Tiêu đề của website

Các cô gái Thái Lan với một đêm không ngủ

Sau kết quả Nhật Bản thua Ý với tỉ số 2-3 đồng nghĩa với việc Thái Lan chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành một tấm vé tham dự Olympic. Đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là Thinkaow Pleumjit đã bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân rằng: “Đêm nay tôi sẽ không thể ngủ” cùng với đó là cảm xúc đau khổ và không quên đánh dấu người đồng đội Malika Kanthong. Với phụ công trẻ Hattaya cô cũng chia sẻ trên trang facebook cá nhân với hình ảnh trái tim tan vỡ, ngay sau đó đã có hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ.


Sau kết quả Nhật Bản thua Ý với tỉ số 2-3 đồng nghĩa với việc Thái Lan chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành một tấm vé tham dự Olympic. Đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là Thinkaow Pleumjit đã bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân rằng: “Đêm nay tôi sẽ không thể ngủ” cùng với đó là cảm xúc đau khổ và không quên đánh dấu người đồng đội Malika Kanthong. Với phụ công trẻ Hattaya cô cũng chia sẻ trên trang facebook cá nhân với hình ảnh trái tim tan vỡ, ngay sau đó đã có hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ.

Pleumjit Thinkaow chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.

Ở một khía cạnh bớt u ám hơn thì cây chuyền hai Nootsara và đàn em Pornpun đã cuộc chia sẻ ngắn cùng SMMSport, tại đây Nootsara cho biết rằng mình đã đến lúc nên nhường lại cơ hội cho Pornpun vì ở thời điểm hiện tại Pornpun cũng chứng tỏ được khả năng và tương lai của đội tuyển Thái có đến được Olympic hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào cô gái trẻ.

Với việc bị loại khỏi cuộc đua giành vé đến Olympic, thì có lẽ Thái Lan đã nghĩ đến một tương lai xa hơn với việc đầu tư cho nhóm cầu thủ trẻ. Và đây cũng có lẽ  là cơ hội cuối cùng của nhiều cô gái Thái tranh tài tại vòng loại Olympic bởi đa số họ đã không còn trẻ như: Wanna (35 tuổi), Pleumjt (33 tuổi), Wilavan (32 tuổi), Nootsara (31 tuổi), Onuma (30 tuổi), Malika (29 tuổi)… 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều