ngay trên chính sân nhà của họ như một lời khẳng định để xác lập lại vị thế số 2 ở khu vực Đông Nam Á. Qua giải đấu cũng chứng minh một thực tế, con chị đi con dì lớn, những tài năng như: Thanh Thúy, Bích Thủy, Thu Hoài, Lưu Huệ, Nguyễn Thị Trinh, Dương Hên, Khánh Đang… nếu có thêm những cơ hội cọ xát quốc tế, cũng chẳng bao lâu nữa họ sẽ đủ khả năng thay thế và vượt xa các đàn chị trong nay mai.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều