Tiêu đề của website

Khẩu thần công của đội tuyển Thái Lan

Thật khó mà đi tìm một cách ví von nào phù hợp với cô gái Thái Lan được dư luận khâm phục hết lòng và kết thúc giải lại nhận phần thưởng vô cùng có giá trị là nữ cầu thủ tấn công xuất sắc nhất ở giải vô địch châu lục.


Thật khó mà đi tìm một cách ví von nào phù hợp với cô gái Thái Lan được dư luận khâm phục hết lòng và kết thúc giải lại nhận phần thưởng vô cùng có giá trị là nữ cầu thủ tấn công xuất sắc nhất ở giải vô địch châu lục. Đó là Sittirak Onuma, sinh ngày 13-6-1986, nghĩa là quá trẻ để có thể nhận một danh xưng lớn đến như thế, trong khi những đối thủ của giải toàn là các đội tuyển tầm cỡ thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lazakhstan…luôn được xếp hạng rất cao trong bảng tổng sắp của thế giới bóng chuyền. Những đối thủ ấy ở hạng 3, 7, 12, 13 còn Thái Lan là hạng 17, cách đây không lâu tham dự Grand Prix 2009 không đạt thành tích cao và lọt vào tốp 8 chỉ có 2 đội Trung Quốc (hạng 5) và Nhật Bản (hạng 8). Thế mà Thái Lan xuất sắc vượt qua tất cả 13 đối thủ để đăng quang, vẽ lại tấm bản đồ bóng chuyền châu Á, lật đổ nhà đương kim vô địch ở bán kết rồi hạ bệ thuyết phục đệ nhất cao thủ châu lục ở tỷ số 3-1 trong trận chung kết.

                     Ảnh: NB Nguyễn Lưu và Onuma sau trận chung kết lịch sử.

Với những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, Sittirak Onuma là một cái tên không xa lạ. Còn rất trẻ, chỉ cao 1m75, nặng 72kg tức là vào loại “tí hon” giữa rừng các chủ công của môn bóng chuyền thường có chiều cao từ 1m80 đến 1m90 trở lên. Bù lại, bằng tố chất tuyệt vời và sự rèn luyện bền bỉ, kiên nhẫn và đúng phương pháp, Onuma đã đạt đến đẳng cấp thượng hạng ở cả sức bền thể lực và sức bền chuyên môn. Là chủ công thứ 2, đứng đối cầu với đội trưởng Wilavan, Onuma xác định thế mạnh chủ yếu của họ là những cú đánh chéo sân ở hai vị trí số 4, số 2 và bên cạnh là quả đánh từ sau vạch 3m. Tầm bóng tốt, mỗi khi ra đòn là kết hợp rất hợp lý sức mạnh từ bả vai đến cánh tay và cổ tay, trái bóng sấm sét của Onuma rất nhiều khi ăn điểm trong tư thế khó và ở thời khắc nhạy cảm. Nó xuyên qua rào chắn của các “khủng long” Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan…và nhiều khi trở thành quả đánh 1 tiếng, tức là tiếng tay chạm bóng gần như cùng lúc với tiếng trái bóng chạm sàn!

Năm kia, khi khoác áo Quảng Ninh, Onuma có góp công lớn trong trận thắng Bộ Tư lệnh thông tin trên sân Phú Thọ, bằng những quả nhảy phát không sao đỡ được và những cú đánh búa bổ. Hai năm lại đây, chị sang thi đấu dưới màu áo Zeller Koniz của Thụy Điển và “lên tay” rõ rệt, đến đỉnh cao là giải vừa qua trên sân Hà Nội và để lại hình ảnh tuyệt vời trong đêm chung kết. Sau cú đánh cuối của chị, ấn định chiến thắng vẻ vang của Thái Lan trước Trung Quốc, HLV Kiatipong đã chạy đến ôm lấy cô gái này và ứa nước mắt sung sướng, phải, còn gì hạnh phúc hơn khi người cầu thủ trên sân nhận được sự cảm phục tri ân của chính người thày của họ! Onuma quả thật xứng danh là “khẩu thần công” của đội tuyển Thái Lan giữa mùa thi đấu thành công nhất của họ.

                                                                                    Thanh Tú

                                                                              ( Hà Nội, 2009)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều